Ông Đoàn Ngọc Hải làm gì sau khi “chia tay” xe cứu thương?

Ông Đoàn Ngọc Hải đã tặng chiếc xe cứu thương mà ông đang lái, để kêu gọi 3 tỷ đồng giúp đồng bào gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19 kéo dài, số tiền này ông Hải đã mua máy thở để tặng ngành y tế TP HCM.

Ngày 24/7, bà Nguyễn Thị Phước (Tổng Giám đốc Vietcomreal, TP HCM) đã đồng ý nhận chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-50744 do ông Đoàn Ngọc Hải tự mua từ tháng 8/2020, trị giá khoảng 800 triệu đồng. Đổi lại, bà Phước ủng hộ Quỹ đồng bào 3 tỷ đồng. Ngoài ủng hộ 3 tỷ đồng, bà Phước còn vận động nhiều nhà hảo tâm khác hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế cho các địa phương chống dịch, trong đó có TP.HCM.
Ong Doan Ngoc Hai lam gi sau khi “chia tay” xe cuu thuong?
Bà Nguyễn Thị Phước đã tiếp nhận xe cứu thương cũ của ông Đoàn Ngọc Hải và tặng lại quỹ 3 tỷ đồng để mua máy thở, thiết bị y tế.
Sau khi có số tiền 3 tỷ đồng, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành, ông Đoàn Ngọc Hải đã mua tổng cộng 14 máy thở và 1.000 bộ đồ bảo hộ như sau: 4 máy thở cấp độ cao Savina 300 Select của Đức sản xuất, trị giá 580 triệu đồng/máy, 4 máy là 2 tỷ 320 triệu đồng. 10 máy thở oxy dòng cao Model HFO-1, trị giá 60 triệu đồng/máy, 10 máy là 600 triệu đồng. 1.000 bộ đồ bảo hộ cấp độ 2 trị giá 80 triệu đồng.
Ông Đoàn Ngọc Hải đã đích thân bàn giao 2 máy thở loại 580 triệu đồng/máy cho Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 6 tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Vô tình gặp đoàn bác sĩ từ Hải Phòng vào tiếp sức cho Bệnh viện dã chiến, ông cũng tặng họ một ít sữa hộp để động viên tinh thần các chiến sĩ áo trắng. Đó cũng là lần cuối ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương của mình.
Ong Doan Ngoc Hai lam gi sau khi “chia tay” xe cuu thuong?-Hinh-2
Ông Đoàn Ngọc Hải đã đích thân bàn giao 2 máy thở loại 580 triệu đồng/máy cho Bệnh viện dã chiến số 6 tại TP Thủ Đức.
Ông Hải cho biết, sau khi chia tay xe cứu thương, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như chở gạo, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa.
Ngày 27/7, ông chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình việc chở 1 người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM đi cấp cứu. Tuy nhiên, người này đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện. Sự việc này khiến ông Hải rất đau buồn và có nhiều tâm sự. Ông đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của dư luận và chính quyền địa phương. 
Ông Hải chia sẻ thêm, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ông sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện, đặc biệt là gấp rút chở những bộ hài cốt liệt sĩ từ phía Nam ra Bắc, giúp các gia đình có được niềm vui đoàn tụ.
Chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-50744, do ông Đoàn Ngọc Hải mua ngày 26/8/2020, khởi hành ngày 28/8/2020 để chở 1 bệnh nhân ung thư và người nhà từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về Đắk Nông miễn phí. Từ đó đến nay, ông Đoàn Ngọc Hải tự lái chiếc xe cứu thương này, đã chạy được 66.000 km đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo (đảo Phú Quốc 2 lần).
Trong hành trình 66.000 km đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã chở 3 hài cốt liệt sĩ từ miền Tây, Tây nguyên ra phía bắc; 22 bệnh nhân ở nhiều địa phương khác nhau từ bệnh viện về quê, trong đó có 1 bệnh nhân qua đời trên xe; xuyên Việt 24 chuyến, gần 100 chuyến chở hàng với gần 200.000 hộp sữa, thịt; chở 7 người bị tại nạn giao thông đi cấp cứu ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
>>>> Xem thêm video: Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu, huyện Nam Trà My nói gì?

Cho rằng huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và một địa phương khác chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại số tiền 106 triệu đồng đã chuyển trước đó.

Sáng 10/4, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Vợ chồng ông Đoàn Ngọc Hải lập di chúc, dành 3 tỷ làm từ thiện

Vợ chồng ông Đoàn Ngọc Hải vừa lập di chúc, dành số tiền 3 tỷ đồng để ủng hộ sữa cho học sinh ở huyện Mèo Vạc và bệnh nhân của bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2.

Tối ngày 6/11, chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) cho biết, ông vừa cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (trú phường Đa Kao, quận 1) mở tài khoản tại một ngân hàng ở TP.HCM để làm từ thiện. Tài khoản này có 2 tỷ đồng, được đặt tên “Tiền quỹ ĐNH ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2”.

Phải chơi lớn, anh Đoàn Ngọc Hải ạ!

Nếu anh vẫn giữ mô hình một mình ôm vô lăng chở người nghèo thế này thì quá lãng phí anh Đoàn Ngọc Hải ạ, hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và chơi thật lớn.

Thưa anh Hải, công việc chính của tôi là lái xe cứu thương cho một Trung tâm y tế tại Đà Nẵng. Trước hết tôi muốn gửi đến anh sự cảm phục và kính trọng về nhân cách, suy nghĩ cũng như hành động của anh kể từ khi anh thực hiện chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” đến hôm nay. Tuy nhiên, tôi cũng muốn góp một số ý kiến nhỏ với anh.
Phai choi lon, anh Doan Ngoc Hai a!
 Ông Đoàn Ngọc Hải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới