Nữ sinh vừa đi xe vừa tắm trên đường… chơi trội và cái kết

Hai nữ sinh đi xe máy chở nhau trên đường không đội mũ bảo hiểm, còn dội nước tắm cho nhau đã bị triệu tập và lập biên bản.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về hai nữ sinh điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm và có hành động gây phẫn nộ.
Nu sinh vua di xe vua tam tren duong… choi troi va cai ket
Hình ảnh nữ sinh điều khiển xe máy vừa đi, vừa dội nước lên đầu. Ảnh cắt ra từ clip 
Cụ thể, hai nữ sinh này chở nhau trên đường, không chỉ không đội mũ bảo hiểm mà còn dội nước tắm cho nhau khi tham gia giao thông. 
Đoạn clip sau khi chia sẻ lên MXH khiến cư dân mạng bất bình và ngán ngẩm với hành động gây mất trật tự và nguy hiểm như vậy. 
Dưới clip dân tình đồng loạt để lại bình luận chỉ trích hai nữ sinh, cho rằng hành động vừa chạy xe vừa tắm vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. 
Nu sinh vua di xe vua tam tren duong… choi troi va cai ket-Hinh-2
 Cư dân mạng chỉ trích về hành động của hai nữ sinh trong clip. Ảnh chụp màn hình
Tài khoản P.K.H chia sẻ: "Không cái dại nào bằng dại nào, vừa đi vừa dội nước như vậy quá nguy hiểm, tai nạn giao thông như chơi". Hay một tài khoản khác cũng đồng tình: "Như vậy rất dễ gây tai nạn, đúng là tuổi trẻ bồng bột".
Không chỉ gây mất trật tự hay ảnh hưởng đến an toàn giao thông, việc vừa dội nước vừa chạy xe giữa nắng nóng còn gây nguy hiểm đến sức khoẻ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Sông Mã đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Theo đó, hai nữ sinh trong clip trên là L.T.H (sinh năm 2009) và Đ.T.N (sinh năm 2008) đã điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và chưa có giấy phép lái xe. Triệu tập làm việc, hai nữ sinh đã thừa nhận hành vi của mình như nội dung video ghi lại.
Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe máy của hai nữ sinh "vừa chạy xe vừa tắm" trên đường.

Nhờ dân mạng sửa ảnh “dân tổ” nhận cái kết không thể đắng hơn

(Kiến Thức) - Mới đây, lại thêm một nạn nhân nữa xuất hiện khi nhờ dân mạng sửa ảnh và lần này là một "dân tổ" khi muốn có màn thể hiện bốc đầu để khoe trên MXH.

Nho dan mang sua anh “dan to” nhan cai ket khong the dang hon
 Việc các bạn trẻ nhờ dân mạng sửa ảnh và phải nhận cái kết đắng không còn quá hiếm trên MXH. Dù biết trước hậu quả sẽ làm bẽ bàng nhưng nhiều người vẫn "đánh liều" thử sức.

Con trai đi cách ly, mẹ mua đồ tiếp tế... cho các chiến sĩ

Mua hàng chục thùng mỳ và rau củ mang lên khu cách ly của con trai, thế nhưng đó không phải đồ cô tiếp tế cho con mà là cho những người thực sự cần chúng, các chiến sĩ, đội ngũ y tế đang làm công tác phòng chống dịch.

Những ngày qua, việc gia đình của những người đang cách ly tại KTX Đại học Quốc gia gửi đến hàng trăm thùng đồ chồng chất, tụ tập đông người gây mất trật tự và gây "nhức nhối" trong cộng đồng. Vì tình trạng này, Sở Y tế đã phải ra quyết định tạm dừng nhận hàng gửi vào cho người thân tại cơ sở cách ly trên.

Không ít người cảm thấy bức xúc với hành động này vì bởi lẽ, người cần tiếp tế bây giờ không phải là người cách ly mà là những chiến sĩ, nhân viên đang làm công việc cách ly.

Cựu đại úy từng "náo loạn" sân bay 3 năm trước giờ ra sao?

TAND Q.Đống Đa (Hà Nội) vừa tuyên cựu đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Cuu dai uy tung
 Ngày 11/8/ vụ việc nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới