Ông bố Nga nghịch dại với con nhỏ khiến dư luận bức xúc

Người đàn ông bế con đưa ra ngoài cửa xe trong khi đang phóng với tốc độ cao nhận hàng loạt lời chỉ trích của dư luận trên mạng xã hội.

Người đăng video là một cư dân thị trấn Zelenogorsk, tỉnh Krasnoyarsk. Anh ta thú nhận bế con đưa ra ngoài cửa xe khi đang lái chiếc BMW thể thao ở tốc độ khoảng 100 km/ giờ.
Chuyến đi điên khùng này đã diễn ra trên đường cao tốc gần thị trấn.
Ong bo Nga nghich dai voi con nho khien du luan buc xuc
Ông bố treo con trên nóc nhà cao tầng. 
Trên trang của mình trong mạng xã hội, ông bố này còn đăng tải kho hình ảnh, video về các trò mạo hiểm của mình.
Trong đó còn có hình ảnh anh ta cầm một chân để giữ đứa bé trong tư thế cắm đầu xuống đất ngay ở rìa tòa nhà cao tầng với lời chú thích: "Nhìn thế giới từ một góc độ khác!".
Các nhân viên Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã nghiên cứu kỹ những đoạn video và triệu tập người đàn ông này để thẩm vấn.
Trợ lý cao cấp Ủy ban điều tra tỉnh Krasnoyarsk, bà Olsha Shamanskaya cho biết: "Ban đầu, anh ta nói nói sử dụng búp bê để quay phim, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi qua video, anh ta thừa nhận rằng đó là con gái mình sinh năm 2015".
Được biết, người đàn ông này vừa có thêm một bé vào năm 2017 và nhiều người lo ngại đến sự an toàn của cháu bé mới ra đời.

“Vã mồ hôi" với ông bố mang tiền xu đi nộp phạt

Nói về việc mang tiền xu đi nộp phạt, anh Paddy cho hay, bản thân không có ý phản pháo lại nhân viên tại cơ quan chức năng.

Anh Paddy Forbes (Anh) đưa gia đình và bé Tommy Lee 6 tuổi đi thăm Ai Cập nhưng không được giáo viên chủ nhiệm lớp của con trai đồng ý.

Cái giá phụ huynh phải trả cho việc dâng con cho IS

Bốn ông bố bà mẹ người Áo vừa bị tuyên phạt 10 năm tù vì đưa 12 con thơ sang Syria, buộc con gia nhập IS.

Theo Daily Mail, 2 cặp ông bố bà mẹ này đã buộc con cái của mình, tổng cộng là 12 trẻ xem các video tuyên truyền bạo lực của IS khi còn ở Áo trước khi đưa con sang Syria để huấn luyện. Một bé thậm chí còn được phép chơi trò "chặt đầu gấu teddy".

Hành trình “cải tà quy chính” của ông trùm khét tiếng TQ

Vào những năm tháng đẹp nhất ở độ tuổi 20, cuộc sống của cựu thủ lĩnh Hội Tam Hoàng khét tiếng chìm đắm trong ma túy, cướp bóc, giết người.

Câu chuyện của cựu thủ lĩnh Hội Tam Hoàng Lee Fai Ping một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ con đường nào dù tối tăm đến đâu cũng đều sẽ có ánh sáng ở phía trước nếu bạn nỗ lực bước tiếp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới