Những ý tưởng “điên rồ” trong các show diễn của Louis Vuitton

>> "TiengAnh123.Com giúp bạn giỏi tiếng Anh – chỉ 250,000 đ /1 năm"
Năm 2007, với BST Thu Đông, Marc Jacobs đã khiến cả làng thời trang ngỡ ngàng bởi những họa tiết baroque siêu cầu kì trên sàn catwalk:
Những chi tiết baroque cầu kì này được Marc Jacobs lấy cảm hứng từ những bức họa của danh họa Vermeer.

Khi những dư âm đầy nghệ thuật tại Thu Đông 2007 chưa tan thì giới mộ điệu ngay sau đó đã được chứng kiện một sàn diễn mang đầy dấu ấn đương dại tại BST Xuân Hè 2008. Ở BST này, Marc Jacobs đã lấy cảm hứng từ những sáng tác của nghệ sĩ đương đại Richard Prince:

Sàn diễn được lấy cảm hứng từ người nghệ sĩ đương đại Richard Prince
Và những cô y tá xinh đẹp, sành điệu của Louis Vuitton bước ra trong màn đêm đầy sao lãng mạn


Nhưng ngay sau đó tại Xuân Hè 2011, một không khí đầy sôi động, ngoạn mục như những rạp xiếc sang trọng ở Monaco được Marc Jacobs tái hiện trên sàn catwalk với những chú hổ thật sự:

Rạp xiếc trong show diễn của Louis Vuitton Xuân Hè 2011

Sang đến Thu Đông 2011-2012 thì sức sáng tạo của Marc Jacobs một lần nữa khiến cả bảo tàng Louvre phải "ồ, à" ngạc nhiên khi nơi đây đã được biến thành một khách sạn hạng siêu sang với những nhân viên phục vụ tinh tế và chu đáo:

Một khách sạn hạng nhất Paris đã được Marc Jacobs tái hiện trên sàn diễn

Nhưng sang đến Xuân Hè 2012 thì là một khung cảnh hoàn toàn mới, sôi động, trẻ trung, hồn nhiên nhưng lộng lẫy hệt những câu chuyện cổ tích của con trẻ với những màn đu quay:

Sàn diễn gợi nhớ lại những đoạn phim hồn nhiên của con trẻ.

Còn Thu Đông 2012-2013 là một đoàn tàu siêu sang với hàng triệu đô được Louis Vuitton đầu tư để tạo nên sự khác biệt:

Một đoàn tàu siêu sang với hàng triệu đô để biến buổi trình diễn của Louis Vuitton trở nên độc nhất vô nhị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới