Ơn giờ đã đem tình đầu đến bên tôi

(Kiến Thức) - Ơn giời đã mang em đến làm mối tình đầu của anh, cho anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ ngọt ngào đến đắng cay thủa yêu lần đầu. 

Gửi em, tình đầu ngọt ngào của anh.
Dạo hồ Tây một mình, chững lại chợt nhớ về em.
Mối tình đầu của anh là những rung động nhỏ nhặt mà em chẳng mấy bận tâm. Đó là những ngày mùa đông, lúc đi học về, anh vội vàng thu dọn sách vở để ra cửa lớp ngóng em. Nhưng anh chỉ chần chừ đứng chờ ở chân cầu thang, chờ em đi qua chỉ để nhìn em và trao cho em anh mắt hạnh phúc của anh. Cũng ngày mùa đông như thế, anh đèo em về trên con đường mưa bay lâm thâm. Cả chặng đường không đứa nào nói một câu, có chăng cũng chỉ là một câu ngắn gọn mà đầy ấm áp: “Có lạnh không?”. 
On gio da dem tinh dau den ben toi
 Mối tình đầu của anh là những ngày chờ em nơi hành lang trước lớp.
Mối tình đầu của anh là suốt những năm tháng đi học, mỗi ngày đều mong tiếng trống tập trung để đứng cuối hàng, nhìn sang bên lớp em, tìm kiếm ánh mắt thân quen, vội vã trao nhau nụ cười và lặng nhìn bóng em khuất vào sau những bức tường lớp học. Mỗi tiết đều giả vờ xin đi vệ sinh để đi qua lớp em, mong được thấy em và xem em đang làm gì, nhưng hễ gặp được ánh mắt em là anh lại ngược ngùng. Có những buổi học như thế...
Mối tình đầu của anh là những ngày nhắn hết cả trăm tin nhắn và khi nhìn lại cuối cùng câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Mối tình đầu của anh là những ngày ôn thi, cả đêm nhắn tin để động viên em học. Là lúc ốm đau có người tận tụy hỏi thăm, chăm sóc, mua cháo mang đến cho em giữa đêm đông lạnh. Là những cái cầm tay đầu đời, chiếc ôm và những nụ hôn ngọt nồng. Là khoảnh khắc ấm áp được ấm áp được em quàng khăn từ phía sau, thì thầm vào tai em “ấm lắm, anh yêu em” và đặt lên môi em một nụ hôn vội vã.
On gio da dem tinh dau den ben toi-Hinh-2
 Mối tình đầu của anh là những lần ngắm nụ cười của em mang đến sự ngây ngất trong anh.
Mối tình đầu của anh là những ngày anh lặng lẽ chở em về, kéo tay em, ôm lấy eo em rồi tìm nơi vắng người trong đêm mà dừng xe, hôn nhau say đắm. Là được tự hào ngắm em hát trên sân khấu trong ngày hội trường, được cùng em đứng chung trên chiếc ghế nhỏ bé xem văn nghệ rồi lấy cớ mà ôm nhau. Mối tình đầu của anh là những ngày buồn buồn khi gọi điện mà em không nghe máy, khi em giận, im lặng. Cũng là những ngày buồn buồn khi em đi du lịch để anh ở nhà một mình. 
Những cảm xúc mong manh ấy, có khi chia sẻ với em, nhưng đôi khi cũng giữ riêng cho mình, rồi anh nâng niu và trân trọng những ngây ngô ngày ấy. Mỗi lúc có ai đó nhắc về em, anh giả vờ chẳng thèm quan tâm nhưng tim anh lại đập nhanh hơn, mạnh hơn nhớ về những ngày xúng xính, ngúng nguẩy ấy.
On gio da dem tinh dau den ben toi-Hinh-3
 Mối tình đầu của anh là những ngày anh lặng lẽ chở em về, kéo tay em, ôm lấy eo em rồi tìm nơi vắng người trong đêm mà dừng xe, hôn nhau say đắm.
Mối tình đầu của anh là như vậy, là những điều ngọt ngào nhất trong anh, nhưng với em, nó không đủ để gọi thành hai chữ “kỷ niệm”.
Hôm nay, đi dạo một mình, bỗng dưng anh thấy nhớ em, thấy nhớ em một cách da diết. Nhớ về mối tình đầu ngọt ngào, về mối tình đầu của những cảm xúc ngô nghê vụng dại. Anh lại mong chờ có ngày gặp em, lại được nhìn thấy nụ cười hiền dịu với anh như ngày xưa.
Ơn giời, đã đưa em đến với anh, đã cho anh trải qua những cung bậc cảm xúc ngọt ngào đến cay đắng.

Ảnh cưới Chí Phèo - Thị Nở của cặp đôi 9X gây sốt

(Kiến Thức) - Bộ ảnh cưới độc lạ Chí Phèo - Thị Nở mang đậm sắc màu vùng quê Bắc Bộ được nhiều bạn trẻ khen ngợi, phục sát đất về sự sáng tạo. 

Anh cuoi Chi Pheo - Thi No cua cap doi 9X gay sot
 Chủ nhân của bộ ảnh cưới Chí Phèo - Thị Nở độc đáo, sáng tạo này là cặp đôi cùng sinh năm 1992 Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Đoan Trang. 

Ơn giời, người mình tìm kiếm đây rồi

(Kiến Thức) - Lần đầu nhìn thấy em, trái tim anh đã run rẩy thốt lên: "Ơn giời! Người mình tìm kiếm đây rồi". Và nay, anh đã có em làm bạn đồng hành. 

Em à! 
Ngày qua ngày, anh lang thang đi kiếm tìm yêu thương, tìm một nửa của mình. Ngày nhìn thấy em trong một bữa tiệc sinh nhật, trái tim anh đã run rẩy thốt lên: "Ơn giời! Người mình tìm kiếm đây rồi". Chỉ một cái nhìn, anh đã biết trước mắt mình là người con gái lâu nay anh chờ đợi, người anh cần có trong đời. Và anh tìm cách để em biết có một người đang dành cho em sự quan tâm không hề nhẹ.

Nhà văn Trang Hạ: “Thế giới sống có 2 loại đàn bà“

"Thế giới tôi đang sống có hai loại đàn bà được phân biệt một cách rõ rệt, đó là hai loại đàn bà: ngu dại và đau đớn", Trang Hạ nói.

Mới đây nữ nhà văn Trang Hạ đã cho ra mắt cuốn sách "Tình nhân không bao giờ đòi cưới" thu hút hàng triệu lượt đọc. 

- Chào chị Trang Hạ, cuốn sách "Tình nhân không bao giờ đòi cưới" của chị mới ra mắt đã thu hút hàng triệu lượt đọc và cuốn sách đã phải tái bản lại ngay trong 24 giờ sau khi ra mắt. Trang Hạ có thể lý giải vì sao cuốn sách của mình lại thu hút độc giả đến như vây?

- Đây là lần đầu tiên tôi cho độc giả đặt mua trước bản Tình nhân không bao giờ đòi cưới có chữ ký tác giả trên các trang mua sách trực tuyến. Kết quả là chỉ trong vòng vài ngày, lượng đặt sách đã lên tới hàng ngàn cuốn, dẫn đến tình trạng "cháy hàng" ngay từ khi chưa ra mắt. Nhà xuất bản phải nối bản và tái bản lên tới 5.000 cuốn nhưng lại tiếp tục hết sách trong vòng 24 giờ sau khi phát hành. Và một tuần nay, trên thị trường đã không còn cuốn sách Tình nhân không bao giờ đòi cưới nào, hơn thế nữa, độc giả đi tìm thêm các cuốn sách của tôi viết như: "Đàn bà 30"... cũng hết sạch theo. Đây cũng là một niềm vui, hạnh phúc cũng như sự hãnh diện của một nhà văn trẻ như tôi.

Nha van Trang Ha: “The gioi song co 2 loai dan ba“
 
Một độc giả vui mừng khi mua được 5 cuốn sách của nhà văn Trang Hạ làm quà tặng cho bạn bè của mình và chính bản thân mình.

Mặc dù cuốn sách chỉ quảng bá online chứ không tổ chức họp báo nhưng đã thu hút một lượng độc giả không nhỏ. Các nhà sách trên Đinh Lễ chạy đua liên tục để lấy sách của tôi về bán. Đã hai năm nay tôi không cho ra mắt cuốn sách nào, không viết bất cứ bài nào cho báo giấy và tạp chí. Thế nhưng độ nóng của tác phẩm có lẽ đã thật sự có "uy lực" với độc giả. Với tôi, tôi cho rằng điều đó cũng dễ dàng lý giải vì tôi đã viết những thứ thực sự diễn ra trong xã hội này chứ không viết về một thế giới văn chương chỉ có trong đầu như các nhà văn khác. Đó chính là lý do vì sao sách của tôi lại được chờ đón đến như vậỵ.

- Trong cuốn sách "Tình nhân không bao giờ đòi cưới" chị muốn gửi tới thông điệp gì cho các cô gái trẻ và những cô gái... không còn trẻ nhưng đang khao khát đi tìm lẽ sống cho chính mình?

- Tôi viết "tình nhân" chứ không phải là "nhân tình". Tình nhân là người yêu, giống như lễ tình nhân ngày Valentine là ngày dành cho những người yêu nhau, chứ không phải ngày lễ dành cho những kẻ cướp chồng người. "Tình nhân không bao giờ đòi cưới" là vì theo tôi, thế giới tôi đang sống có hai loại đàn bà được phân biệt một cách rõ rệt, đó là hai loại đàn bà: ngu dại và đau đớn.

Ngu dại là loại đàn bà chạy theo "bắt đền" đàn ông, vì anh đã phá trinh em thì anh phải cưới em làm vợ. Nếu đã rõ anh ra là kẻ chẳng ra gì, thì sao còn chạy theo đòi ràng buộc?

Và loại đàn bà thứ hai là tự chọn chồng mà cưới, tự chọn đúng người mà yêu. Giống như nàng công chúa sẵn sàng hôn tới vài con ếch cho tới khi gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Nhưng chắc chắn sẽ cưới hoàng tử chứ không dại gì đi cưới những con ếch. Và vì thế, chắc chắn ở đời này họ đã vài lần bước ra khỏi tình yêu với trái tim đau đớn. Hai loại đàn bà ấy, tôi gặp quá nhiều.

Nha van Trang Ha: “The gioi song co 2 loai dan ba“-Hinh-2
 Bìa cuốn sách "Tình nhân không bao giờ đòi cưới".

- Vậy độc giả thấy được gì ở họ trong cuốn sách của chị?

- Cả tuần nay, ngày nào cũng có độc giả tới tận cơ quan tôi để xin mua sách vì các nhà sách đã hết. Tôi có hỏi họ mua nhiều, mua ngay để làm gì thì họ cho biết họ cần tặng cho người yêu, cho bạn thân chuẩn bị đi nước ngoài hoặc dành tặng cho chính bản thân họ. Độc giả đều nói, thứ lớn nhất họ nhận được từ cuốn sách này chính là cảm hứng sống. Họ sống theo cách của chính họ chứ bản thân tôi không thể dạy họ cách sống, nhưng sẽ truyền cảm hứng sống cho cuộc sống của chính họ thông qua cuốn sách.

Có những độc giả đã chia sẻ học thường mua 2 đến 10 cuốn 1 lúc, họ để dành cho bản thân một cuốn và còn lại sẽ gửi tặng. Khi đọc xong sách, họ chia sẻ rằng người đàn bà trở nên mạnh mẽ hơn, vì ở cuốn sách họ học được kinh nghiệm sống một cách tốt nhất giữa một thế giới đầy méo mó. Và đọc xong, có rất nhiều cảm xúc hỗn độn tràn đầy trong lòng độc giả. Yêu thương có, mong ước sống với cuộc sống đầy niềm vui, khát khao cá tính và bản sắc, pha chút hài hước cho cuộc sống thêm thi vị.... Những thứ đó, làm thế giới của những người phụ nữ thích đọc sách trở nên vô cùng quyến rũ. Cuốn sách sẽ khiến các bạn gái ít phải "trả giá" hơn khi trưởng thành và yêu đương.

Tôi không hề muốn cuốn sách như một giáo trình và cũng không phải là sách dạy làm người. Tuy nhiên, khi đọc một cuốn sách mà nhận được những lời khuyên hay những câu gợi mở cảm hứng và cách sống tích cực thì cũng là thành công của cuốn sách rồi.

- Trước khi in cuốn sách, chị có sợ đưa bản thảo lên mạng rồi sẽ không có ai mua sách của chị nữa vì bây giờ họ quen với kiểu đọc sách "miễn phí" trên mạng và bắt đầu lười đi đọc những cuốn sách được in?

- Mình không sợ bị thử thách. Mình viết ra những thứ người khác muốn đọc đi đọc lại, muốn giữ, muốn trao tặng người khác, muốn giữ lại như của cải riêng... thì mình đâu ngại cho người đọc xem miễn phí trên mạng. Chỉ khi văn của bạn là thứ xài một lần rồi bỏ, bạn mới khư khư giấu văn để bán sách!

Nha van Trang Ha: “The gioi song co 2 loai dan ba“-Hinh-3
Một trang trong cuốn sách "Tình nhân không bao giờ đòi cưới" của nhà văn Trang Hạ.

- Có những độc giả sẽ hỏi chị viết cuốn sách này chỉ dành cho phụ nữ, không dành cho đàn ông. Vậy đến lúc nào chị viết một cuốn sách chỉ dành cho đàn ông, không dành cho phụ nữ?

- Xin đón đọc cuốn: "Đàn ông không đọc Trang Hạ" là tôi viết dành riêng cho các độc giả là nam giới đó.

- Trong từng tác phẩm, những kinh nghiệm sống cũng như cách xử lý vấn đề trong cuộc sống của Trang Hạ rất khác, nổi loạn nhưng đầy kiêu hãnh. Đây là kinh nghiệm sống của chị hay là của người khác?

- Nếu vậy thì hãy bảo "người khác": Hãy viết văn đi!

- Nếu chỉ dùng một từ mô tả cuốn sách "Tình nhân không bao giờ đòi cưới" chị sẽ nói gì?

- "Đây là một cuốn sách mà đọc xong, nó khiến tim bạn đập chậm lại vì nghĩ đến tình yêu và cái cuộc đời cay đắng xen lẫn ngọt ngào này".

Đọc nhiều nhất

Tin mới