“Ông anh” VIP được VNA ép 250 khách chờ... là ai?

(Kiến Thức) - Việc 250 hành khách chậm chuyến bay được cho là do phải chờ một VIP có tên Nguyễn Văn Th. đang làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng về nhân vật này. 

Mới đây, sự việc Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang bị cho là để hành khách lỡ chuyến bay 40 phút chỉ vì chờ một vị khách có thẻ Kim cương khiến dư luận rất bức xúc. Theo thông tin trên báo Lao Động, chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) đi TP HCM mang số hiệu VN277 phải xuất phát lúc 21h30 ngày 21/6. Nhưng phải đến hơn 40 phút sau đó, máy bay mới có thể cất cánh. Sau khi cất cánh, hơn 200 hành khách trên chuyến bay mới vỡ lẽ việc họ chậm bay là do hãng phải chờ một hành khách có tên Nguyễn Văn Th., sau khi nhận được thông báo của cơ phó chuyến bay.
Vietnam Airlines bị cho là bắt 250 hành khách phải chờ một khách VIP trên chuyến bay đêm 21/6. Ảnh minh họa: Internet.
Vietnam Airlines bị cho là bắt 250 hành khách phải chờ một khách VIP trên chuyến bay đêm 21/6. Ảnh minh họa: Internet.  
Thông tin trên khiến dư luận không khỏi tò mò về “ông anh VIP” khiến 250 khách phải chờ đợi đến 40 phút mới được bay. Nhiều độc giả, cư dân mạng đã có những suy đoán về nhân vật VIP. Trên diễn đàn Vitalk, nickname Hồ Hải không giấu được sự tò mò: “Ông “'Kim cương’” này là ai thế? Ở đâu, làm chức vụ gì...? Cho dân biết chút đi! Đề nghị xem lại phong cách làm ăn của ngành hàng không, mới 2 ngày đã xảy ra hai vụ bê bối về bay nhầm và 250 người đợi 1 VIP rồi!”. Độc giả Trần Quốc Khánh lại châm biếm: “Chắc là hãng bay biết chắc mục đích chuyến đi của hơn 200 hành khách này không quan trọng bằng thương vụ của ông VIP đó đấy mà! Chuyện thật mà cứ như đùa!”. 
Dư luận tỏ ra bất bình, cho rằng việc bắt hơn 200 khách phải chờ một người gây lãng phí rất nhiều thời gian, chưa kể đến tính chất tùy tiện, thiếu tôn trọng đối với khách.
 Dư luận tỏ ra bất bình, cho rằng việc bắt hơn 200 khách phải chờ một người gây lãng phí rất nhiều thời gian, chưa kể đến tính chất tùy tiện, thiếu tôn trọng đối với khách.
Độc giả Van Mận tỏ ra bức xúc về việc làm gây lãng phí thời gian: "Ông Th. và những khách VIP tương tự như ông Th nên đọc những comment này để hiểu hơn những người không được là VIP. 250 hành khách x 40 phút lãng phí = 10.000 phút (166 giờ) lãng phí cho chính họ và hàng trăm, hàng nghìn giờ lãng phí đối với người thân của họ, những người có liên quan khác và những công việc đang chờ họ do trễ chuyến". 
Trong khi đó, trên một trang báo mạng, nickname Lương Hoài Nam lại cho rằng: “Lỗi không phải do ông Th. Nếu vụ việc này là thật thì lỗi nằm ở hãng hàng không. Họ hành động như vậy đâu có phải là tôn trọng khách? Hiện giờ vẫn đang chờ đợi phản hồi, xác minh của phía hãng và tiếng nói của những người chịu trách nhiệm để vụ việc này thêm sáng rõ”.
Trong khi sự việc còn đang gây nhiều tranh cãi trên mạng thì chiều nay, đại diện VNA khẳng định với báo chí thông tin về việc chuyến bay VN277 cất cánh muộn 40 phút, khiến hơn 200 hành khách phải chờ 1 khách VIP là không đúng. Đại diện VNA cũng bác bỏ luôn thông tin cho rằng chuyến bay bị trễ vì vị hành khách VIP có tên Nguyễn Văn Th. 
Hiện tại, Cục Hàng không VN đã vào cuộc xác minh, tìm hiểu thông tin về vụ việc trên. Trả lời báo chí, ông Hồ Minh Tấn - Trưởng phòng Tiêu chuẩn An toàn bay, Cục Hàng không VN cho biết, đơn vị này vừa được Cục trưởng Lại Xuân Thanh giao nhiệm vụ xác minh sự việc chuyến bay của VNA đã hoãn lại để chờ một hành khách VIP. Ông Tấn cũng nêu rõ chuyện hoãn chuyến, chậm chuyến là thường gặp trong hàng không dân dụng, nhưng "Theo các phương tiện thông tin đại chúng, lý do mà VNA hoãn lại chuyến bay 40' chỉ để chờ một hành khách, trong khi bắt hơn 200 hành khách khác phải chờ một người hơi phản cảm".

Phanh phui trò giả tạo của hai “bảo mẫu phù thủy”

(Kiến Thức) - Dân mạng vừa phanh phui bộ mặt giả tạo của hai bảo mẫu ở TP.HCM vừa bị bắt vì bạo hành trẻ em.

Hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở giữ trẻ Phương Anh và Nguyễn Lê Thiên Lý vừa bị bắt giữ vì hành vi đánh đập, bạo hành trẻ nhỏ gây chấn động dư luận.
Hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở giữ trẻ Phương Anh và Nguyễn Lê Thiên Lý vừa bị bắt giữ vì hành vi đánh đập, bạo hành trẻ nhỏ gây chấn động dư luận.


Hành động của Đông Phương và Thiên Lý bị dư luận đánh giá là "tàn ác", "dã man"... Nhưng trên trang cá nhân của 2 đối tượng này vẫn đầy rẫy những bức ảnh "yêu thương" quây quần với lũ trẻ.
Hành động của Đông Phương và Thiên Lý bị dư luận đánh giá là "tàn ác", "dã man"... Nhưng trên trang cá nhân của 2 đối tượng này vẫn đầy rẫy những bức ảnh "yêu thương" quây quần với lũ trẻ.

Nỗi đau người Việt ăn cắp được đưa vào Rap News 10

(Kiến Thức) - Chuyện nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt vì nghi vận chuyển hàng ăn cắp được nhắc lại ở đầu bản tin rap số 10 khiến người xem không khỏi thấy... "đau".

Sau hai tuần, nhóm Da LAB trở lại với bản tin rap số 10. Ngay đầu bản tin lần này, những vụ việc gây chấn động dư luận Việt Nam đã được nhắc lại, điển hình như nghi án "ông anh đường sắt" Việt Nam ăn hối lộ của công ty JTC Nhật Bản.
 Sau hai tuần, nhóm Da LAB trở lại với bản tin rap số 10. Ngay đầu bản tin lần này, những vụ việc gây chấn động dư luận Việt Nam đã được nhắc lại, điển hình như nghi án "ông anh đường sắt" Việt Nam ăn hối lộ của công ty JTC Nhật Bản. 

Dân mạng nói gì về “bầu Kiên“?

(Kiến Thức) - Vụ xét xử "bầu Kiên" đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Bạn đọc, cư dân mạng... đã và tiếp tục có những nhận xét đa chiều về "nhân vật chính".

Ngày 9/6 tới đây, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án Nguyễn Đức Kiên ("Bầu Kiên") cùng các đồng phạm. Trải qua các phiên sơ thẩm những ngày gần đây, Nguyễn Đức Kiên với những động thái, cử chỉ, lời nói thu hút sự chú ý trong lẫn ngoài nước.
Độc giả Phạm Thái bình luận như sau: "Tôi không bàn luận nhiều về tính chất cũng như bản cáo trạng mà VKS tối cao đưa ra cho chú Kiên (tôi xin phép được gọi là chú, khác với những lời gay gắt dành cho chú mấy ngày nay như "hắn và đồng bọn"). Tôi chỉ nghĩ rằng, nhân tài của Việt Nam thời nào cũng có, chỉ có điều, tài năng trí tuệ của họ đã đi đúng hướng hay chưa. Chú Kiên là một người tài, dáng đi, lời nói, thái độ cảm xúc của chú trước tòa, trong công việc và sinh hoạt đều là những đặc điểm và khí chất của một người tài. Có người nói chú chỉ có tài ăn nói, biện minh, nhưng thực sự thì những đóng góp, những thể hiện bằng hành động của chú lại chứng tỏ chú là một người có năng lực thực sự - năng lực quản lý và tầm nhìn".
Độc giả Nguyễn Thị Bích Mỹ (bao.ky.a...@gmail.com) thì cho rằng: "Thật sự tôi không rành lắm về luật kinh doanh. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Qua báo đài, tôi có theo dõi vụ án của Bầu Kiên, diễn biến xét xử, không hiểu sao tôi luôn có một ấn tượng sâu sắc về ông ấy - một cảm tình đặc biệt. Hy vọng nhà nước Việt Nam, pháp luật Việt Nam điều tra rõ ràng, minh bạch đừng để oan ức cho một doanh nhân như Bầu Kiên".
Độc giả Đỗ Hùng thì chia sẻ trên một trang tin: "Thích cái phong cách hết mình vì bóng đá, vướng vào pháp luật mà vẫn nghĩ đến bóng đá Việt Nam của ông Kiên".

Đọc nhiều nhất

Tin mới