Nữ sinh xinh đẹp chết thảm, nguyên nhân từ gã đàn ông chán đời

Muốn tìm "vật tế" trước khi chết vì hết hi vọng trong cuộc sống, đối tượng giết hại nữ sinh ngoài mới ngoài 20.

Báo Beijing Youth News đưa tin từ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), tại đây tòa án đang mở phiên tòa xét xử đối tượng họ Hùng về tội Cố ý giết người.
Sự việc bắt đầu vào ngày 13/11/2018, tại một khu du lịch thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nạn nhân Đàm Tiểu Mẫn, sinh năm 1995, cựu sinh viên đại học Chiết Giang, là con một trong gia đình chuyên vận tải biển, mới du học ở Anh về.
Tối hôm đó, cô có hẹn bạn đi ăn nhưng cô lại không đến nên lo lắng tìm cách liên hệ thông báo với gia đình và cảnh sát.
Khoảng 13h ngày 15/11, quanh núi Liên Hoa thuộc khu du lịch hồ Tây thành phố Hàng Châu, một vị khách du lịch nhặt được điện thoại của nạn nhân. Qua nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 22h tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện tại một vách núi dưới chân đỉnh Liên Hoa.
Sáng ngày 17, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hùng Chí Thành (24 tuổi) người Quảng Tây tại chính quê nhà của hắn.
Nu sinh xinh dep chet tham, nguyen nhan tu ga dan ong chan doi
Nạn nhân Đàm Tiểu Mẫn. 
Được biết, đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng nợ một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả nên hắn cảm thấy cuộc sống không còn hi vọng, bắt đầu chán đời. Khoảng đầu tháng 11 năm 2018, hắn ta trốn nợ chạy đến thành phố Hàng Châu, lang thang nhiều ngày liên tục từ khu du lịch hồ Tây đến khu du lịch Phi Lai để tìm kiếm đối tượng giết người làm "vật hy sinh" trước khi tự sát.
Ngày 13 cùng tháng, khi vừa mới đến khu du lịch Phi Lai hắn ta bắt gặp nạn nhân Tiểu Mẫn đang đi du lịch một mình, hắn ta xông đến dùng con dao nhọn vẫn mang theo người đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân, rồi đẩy nạn nhân xuống sườn núi bên cạnh.
Phát hiện nạn nhân vẫn chưa chết, hắn ta sàm sỡ rồi dùng dao sát hại nạn nhân.
Ông Đàm bố của nạn nhân cho biết, trước khi con gái đi du học, ông bà đã mua sẵn nhà, đồ đạc trang hoàng nhà cửa đều do một tay ông bà chuẩn bị. Vài tháng trước khi Tiểu Mẫn gặp nạn, ông đã chuyển nghề, lên kế hoạch đợi con gái về sẽ nghỉ hưu. "Giờ thì mọi thứ tan tành hết", bố Tiểu Mẫn đau đớn nói.
Ngày 11/11, tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang mở phiên tòa phúc thẩm. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào đầu tháng 7, bị cáo bị tuyên mức án tử hình vì tội cố ý giết người, cưỡng dâm. Tại đây, gia đình nạn nhân vẫn bày tỏ ý kiến muốn đối tượng phải chịu mức án tử hình.

Gửi ảnh cho tình cũ, không ngờ gây tai họa chết người

Một phụ nữ 29 tuổi ở Anh đã nhận tội khiến người bạn trai cũ giết chết tình mới chỉ vì một bức ảnh.
 

Theo Daily Star, Sarah Bramley, 29 tuổi, nhận tội tại tòa án Teesside Crown hôm 13.9, với cáo buộc xúi giục hoặc giúp đỡ người khác giết người.

Tội ác kinh hoàng của y tá giết 100 bệnh nhân

Cựu y tá Niels Hoegel, bị buộc tội giết hại hơn 100 bệnh nhân được anh ta chăm sóc, hôm nay (30.10) ra toà. Đây là phiên xử kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức.

Hoegel, 41 tuổi, đã bị giam gần chục năm trong tù vì giết một số bệnh nhân khác. Tên này hiện bị buộc tội cố tình cho nạn nhân uống thuốc quá liều để có thể hồi sức cho họ vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, hiếm khi Hoegel thành công.

Vụ án giết người nhét xác vào vali rúng động nước Ý

Vụ án một thanh niên người Trung Quốc bị giết hại ở Ý sau đó bị nhét xác vào vali từng gây chấn động dư luận nước này.

Tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu nhưng khi một khi đã hết yêu thì rất khó có thể làm bạn với nhau được nữa. Điều đó không phải là một chân lý nhưng lại rất đúng trong nhiều trường hợp, thậm chí vì yêu mà người ta mất hết lý trí, biến mình trở thành một kẻ tội đồ, phá hỏng tương lai của chính mình và cả đối phương. Bằng chứng là đã có rất nhiều câu chuyện chia tay dẫn đến hậu quả đau lòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới