Phật dạy: Buông bỏ được 5 thứ, cuộc đời sẽ thuận lợi an nhiên

Có những điều trong cuộc sống, cần phải buông bỏ để hạnh phúc, an nhiên. Càng cố chấp níu giữ, sẽ càng bất hạnh.

1. Buông bỏ thể diện

Phat day: Buong bo duoc 5 thu, cuoc doi se thuan loi an nhien

Cúi đầu không phải là nhục, mà chính là để nhìn cho rõ con đường phía trước. Nhiều người sở hữu quá nhiều thứ. Thế nhưng, tất cả đều không thuần khiết, bất như ý, mà lại không buông bỏ xuống được. Thể diện là quan trọng, nhưng nếu vượt quá khả năng, vay mượn, tranh đoạt để có được nó. Cuối cùng sẽ chết vì thể diện.

2. Buông bỏ áp lực

Phat day: Buong bo duoc 5 thu, cuoc doi se thuan loi an nhien-Hinh-2

Mệt hay không mệt là do tâm người quyết định. Trái tim luôn cần được "dọn dẹp" sạch sẽ, buông bỏ bớt những áp lực không cần thiết, để trở nên tươi sáng, xinh đẹp hơn. Cuộc sống không thiếu những điều vượt quá khả năng của bạn. Vì vậy, hãy ném bỏ những đau khổ vô nghĩa, trong lòng ta sẽ có thêm không gian để niềm vui đọng lại.

3. Buông bỏ phiền não 

Phat day: Buong bo duoc 5 thu, cuoc doi se thuan loi an nhien-Hinh-3

Phiền não là do quá cố chấp. Làm người, điều quan trọng nhất để hạnh phúc chính là học được cách “thuận theo tự nhiên”, thản nhiên đối mặt với nghịch cảnh dù khắc nghiệt tới mức nào, tích cực đối đãi với nhân sinh, nhìn vào điểm tốt trong hết thảy mọi việc… Lòng ngập tràn ánh nắng mặt trời ấm áp hay không là do tâm thái quyết định. Đừng để nỗi sợ hãi, lo lắng, phiền muộn dày vò tâm trí, hãy học cách buông tay.

4. Buông bỏ việc chỉ trích

Đừng tùy tiện phê bình người khác và những việc họ làm. Bởi tầm nhìn con người hạn hẹp, sẽ chẳng thể nhìn thấy được toàn cảnh của vấn đề. Sống trên đời, mỗi người có một quan điểm, một suy nghĩ khác nhau, đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.

5. Buông bỏ quá khứ

Quá khứ càng tươi đẹp, càng khó lòng buông tay. Thế nhưng, bạn không thể không nghiêm túc cho hiện thực, bởi bạn đang sống và phải sống với hiện thực chứ không phải là quá khứ.

Buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống hạnh phúc hơn. Bởi quá khứ là thứ không thể lấy lại. Chỉ có sống tốt cho hiện thực, bạn mới có thể vươn tới một tương lai tươi sáng.

Làm người, phải học cách bình tĩnh tiếp nhận hiện thực.

Tự nhủ với lòng mình: Cứ thuận theo tự nhiên.

Thản nhiên đối mặt với tai ương, hoạn nạn.

Thiện tâm đối đãi với kiếp nhân sinh.

Tìm thấy niềm vui trong cái khổ, mỉm cười an nhiên bước về phía trước.

Người thông minh: 3 không quản, 2 không giúp mới bảo toàn phúc đức cho mình

Cổ nhân dạy, người càng thông minh càng phải nhớ rằng, 3 không quản, 2 không giúp mới bảo toàn phúc đức cho mình, trọn đời yên ấm.

3 không quản

Nguoi thong minh: 3 khong quan, 2 khong giup moi bao toan phuc duc cho minh

Tâm chứa thiện niệm trời ắt phù hộ, lòng chân thành phúc lộc tự đến

Con người chúng ta sống trên đời này lúc nào theo đuổi ''cát tường như ý'', mong được ông trời giúp đỡ. Nhưng thật ra phúc báo không phải do người khác, cũng không phải ở một nơi nào đó mà chính là ở sự tu hành của bản thân.

Ông Trời ưu ái người biết sống lương thiện

Trong Đạo đức kinh có viết: "Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân'', ý rằng đạo trời vốn chẳng tư vị ai, chỉ có gia ân có những người sống có đức. Thiên đạo vô thân là vì đạo trời không có chỗ nào mà không bao lấy, không có chỗ nào mà không dưng chứa được. Thường dữ thiện nhân là những người sống thiện lương, biết tạo phúc cho con cháu thì tự nhiên mà được ông trời ưu ái.

Phật dạy: Ai làm được 3 việc này, cả đời được hưởng phúc ấm

Vạn sự là do nhân định. Một người dù số phận tốt đến đâu, nhưng nếu không biết tu thân tích đức, trốn tránh trách nhiệm, cả đời sẽ không thể hưởng phúc ấm.

Người sẵn lòng chịu thiệt

Phần đông xã hội thường thà để người khác chịu ấm ức, chứ nhất quyết không bao giờ để bản thân bị thua thiệt. Thế nhưng, cổ nhân dạy: “Chịu thiệt là phúc”, “Chịu thiệt là hành vi của người quân tử”…

Đọc nhiều nhất

Tin mới