Nữ bác sĩ qua đời sau 18 ngày chống dịch COVID-19

Sau 18 ngày làm việc liên tiếp để chống dịch COVID-19, nữ bác sĩ đã qua đời ở tuổi 51, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho mọi người.

Vài ngày trước, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã thông báo về cái chết đột ngột của bác sĩ Xu Hui, phó trưởng nhóm và phó giám đốc của Trụ sở phòng chống viêm phổi bệnh viện Y học cổ truyền Nam Kinh.
Vào ngày 23/1, khi dịch bệnh COVID-19 do chủng virus corona mới (nCoV) bùng phát, bệnh viện nơi bà làm việc đã thành lập một trụ sở phòng chống và kiểm soát viêm phổi mới, với nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Khi đó, bà Xui Hui được bổ nhiệm làm trưởng nhóm với trách nhiệm hết sức cao cả.
Nu bac si qua doi sau 18 ngay chong dich COVID-19
Chân dung nữ bác sĩ hi sinh trong cuộc chiến chống COVID-19
Trong quá trình phòng chống COVID-19 bà và lãnh đạo đã làm việc liên tục trong 18 ngày liên tục. Bác sĩ Xu Hui, phó chủ nghiệm khoa y học Trung Quốc thuộc bệnh viện Nam Kinh được thông báo đã qua đời ở tuổi 51 vào ngày 7-2 vì "đổ bệnh bất ngờ" và kiệt sức sau 18 ngày làm việc không ngừng nghỉ.
Trước sự ra đi đột ngột của bà, bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô đã đưa ra những lời thương tiếc như sau:
"Các nhân viên y tế trong tình luôn đặt sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Họ đã đi đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành sứ mệnh cao cả và đạo đức tuyệt vời bằng những hành động thiết thực. Từ bi là tinh thần đáng được tuyên dương và đồng chí Xu Hui là một đại diện xuất sắc."
Vào ngày 12/2, Twitter của trang Global Times, cũng đưa ra lời chia buồn sâu sắc: "Xu Hui, một bác sĩ tại bệnh viện Nam Kinh đã qua đời vào ngày 7/2 ở tuổi 51 sau khi làm việc 18 ngày liên tiếp ở tiền tuyến chống lại virus nCoV".
Khi câu chuyện của bác sĩ Xu Hui được lan truyền trên mạng, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc thương trước nữ bác sĩ tận tâm, giỏi giang, hết mình vì người bệnh.
"Những người như bác sĩ Xu Hui đang khiến Trung Quốc trở nên tuyệt vời. Sự vi tha, cống hiến của cô ấy cho bệnh nhân, đất nước là điều lớn lao hơn cả. Chia buồn!", một người dùng Twitter chia sẻ.
Đây không phải là trường hợp các y bác sĩ tử vong vì kiệt sức khi chống lại dịch COVID-19 . Trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên đưa ra cảnh báo về chủng virus nCoV đã tử vong vào ngày 7/2. Sau đó không lâu, một chuyên gia ghép tạng nổi tiếng ở Vũ Hán là Lin Zhengbin cũng qua đời ở tuổi 62 sau gần 1 tháng chống chọi với bệnh tật.

Việt Nam sắp có bộ kit xét nghiệm nhanh virus corona mới trong 2 giờ

(Kiến Thức) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona (nCoV), tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV với số lượng lên tới hàng nghìn mẫu mỗi ngày.

Xót xa nữ y tá không thể về chịu tang mẹ, đành cúi đầu hướng về nhà lạy ba lần

(Kiến Thức) - Nữ y tá Ngô Á Linh, làm việc tại Bệnh viện núi Hỏa Thần, Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc đang chăm chỉ chăm sóc, cứu chữa người bệnh thì nhận được tin dữ. Mẹ của cô vì vỡ động mạch chủ đã đột ngột qua đời.

Ngày hôm nay, các báo cáo mới nhất đều cho thấy, con số người chết vì mắc phải virus corona ở Trung Quốc vẫn tăng rất nhanh. Rất nhiều nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu phải căng sức để làm việc, cứu chữa cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Có vài người đã không trụ nổi mà hi sinh, cũng có người vì công việc mà không thể quay về nhà, phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân yêu, không thể ở bên người thân trong những giây phút cuối cùng.

Không uống nước trong vòng một năm, người phụ nữ khẳng định mình khỏe hơn rất nhiều

(Kiến Thức) - Sophie Partik, 35 tuổi, một chuyên gia dinh dưỡng mới đây đã tuyên bố, một năm nay cô không uống nước và sức khỏe của cô được cải thiện đáng kể.

Theo thông tin đăng tải, Sophie Partik, 35 tuổi, là một chuyên gia dinh dưỡng kiêm giáo viên yoga. Cô từng bị đau khớp, sưng mắt, dị ứng thực phẩm, da xấu và gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa. Tuy vậy, những vấn đề sức khỏe này đã chấm dứt khi cô nhịn ăn và không động vào bất kỳ chất lỏng nào trong suốt 13 - 14 tiếng mỗi ngày.
Sophie cho biết, cô đã không uống nước lọc hơn một năm qua, lượng chất lỏng duy nhất cô nạp vào cơ thể là các loại nước ép trái cây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới