Phản cảm người trẻ tạo dáng, chu môi chụp ảnh tại đám ma
Dù trào lưu chụp ảnh bên quan tài bị lên án gay gắt, nhiều chàng trai, cô gái vẫn vô tư đăng ảnh selfie tươi cười, khoe đồ hiệu trong đám tang người thân.
Theo Ngân Giang/Zing News
Chụp ảnh selfie là một trong những thú vui của giới trẻ ngày nay. Thế nhưng, việc lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này đôi khi lại gây phản cảm.
Mới đây, dân mạng lên án gay gắt thái độ vô tâm và "tự nhiên đến hồn nhiên" của các nhân vật tham gia đám tang.
Selfie mọi lúc, mọi nơi
Chắc chắn không ai "dám" nhấn like (thích) dưới bức ảnh của những cô gái đội khăn tang, mặc áo xô, miệng cười tươi với chia sẻ: "Tang lễ mà cũng phải tự sướng".
Mọi người cũng từng chán nản khi thấy tấm hình một chàng trai đầu chít khăn trắng, chân đi đôi giày mới cùng dòng trạng thái: "Yêu ông".
Các bạn trẻ này vẫn tự nhiên chụp ảnh, dù đầu đang chít khăn tang. Ảnh chụp màn hình.
Các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy thế nào khi con, cháu của mình cùng nhau chụp ảnh "tự sướng" khi đầu vẫn đội khăn tang? Chủ nhân bức hình thậm chí còn nhắn nhủ: "Xấu cũng đăng hi hi" hay "Cảm thấy đáng yêu"...
Hai chị em gái ở Cam Ranh (Khánh Hòa) mới đây không quên đăng ảnh trong tang lễ, cùng "lời động viên" gửi tới gia đình: "Cố cười cho mọi chuyện đi qua, cả nhà ta cố gắng nhé" và hashtag #iubốnhìu.
Phản cảm nhất là khoảnh khắc cô gái đội khăn trắng, ngồi quay lưng lại bàn thờ. Người này tâm sự "Ngày buồn" nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười duyên dáng.
Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều trường hợp trên mạng mà chủ nhân tham dự tang lễ, song "cảm thấy hoan hỉ" hoặc tự hỏi "nên khóc hay cười cho người mất?".
Phần lớn dân mạng khi xem những bài đăng này đều cảm thấy tức giận và không thể không chỉ trích lối sống ảo, cười cợt trên sự đau khổ của người khác.
"Với nhiều gia đình, khi một thành viên qua đời, nhất là ông bà lớn tuổi, các con cháu sẽ không quá đau buồn để người đã khuất ra đi thanh thản, nhưng không thể 'tự nhiên đến vô duyên' như thế được. Đó là sự bất nhẫn, vô tâm chứ không phải là vô tư", Huy Minsk nhận xét.
Xuân Quang đưa ý kiến: "Chụp ảnh tự sướng trong đám tang nhà người khác đã không chấp nhận nổi. Việc của nhà mình mà cũng selfie thì đúng là 'cạn lời' với các bạn".
Hành động khoe giày khi vẫn còn mặc đồ tang của chàng trai bị dân mạng ném đá. Ảnh chụp màn hình.
Chưa biết nhận thức đúng - sai
Không ít bình luận cho rằng đây có thể không phải đám tang thật. Bởi trước đó, từng có một số trường hợp diễn viên đưa ảnh phim trường lên mạng xã hội và bị "ném đá oan".
Bên cạnh đó, một số dân mạng nhận định giới trẻ hiện suy nghĩ khá đơn giản. Họ không biết việc đăng ảnh trong tang lễ là xấu, mà chỉ thực hiện theo thói quen hay muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Cách đây vài năm, nhiều trường hợp đã "nhận gạch đá" vì tạo dáng bên linh cữu người quá cố.
Năm 2015, bức ảnh các thành viên trong gia đình (hầu hết còn nhỏ tuổi) vui vẻ khi mặc quần áo trắng, đầu đội khăn tang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng.
Đáng nói, khoảnh khắc này đi kèm dòng chú thích: "Chả là cha chết được chia tài sản, chúng con vui và hạnh phúc lắm. Yêu cha từ giây phút này".
Tương tự, tại thời điểm đó, tấm hình hai cô gái chụp selfie trong đám tang ông cũng gây tranh cãi.
Dù viết “Nụ cười có lẽ không vui. Đám tang đang diễn ra, hai con trốn trong phòng chụp hình. Còn 6 ngày nữa chôn ông rồi, ông yên nghỉ đi ạ. Cảm thấy xuống tinh thần khi ông ra đi", các nhân vật chính vẫn tạo dáng và cười “tươi không cần tưới” trước ống kính.
Lời động viên gia đình của hai cô gái này có lẽ không nên kèm theo bức ảnh selfie. Ảnh chụp màn hình.
Không ai yêu cầu trong đám tang, các thành viên gia đình phải vật vã, khóc lóc, hay làm theo quy tắc có từ xa xưa như xổ tóc, đi chân đất, mặc đồ che kín gót chân...
Tang lễ hiện được tổ chức tiết kiệm, gọn nhẹ, tránh để lại sự mất mát quá lớn cho người thân, tốn kém cho gia đình. Một số nơi ở các tỉnh miền Tây còn mời nhóm “văn nghệ nghiệp dư” đến biểu diễn, khiến không khí bớt u buồn.
Thế nhưng, theo cộng đồng mạng, hành động chụp ảnh, cười đùa bên cạnh bàn thờ hay quan tài vẫn không thể chấp nhận.
Bình luận về việc này, tài khoản Trang My Trần viết: "Việc sống ảo là của các bạn, nhưng nỗi buồn khi một người thân không còn trên đời thì là thật. Hãy dành việc làm dáng, chu môi, cười điệu khi các bạn mặc bộ đồ thông thường".
Mời quý độc giả xem video về trào lưu đánh vào không khí (nguồn Youtube):
Từng thử sức ở các cuộc thi nhan sắc, Mai Anh tiếp tục theo đuổi đam mê người mẫu tại Supermodel International 2026, hướng đến những cơ hội nghề nghiệp quốc tế.
Từ Vovinam chuyển sang điền kinh, Nguyễn Văn Khang từng bước khẳng định bản thân trên đường chạy, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên thể chất.
Đàm Thu Trang, Juky San, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Tùng Dương chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi hòa mình vào concert BigBang tại Hà Nội tối ngày 24/10.
Hàng vạn khán giả lấp đầy các hàng ghế ở sân Mỹ Đình tại concert BigBang. Các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc tích cực giao lưu với khán giả, trình diễn bùng nổ.
Hàng chục nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình tham dự concert BigBang. Sức hút của nhóm khiến thị trường vé sôi động, nhiều hạng bị đẩy giá lên gần gấp 3 lần.
Hai đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn XX: Cosmos của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình kéo theo nhu cầu mua sắm trang phục, làm tóc, trang điểm làm móng tăng cao.
Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Nam Việt đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Hùng trong phim "Căn nhà không mái che".
Tổ chức Miss Grand International khẳng định 6 đại diện gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026.
Từ Vovinam chuyển sang điền kinh, Nguyễn Văn Khang từng bước khẳng định bản thân trên đường chạy, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên thể chất.