Nổ xe chở dầu làm 99 người chết

Một xe chở dầu đã phát nổ ở ngoại ô thủ đô Sierra Leone, khiến ít nhất 99 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương nặng hôm 6/11.

Vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 5/11 sau khi một chiếc xe buýt đâm vào xe chở dầu ở Wellington, vùng ngoại ô ở phía đông Freetown, theo AP.

Giới chức trách nhà xác tại Bệnh viện Connaught thông báo rằng 92 thi thể đã được đưa đến vào sáng 6/11. Theo nhân viên Foday Musa, khoảng 30 nạn nhân bị bỏng nặng không thể sống sót.

No xe cho dau lam 99 nguoi chet

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn đổ tới hiện trường vụ nổ để hốt dầu bị rò rỉ từ chiếc xe gặp nạn. Ảnh: AP.

Thứ trưởng Bộ Y tế Sierra Leone, Amara Jambai, sau đó cho biết số người chết đã tăng lên 99 người, trong khi hơn 100 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Các nạn nhân bao gồm nhiều người đổ tới hiện trường để hốt nhiên liệu rò rỉ từ chiếc xe bị gặp nạn, Yvonne Aki-Sawyerr, Thị trưởng thành phố cảng Freetown cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Tuy nhiên, đăng tải này sau đó đã bị xóa bỏ.

Brima Bureh Sesay, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA), cho biết trong một đoạn video từ hiện trường được chia sẻ trực tuyến: “Chúng tôi ghi nhận rất nhiều thương vong, có những thi thể cháy rụi. Tai nạn này thực sự khủng khiếp".

Video do AP thu thập được về hiện tường sau vụ nổ cho thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm khi một số người sống sót bị bỏng nặng kêu la đau đớn. Thi thể nạn nhân nằm ngổn ngang tại hiện trường chờ được vận chuyển đến nơi chôn cất.

Tổng thống Sierra Leone, Julius Maada Bio, đang ở Scotland dự hội nghị COP26 hôm 6/11. Ông đã bày tỏ sự tiếc thương vì "mất mát khủng khiếp trong vụ nổ".

“Tôi cảm thông sâu sắc với những gia đình đã mất người thân và những nạn nhân chịu thương tật trong vụ nổ”, ông viết trên Twitter.

Phó tổng thống Mohamed Juldeh Jalloh đã đến thăm hai bệnh viện trong đêm và cho biết NDMA cùng các cơ quan khác sẽ "làm việc không mệt mỏi" trong tình trạng khẩn cấp.

“Tất cả đều đau buồn trước thảm kịch quốc gia này, đây thực sự là thời điểm khó khăn với đất nước chúng tôi”, ông nói trên trang Facebook cá nhân.

Tự rao bán thân xác tiền tỷ, thanh niên bị... phạt tù

Mới đây, một thanh niên 26 tuổi ở Nigeria bị bắt giữ vì cố bán mình cho bất kỳ ai trả khoản phí 20 triệu Naira (NGN), tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Cuối tháng 10 vừa qua, Aliyu Na Idris, một thợ may 26 tuổi, xuất hiện trên các trang báo quốc gia trong loạt ảnh và thông tin về việc anh tới Karo, Nigeria với một tấm bảng bìa cứng có nội dung "người đàn ông này đang được bán với giá 20 triệu NGN".
Aliyu Na Idris chia sẻ, do cuộc sống quá nghèo khó nên quyết định tự rao bán mình và dự định sẽ đưa số tiền này để "báo hiếu" bố mẹ. Sau khi không tìm được người mua ở Kaduna, thành phố phía bắc Nigeria, chàng trai đã di chuyển đến Karo. 

Những hình ảnh cho thấy Iceland là quốc gia độc đáo nhất thế giới

Năm 2021, nước này đứng thứ tư trong danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Iceland là một vùng đất kỳ diệu với nhiều điều vô cùng thú vị.

Nhung hinh anh cho thay Iceland la quoc gia doc dao nhat the gioi
 Những đám mây xà cừ với đủ các màu sắc ở đất nước Iceland.

Clip: Cảnh kẹt xe giờ cao điểm tạo thành tác phẩm nghệ thuật

Mới đây, một đoạn clip tắc đường vào giờ cao điểm đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng vì độ "nghệ thuật" của nó.

Theo đó, đoạn clip bắt trọn khung cảnh giao thông đông đúc tại trạm thu phí Sungai Besi, thành phố Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 1/11. Có thể thấy, những chiếc ô tô xếp hàng dài làm kẹt cứng hai bên làn thu phí hướng về Kuala Lumpur và ngược lại. Dù vậy, ánh đèn đồng đều và rực rỡ từ 2 làn lại tạo nên một bức tranh đậm chất nghệ thuật như được sắp đặt sẵn.


Hiện đoạn clip đã thành công thu về hơn 3,6 triệu lượt xem trong chưa đầy 22 giờ sau khi được đăng tải. Bên cạnh đó, nó cũng nhận 522.000 lượt "thả tim" và 12.000 bình luận từ cộng đồng mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới