Phản ứng của bạn trai khi được người ta giúp đỡ

Bị tai nạn, Hải may mắn được bác gái sống ở gần đó giúp đỡ. Vậy mà anh ấy đáp trả lại lòng tốt của người ta bằng sự im lặng.

Tôi và Hải yêu nhau đến nay là 3 năm, vài lần anh ấy ngỏ ý muốn cưới nhưng tôi vẫn chưa thể đồng ý. Về ngoại hình và công việc, tôi không chê anh ấy nhưng cách đối xử của anh với mọi người xung quanh làm tôi nhiều lần bị mất mặt.

Phan ung cua ban trai khi duoc nguoi ta giup do

Ở bên nhau lâu, tôi phát hiện ra anh là người sống vô cảm, dường như anh chỉ biết đến bản thân và bạn gái, ngoài ra không cần biết đến ai thì phải. Nhiều lần Hải làm tôi rơi vào tình huống khó xử. Tôi sẽ kể 2 chuyện xảy ra gần đây nhất.

1 tháng trước, chị tôi bị tai nạn, phải cấp cứu trên thành phố, tôi bận đi làm không chăm sóc được nhưng tối nào cũng vào bệnh viện thăm. Suốt 1 tuần chị tôi nằm viện, Hải không có ý định vào thăm. Tôi phải nói mãi, cuối cùng anh ấy mới chịu đi.

Trước khi vào bệnh viện, tôi bảo Hải lấy ít tiền cho vào phong bì biếu chị gái tôi. Anh rút ví ra được tờ 200 nghìn đưa cho tôi, thấy ít quá tôi nhắc bỏ thêm cho đẹp mặt. Anh bảo bằng đó là được rồi, có nợ nần chị ấy gì đâu mà phải đi nhiều.

Vào bệnh viện chơi cả tiếng đồng hồ mà anh không được 1 lời hỏi han sức khỏe của chị tôi thế nào, chị có ăn uống được không. Để mặc mấy người nói chuyện, Hải ngồi 1 chỗ lấy điện thoại ra chơi game.

Ra về tôi góp ý với anh ấy, nào ngờ Hải bảo biết gì mà nói, đến thăm là tốt lắm rồi, còn càu nhàu, lần sau đừng rủ đi nữa, mất thời gian. Đi thăm chị tôi bệnh mà anh bảo mất thời gian. Chẳng may có ngày anh bị bệnh, thế ai là người đến thăm. Hải bảo không cần ai hết, phiền toái.

Tuần vừa rồi, tôi và Hải đi chơi, trời mưa đường trơn trượt, xe của chúng tôi đổ ra đường. Bàn chân anh bị chảy máu nhiều, tôi lo lắng không biết phải làm sao nữa. Thật may mắn, có 1 người phụ nữ lớn tuổi ở trong nhà chạy ra giúp đỡ và bảo dìu Hải vào nhà bác ấy.

Sau đó, bác và tôi lau chùi chân sạch cho Hải, rồi băng bó vết thương lại. Suốt quá trình trị vết thương, hai bác cháu nói chuyện rất nhiều, còn Hải chỉ im lặng. Lúc ra về, tôi luôn miệng cảm ơn bác ấy, còn anh không nói 1 lời nào. Thấy vậy, bác gái hỏi có phải anh ấy bị câm không? Tôi ngượng quá hối thúc bạn trai nói nhưng anh giành lấy quyền lái xe và ra hiệu cho tôi lên xe mau. Tôi và bác gái chưa kịp nói xong câu chuyện, anh đã phóng xe đi mất.

Tôi trách vấn, tại sao người ta giúp đỡ mà anh không nói được lời cảm ơn. Hải bảo tôi nói là đủ rồi, anh cần gì phải nói nữa. Tôi thật sự bất lực với con người vô tâm, cư xử thiếu tinh tế của Hải. Tôi không biết có nên tiếp tục yêu người đàn ông sống vô cảm với mọi người xung quanh không đây?

Sau đám cưới, mẹ chồng bất ngờ vào xin lại số vàng đã trao

Vì muốn đẹp mặt gia đình và vợ chồng tôi nên bố chồng đã lấy ra trao cho chúng tôi. Bây giờ cưới xong, bà muốn xin lại số vàng đó để cất đi.

Trước khi lên giường ngủ, tôi muốn kiểm đếm xem hai vợ chồng được bao nhiêu tiền mừng cưới. Lúc đang ngồi đếm tiền thì mẹ chồng bước vào và bảo có chuyện muốn nói.

Mẹ nói là số vàng trao lúc cưới tổng là 3 cây, đó là tiền tiết kiệm để dành an dưỡng tuổi già của ông bà.

Cặp vợ chồng cùng lên mạng tìm nhân tình

Hai vợ chồng chẳng thể ngờ đối tượng hẹn hò mà họ lén lút giấu đối phương bao lâu lại vô cùng quen thuộc., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam

Cuộc sống hôn nhân bế tắc, không có tiếng nói chung khiến nhiều cặp vợ chồng đi tìm tình nhân bên ngoài để giải tỏa nỗi phiền muộn. Sự xuất hiện của người thứ ba là dấu hiệu hạnh phúc đứng trên bờ vực tan vỡ, nhưng cũng có khi, người thứ ba đã "giải cứu" mối quan hệ rạn nứt giữa hai vợ chồng như trường hợp đặc biệt của chị Hoa (40 tuổi) dưới đây.

Chị Hoa là giảng viên giỏi của trường đại học có tiếng, công việc thuận lợi, gia đình êm ấm. Trong suốt nhiều năm làm dâu, chị luôn chu toàn mọi việc hai bên nội ngoại, chăm chút từng bữa cơm cho chồng con.

Thế nhưng thời gian gần đây, chị Hoa bỗng cảm thấy thất vọng và chán nản vì chồng thường xuyên ăn nhậu tụ tập với đám bạn. Khó chịu hơn cả là nhiều bữa nhậu nhẹt về khuya, chồng chị về trong bộ dạng lôi thôi, nôn mửa bốc mùi khắp nhà.

Cap vo chong cung len mang tim nhan tinh

Cặp vợ chồng đã có nhiều bất đồng. Ảnh minh họa

Suốt 3 tháng ấy, cứ dăm bữa vợ chồng lại cãi nhau om sòm vì những lý do không đầu không cuối. Những mâu thuẫn vụn vặt tích tụ lại khiến chị càng thêm mệt mỏi.

Dạo gần gần đây, thông qua ứng dụng kết bạn với người lạ, chị Hoa bỗng gặp được một người đàn ông trạc tuổi nhắn tin trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.

Người bạn mới này dịu dàng, hài hước khác hẳn người chồng thô lỗ của chị. Sau mỗi lần tâm sự cùng người bạn bí mật, chị Hoa như được cân bằng lại cảm xúc, tinh thần cũng thêm vui vẻ.

Ngay trong lúc chị Hoa tìm thấy người bạn tâm giao, dường như chồng chị cũng đã có người phụ nữ khác bên cạnh. Cả ngày anh dán mắt vào màn hình điện thoại tủm tỉm cười.

Chị Hoa cảm giác chồng cũng có "người thứ ba" nhưng không can thiệp sâu hơn. Ảnh minh họa

Bạn gái của chồng rất "đầu tư", gửi quà tặng về tận nhà, là bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền vừa vặn với thân hình cao lớn của anh. Sớm nhận ra nhưng chị Hoa đã không còn quan tâm, "ông ăn chả bà ăn nem", có sao đâu, thay vì bực bội thì chị "đổi gió", quyết định nhận lời hẹn gặp mặt người yêu bí mật trên mạng.

Bữa tối kỉ niệm 17 năm ngày cưới hai vợ chồng đều ra ngoài khiến cô giúp việc lúng túng. Chị Hoa nói dối là đi chơi với cô bạn thân mới về nước, còn chồng cũng không chớp mắt báo bận gặp đối tác bàn hợp đồng. Hai người chẳng đếm xỉa đến nhau, một trước một sau rời nhà đi theo hai hướng ngược đường. Nửa tiếng sau, họ lại sững sờ đối mặt ở cùng địa điểm hẹn gặp nhân tình.

"Kẻ thứ ba" lộ diện

Căn phòng do "người ấy" đặt riêng, có hoa thơm, nến sáng, trà bánh bày biện đẹp mắt, cánh cửa mở ra, chị Hoa quay đầu sững sờ nhìn chồng vừa đến, chồng cũng kinh ngạc không kém. Nếu đối tượng gặp mặt của mỗi người xuất hiện, cảnh tượng "bắt gian tại trận" sẽ rất náo nhiệt.

Nhưng "người thứ ba" lặng đứng ngoài kia là một cô gái quen thuộc, mới 16 tuổi. Chẳng phải là con gái của anh chị đó sao?

Có tật giật mình, chị Hoa và chồng vừa ngượng vừa xấu hổ, lén lút ra ngoài vụng trộm lại gặp trúng con gái. Thật may, nó cầm hộp bánh gato mỉm cười đi vào, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Con sợ bố mẹ không đến cùng nhau nên mới nhắn hẹn riêng từng người, bố mẹ không giận chứ ạ? Con muốn tổ chức kỉ niệm 17 năm ngày cưới cho bố mẹ thật đáng nhớ.

Mẹ ơi, quần áo của bố là do con tặng đấy, con lấy tiền học bổng tiếng Anh mua, nên mẹ đừng ghen. Còn sách của mẹ cũng là con tặng, bố đừng nghĩ ngợi xa xôi. Chúng ta vẫn mãi là người một nhà yêu thương nhau nhé."

Cap vo chong cung len mang tim nhan tinh-Hinh-3

"Con muốn tổ chức kỉ niệm 17 năm ngày cưới cho bố mẹ thật đáng nhớ..."

Từng lời con gái nói khiến vợ chồng chị hoa rưng rưng vì "kẻ thứ ba" chen chân vào gia đình hóa ra lại là con gái. Cả hai thấy hổ thẹn vì đã có lúc rung động bên ngoài, nhưng sau cùng lại cảm thấy may mắn khi ngày hôm nay có bàn tay nhỏ sắp đặt thật đặc biệt.

Hóa ra bấy lâu, con gái lập tài khoản riêng trên mạng xã để có thể chia sẻ, hiểu bố mẹ hơn. Cô bé hiểu rằng, đôi khi bố mẹ cũng có nhiều phiền muộn, chất chứa tâm sự đau đáu trong lòng mà không thể chia sẻ với những người thân yêu, chỉ dàm nói với những người xa lạ.

Chính cô con gái đã dùng cách "đặt lịch" hẹn oái oăm khiến bố mẹ suýt chút nữa tháo chạy cho bớt ngượng, cũng may mà "bẻ lái" kịp thời. Hai vợ chồng chị Hoa cùng ngồi xuống, cho mình cơ hội hàn gắn.

Trong lòng ai cũng mong, sớm quên đi hiểu lầm cũ, nhiều năm sau sẽ vẫn bên nhau hạnh phúc, có thật nhiều kỉ niệm đẹp, không tìm kiếm niềm vui ảo xa xôi ở tận đâu nữa!

Đi tất niên lại đụng đồ với tình cũ của chồng

Thay vì ngượng vì ngoại hình giờ tôi lại thấy tự hào, hãnh diện về chồng mình.

Trước khi đến với tôi, chồng đã có 3 mối tình nhưng không đi đến đâu. Còn tôi thì chưa yêu ai cả, anh là người đầu tiên. Chúng tôi tìm hiểu, yêu hơn một năm thì cưới. Với tôi, anh là người chồng tốt, thương vợ con, không ngại làm việc nhà và chí thú làm ăn. Đến giờ 3 năm kết hôn, tôi và anh chưa từng giận nhau quá 1 ngày. Đa phần mỗi lần giận dỗi chồng đều chủ động làm hoà, xin lỗi dù tôi có sai.

Cưới xong tôi có bầu, sinh đẻ ngay lại không có người trông con cho thành ra tôi nghỉ việc ở nhà luôn. Không muốn một mình chồng lo kinh tế, đẻ được 4 tháng tôi đã bắt đầu buôn bán online. Vừa chăm con vừa bán hàng nên bận lại càng bận hơn. Nhiều hôm chồng đi làm về, toàn thức đêm đóng hàng hay trông con cho tôi ngủ. Tôi rất cảm động về điều đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới