Phạt 45 triệu đồng vì in chi tiết “sọ dừa” thành “sọ người”

Do lỗi in sai truyện tranh cổ tích với chi tiết “sọ người” thay vì “sọ dừa”, doanh nghiệp Nguyễn Hải Uyên bị cục xuất bản phạt 45 triệu đồng.

Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và truyền thông vừa có quyết định ký ngày 2/4 xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Nguyễn Hải Uyên (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do ông Nguyễn Hải Uyên làm chủ do đã xuất bản, phát hành quyển truyện tranh cổ tích với chi tiết “sọ người” thay vì “sọ dừa” như các bản thông dụng.

Phat 45 trieu dong vi in chi tiet “so dua” thanh “so nguoi”
Bìa sách Sọ dừa - sách được Cục Xuất bản xác minh là ấn phẩm bất hợp pháp .

Mấy ngày qua, dư luận bất bình trước việc một phụ huynh tại TP.HCM khi mua sách cho con đã phát hiện nội dung quyển Truyện cổ tích Việt Nam - Sọ Dừa có chi tiết Sọ Dừa sinh ra sau khi người mẹ uống nước trong chiếc sọ người, thay vì là chiếc sọ dừa như bản thân câu chuyện cổ tích này lưu truyền bấy lâu.

Ngoài ra, sách còn in cẩu thả với nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt không được biên tập.

Sách in tên NXB Hồng Đức với thời điểm phát hành vào năm 2013.

Tuy nhiên sau đó phía NXB Hồng Đức lên tiếng cho rằng đơn vị này bị mạo danh chứ NXB Hồng Đức không cấp phép xuất bản ấn phẩm truyện tranh Sọ Dừa nói trên.

Theo quyết định xử phạt của Cục Xuất bản, doanh nghiệp Nguyễn Hải Uyên bị phạt vì hai hành vi: xuất bản cuốn sách Truyện cổ tích Việt Nam - Sọ Dừa ghi tên NXB Hồng Đức nhưng không có quyết định xuất bản (giấy phép) của giám đốc NXB Hồng Đức, hành vi này bị phạt 12,5 triệu đồng; và tàng trữ, phát hành sách Truyện cổ tích Việt Nam - Sọ Dừa không có nguồn gốc hợp pháp, hành vi này bị phạt 32,5 triệu đồng.

Cục cũng ghi nhận phía doanh nghiệp Nguyễn Hải Uyên có tình tiết giảm nhẹ do đã “nghiêm túc nhận lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm hành chính”.

Ông Chu Văn Hòa - cục trưởng Cục Xuất bản - cho biết cục cũng sẽ ra văn bản cho các sở thông tin và truyền thông cả nước thu hồi và tiêu hủy quyển sách này vì chất lượng kém do sai chi tiết như trên và là một quyển sách lậu, “không nên tồn tại trong đời sống của người dân”.

Thanh tra kho bạc đánh vợ vỡ tim trầm uất trong trại giam

Thanh tra kho bạc đánh vợ vỡ tim, gẫy 13 xương sườn do mặc váy ngắn đi ăn cưới đang hoảng loạn, trầm uất trong trại tạm giam.

Chiều 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Giết người đối với Vũ Trung Hiếu (41 tuổi, cán bộ Phòng Thanh tra - Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hải Dương).

Nạn nhân là chị Vũ Thị Minh (40 tuổi) là cán bộ ngân hàng, vợ Hiếu. 

Theo một cán bộ điều tra của Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, sau khi đánh vợ vỡ tim, rách phổi, gẫy 13 xương sườn, bị tạm giữ, Hiếu tỏ ra hoảng loạn.

Thanh tra kho bac danh vo vo tim, tram uat trong trai giam
 Hiếu đánh vợ vỡ tim do mặc váy ngắn đi ăn cưới - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Nhưng đến thời điểm hiện tại, anh ta đã dần lấy lại bình tĩnh và khai báo rất thành khẩn. “Những ngày qua ở trong nhà tạm giữ của Công an tỉnh Hải Dương tại Trại giam Kim Chi, dù đã tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh nhưng Hiếu tỏ ra trầm uất hơn, ít nói và gần như bất động” - cán bộ điều tra cho biết. 
Chiều 2/4, khi cán bộ điều tra vào lấy lời khai, Hiếu khai báo rất rành mạch từng chi tiết. Tuy nhiên, khi nhắc đến 2 đứa con trai, Hiếu lại khóc nghẹn.

​Truyện Thạch Sanh cởi truồng bị yêu cầu thẩm định

"Con cũng đã lớn rồi đấy, cởi truồng mãi thế người ta cười cho, hãy giữ lấy cái quần này của mẹ mà mặc", một đoạn trong truyện Thạch Sanh viết. 

Ngày 20/3, Cục Xuất bản, in và phát hành đã gửi công văn cho NXB Kim Đồng yêu cầu thẩm định lại nội dung cuốn sách Truyện cổ tích VN, đề xuất phương án xử lý đối với cuốn sách và có văn bản báo cáo trước ngày 2/4.
Nhiều bạn đọc phản ảnh trên thị trường đang có bán cuốn sách Truyện cổ tích VN do NXB Kim Ðồng xuất bản tháng 10/2014, trong đó có truyện cổ tích Thạch Sanh viết:
​Truyen Thach Sanh coi truong bị yeu càu thảm dịnh
Ảnh tư liệu. 

Đi uống cà phê, mất điện thoại Vertu giá...772 triệu

(Kiến Thức) - Đang nhâm nhi ly cà phê thưởng thức nhạc Trịnh, vị đại gia được một thanh niên mời vé số và tá hỏa phát hiện mất chiếc Vertu 772 triệu đồng.

Ngày 3/4, công an phường Bến Thành, quận 1, TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an TP thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Di uong ca phe, mat dien thoai Vertu gia...772 trieu
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới