Phật dạy: 5 cách tích đức giúp cải biến vận mệnh vô cùng đơn giản

Vận mệnh mỗi người đều do bản thân quyết định. Không tích đức, giữ thiện niệm ở trong tâm, cuối cùng sẽ rơi vào bể khổ.

1. Tích đức bằng lời nói

Họa phúc đều từ miệng mà ra. Nói lời thiện, từ khắc sẽ tạo đức cho chính mình. Trong ngôn từ, cần thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Nói lời nói thẳng không sai, nhưng hãy chuyển sang cách nói “vòng, nói giảm, nói tránh” một chút. Lời nói lạnh như băng sẽ khiến lòng người sắc lạnh, hãy hâm nóng lên một chút. 

Trước khi phê bình người khác, hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng, thậm chí có thể cứu vớt cuộc đời họ giữa lúc khó khăn.

2. Tích đức bằng tấm lòng chung thủy

Phat day: 5 cach tich duc giup cai bien van menh vo cung don gian

Là vợ chồng nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác. Là bạn bè, nên trung thành, đồng cam cộng khổ, hoạn nạn gian khó đều có nhau. Bằng không, đứng núi này trông núi nọ, bản thân ta sớm muộn sau này cũng phải gặp quả báo đau khổ, không thể tìm được tri kỷ đích thực. 

3. Tích đức bằng sự khiêm nhường

Cổ nhân dạy: Người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Con người sống trên đời hãy biết cúi đầu, tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ kiêu căng, thu mình học hỏi, đó chính là biểu hiện của bậc đại trí. Đừng múa rìu qua mắt thợ, bằng không sẽ kệch cỡm vô cùng. 

4. Tích đức bằng việc tránh xa những điều bất lương

Phật dạy: Chuyện đời người, phải phân tích thời thế, nhìn thấu lành hay dữ, phúc hay họa. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tránh xa những điều bất lương, kết giao thiện niệm, can đảm tiến về trước, không bị vật chất cám dỗ, chi phối. 

5. Tích đức bằng việc luôn giữ thiện niệm ở trong tâm

Tâm thái bạn thế nào, giá trị bạn sẽ như vậy. Hành động, cách cư xử sẽ tạo nên quan niệm của từng người. Muốn sống bình yên, hạnh phúc, bắt buộc, bạn phải giữ trong tâm quan niệm tốt, theo đuổi chân lý đúng đắn, thấm nhuần nhân quả, thì mọi chuyện ắt sẽ bình yên.

Cổ nhân dạy: 7 đạo lý giúp "lội ngược dòng", xoay chuyển vận mệnh

Đời người vốn dĩ ngắn vô cùng, chỉ chớp mắt đã về với cát bụi. Thế nên hãy sống sao cho thật đáng sống, đừng mù quáng, than vãn, tham chấp để rồi chết trong hối hận.

1. Những cái nhất của đời người:

Cổ nhân dạy, sức khỏe là tài sản quý nhất; biết đủ là bình an nhất; lương thiện là phẩm chất tốt nhất; quan tâm là lời hỏi thăm chân thành nhất; lo lắng là nỗi nhớ nhung vô tư nhất; chúc phúc là ngôn từ tươi đẹp nhất thế gian này.

Tâm chứa thiện niệm trời ắt phù hộ, lòng chân thành phúc lộc tự đến

Con người chúng ta sống trên đời này lúc nào theo đuổi ''cát tường như ý'', mong được ông trời giúp đỡ. Nhưng thật ra phúc báo không phải do người khác, cũng không phải ở một nơi nào đó mà chính là ở sự tu hành của bản thân.

Ông Trời ưu ái người biết sống lương thiện

Trong Đạo đức kinh có viết: "Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân'', ý rằng đạo trời vốn chẳng tư vị ai, chỉ có gia ân có những người sống có đức. Thiên đạo vô thân là vì đạo trời không có chỗ nào mà không bao lấy, không có chỗ nào mà không dưng chứa được. Thường dữ thiện nhân là những người sống thiện lương, biết tạo phúc cho con cháu thì tự nhiên mà được ông trời ưu ái.

Cổ nhân dạy: 10 điều giúp bạn thoát khỏi một kiếp người khổ ải

Người xưa vốn rất tin vào số mệnh, chăm chỉ việc thiện tích đức. Nhờ vậy không mâm cao cỗ đầy, tự đắc được phúc báo.

Người xưa vốn rất tin vào số mệnh, chăm chỉ việc thiện tích đức. Nhờ vậy không mâm cao cỗ đầy, tự đắc được phúc báo.

Thế nhưng, xã hội dần biến đổi, con người ngày càng mất niềm tin vào luật nhân quả. Thiên hạ đua nhau bận rộn với cuộc sống tranh giành, lao tâm khổ tứ với mong cầu đạt được thật nhiều, tích trữ thật nhiều. Thế nhưng, cổ nhân dạy: “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên” (Sống chết có số, phú quý nhờ trời).

Đọc nhiều nhất

Tin mới