Nổ súng sới bạc 4 người chết: Tuấn “Khỉ” bị tiêu diệt từ khoảng cách 3m
(Kiến Thức) - Sau khi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt, thi thể của người này được đưa về Trung tâm pháp y TP HCM để tiến hành khám nghiệm, tiếp tục công tác điều tra vụ án.
Hoàng Phúc
Vào lúc 23h30 ngày 13/2 tại căn nhà hoang gần Cầu Xáng (xã Bình Mỹ, Củ Chi) Tuấn (tức Tuấn Khỉ, 33 tuổi) bị Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) và nhiều lực lượng vây bắt.
Theo cơ quan chức năng, khi công an bố ráp, áp sát Tuấn, yêu cầu đối tượng hạ vũ khí đầu hàng để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật thì Tuấn nổ súng chống cự. Trước sự manh động của đối tượng, buộc lòng, lực lượng cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt Tuấn "Khỉ". Cự ly lực lượng cảnh sát bắn hạ Tuấn "Khỉ" là rất gần, chỉ khoảng 3m.
Ngay sau khi Tuấn bị tiêu diệt, lực lượng Phân viện Khoa học hình sự và lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu của Tuấn "Khỉ" để giám định. Hiện trường đã được lực lượng chức năng khám nghiệm từ đêm qua 13/2 và đến sáng 14/2 công việc khám nghiệm vẫn đang tiếp tục.
INguồn tin của Thanh Niên cho biết, sáng 14/2 xác của Tuấn được đưa về Trung tâm pháp y TP HCM để tiếp tục khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra vụ án.
Xem video:
Trước đó khuya 13/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định chính xác Tuấn "Khỉ" đang lẩn trốn trong một căn nhà thuộc khu vực giáp ranh xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Căn nhà mà Tuấn "Khỉ" lẩn trốn nằm trong một khu đất rộng nhiều hecta, có nhiều nhà người dân sinh sống. Trong kế hoạch vây bắt Tuấn "Khỉ", cơ quan chức năng bí mật lên phương án đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Khuya 13/2, tiếng súng AK phát ra từ trong căn nhà. Ngay sau đó, một loạt đoạn bắt trả và triệt hạ Tuấn "Khỉ". Sau khi kiểm tra lực lượng cảnh sát xác nhận Tuấn "Khỉ" đã bị tiêu diệt.
Sau khi xác định đối tượng đã bị tiêu diệt trong căn nhà, lực lượng công an tiếp cận hiện trường. Mở đèn kiểm tra, cạnh thi thể Tuấn "Khỉ" là khẩu súng AK báng xếp còn rất nhiều đạn.
Dự báo thời tiết ngày 14/2, miền Bắc nồm ẩm ngày Valentine
Bắc Bộ vẫn xảy ra hiện tượng nồm ẩm gây khó chịu. Đêm và sáng trời có mưa rào, mưa phùn. Trưa chiều trời hửng nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới.
Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó là Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.
Phối hợp Campuchia truy bắt nghi can nổ súng sới bạc ở Củ Chi
Bộ Công an, Công an TP.HCM cùng công an các tỉnh phía nam vẫn đang truy lùng, phối hợp với Campuchia truy bắt nghi can nổ súng khiến 5 người chết ở Củ Chi.
Ngày 1/2, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, và công an một số tỉnh truy lùng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn "Khỉ"), nghi can gây ra vụ nổ súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi.
Nổ súng sới bạc ở Củ Chi: Đối tượng truy nã Tuấn “Khỉ” bị vây bắt và bắn hạ
(Kiến Thức) - Lê Quốc Tuấn kẻ bị Công an TP HCM phát lệnh truy nã về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, bị truy lùng ráo riết suốt 15 ngày qua, đã bị bắn hạ tại Hóc Môn đêm 13/2
Đêm 13/2, đoạn đường cách Cầu Xáng khoảng 100m nằm trên tuyến đường nối với tỉnh lộ 15, thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bị phong toả bởi hàng trăm chiến sĩ CSCĐ, công an xã, công an huyện Hóc Môn nhằm vây bắt đối tượng bị truy nã Lê Quốc Tuấn.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.