Những vụ bạo loạn thương vong lớn nhất lịch sử thể thao

Với 125 người thiệt mạng, vụ giẫm đạp tại sân vận động Kanjuruhan của Indonesia hôm 1/10 đã trở thành một trong những vụ bạo loạn thảm khốc nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Vụ giẫm đạp tại sân vận động Kanjuruhan ngày 1/10/2022
Vụ bạo loạn khiến 125 người chết tại sân vận động Kanjuruhan là thảm kịch lớn nhất trong lịch sử thể thao Indonesia và là một trong những vụ bạo loạn chết chóc trong lịch sử bóng đá thế giới.
Được biết sân Kanjuruhan, nơi xảy ra vụ giẫm đạp và bạo loạn hôm 1/10, có sức chứa thiết kế chỉ 38.000 chỗ nhưng trong ngày xảy ra giẫm đạp, số vé được bán ra lên tới 42.000 chiếc.
Vụ việc xảy ra sau khi trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc tối 1/10 với tỷ số 2-3. Do thất vọng vì đội nhà thua cuộc, các cổ động viên của đội Arema FC đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải bắn đạn hơi cay vào cả đám đông trên sân lẫn trên khán đài để kiểm soát tình hình, dẫn đến việc đám đông giẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở.
Có thể thấy trong vụ việc trên, sự cố dẫn đến thảm kịch ở sân Kanjuruhan bắt nguồn từ hành động lao vào sân của các cổ động viên quá khích. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu như cảnh sát không sử dụng hơi cay, thì có thể sẽ không dẫn đến bi kịch với nhiều người chết như vậy.
Nhung vu bao loan thuong vong lon nhat lich su the thao
Người hâm mộ tràn vào sân bóng trong một cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang. Ảnh: AP. 
Ngoài thiệt hại về người, vụ bạo loạn cũng phá huỷ nhiều phương tiện. Cảnh sát địa phương cho biết, tổng cộng có 13 phương tiện bị hư hỏng.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện liên quan đến vụ việc. Trong chỉ đạo được phát trực tiếp trên truyền hình, ông Widodo yêu cầu bộ trưởng các bộ thể thao, thanh niên và cảnh sát Indonesia vào cuộc rà soát, đánh giá lại việc đảm bảo an ninh trong các trận đấu bóng đá. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng ra lệnh đình chỉ tất cả trận đấu thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia (BRI Liga 1) cho đến khi công tác đánh giá an toàn, an ninh hoàn tất.
Trước đó, lịch sử bóng đá thế giới cũng chứng kiến nhiều vụ bạo loạn thảm khốc gây thương vong lớn.
Thảm họa sân Lima, 328 người thiệt mạng (tháng 5/1964, Peru)
Ngày 24/5/1964, khi Peru và Argentina đá với nhau ở vòng loại Olympic tại thủ đô Lima, Peru, đã có khoảng 53.000 khán giả đến sân. Khi Argentina dẫn trước 1-0 trong bối cảnh trận đấu chỉ còn 6 phút, Peru ghi bàn nhưng không được trọng tài công nhận, các cổ động viên chủ nhà tức giận ùa vào sân.
Cảnh sát đã phải can ngăn bằng cách dùng hơi cay. Nhưng họ chỉ làm cho mọi thứ thêm khủng khiếp hơn bởi sân bóng... không có cửa.
Tất cả chỉ ra vào bằng một đường hầm nối thẳng lên phố. Mà cổng của đường hầm lại đóng khi trận đấu bắt đầu. Thế nên mọi người tranh nhau tìm lối ra gần nhất, dẫn tới tình trạng giẫm đạp lên nhau. Vì hàng ngàn người ở trong hầm nên có rất ít không khí để thở.
Hậu quả là 328 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương do ngạt thở hoặc do đa chấn thương vì bị giẫm đạp. Tuy nhiên, theo Bola, số người thiệt mạng ở thảm họa tại Peru có thể cao hơn 328.
Thảm họa sân Dasharath, 93 người thiệt mạng (tháng 3/1988, Nepal)
Thảm họa sân Dasharath đã xảy ra vào ngày 12 tháng 3/1988 ở Kathmandu, thủ đô Nepal trong trận đấu giữa chủ nhà Janakpur và Liberation Army của Bangladesh. Mọi thứ không có gì đáng nói cho đến khi một cơn mưa đá lớn trút xuống sân, nó khiến hàng ngàn người giẫm đạp lên nhau để tìm lối ra.
Nhưng đám đông không thể thoát ra ngoài vì cửa sân bóng bị khóa, gây ra một vụ giẫm đạp chết người. 93 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương ở vụ việc này.
Thảm họa sân Hillsborough, 96 người thiệt mạng (tháng 4/1989, Anh)
Đây chính là vụ Hillsborough kinh điển vẫn được báo chí Anh nhắc đi nhắc lại. Trong trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest hồi tháng 4/1989, cảnh sát đã cho phép thêm 5.000 người hâm mộ vào sân bất chấp các khán đài đã kín người từ trước. Cộng với việc các sân bóng lắp hàng rào khiến nhiều người bị mắc kẹt. Họ giẫm đạp lên nhau và kết cục là 96 người thiệt mạng.
Nhung vu bao loan thuong vong lon nhat lich su the thao-Hinh-2
Cổ động viên của Liverpool tìm cách rời đi trước trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest trên sân Hillsborough. Ảnh: AP. 
Thảm họa sân Mateo Flores, 82 người thiệt mạng (tháng 10/1996, Guatemala)
Có tới 82 người chết và ít nhất 147 người bị thương từ màn giẫm đạp trên sân Mateo Flores tại trận đấu vòng loại World Cup 1998 giữa Guatemala và Costa Rica. Hàng chục ngàn vé đã bị làm giả khiến lượng người đổ dồn về tăng đột biến khiến ban tổ chức không thể kiểm soát. Hậu quả là đã xảy ra vụ giẫm đạp thảm khốc.
Thảm họa sân Accra, 126 người thiệt mạng (tháng 5/2001, Ghana)
Khoảng 126 người đã thiệt mạng trong t vụ giẫm đạp tại sân vận động Accra trong trận đấu bóng đá giữa đội Hearts of Oak và Asante Kotoko. Đây được coi là thảm kịch tồi tệ nhất dính tới bóng đá ở châu Phi. Khi chỉ còn 5 phút là kết thúc trận đấu, các cổ động viên đội Asante Kotoko bắt đầu giật ghế khỏi khán đài và ném xuống đường piste. Cảnh sát đáp trả bằng cách bắn hơi cay và đạn cao su nhằm giải tán đám đông. Điều này gián tiếp dẫn tới màn giày xéo lên nhau trong hoảng loạn để tự cứu thân của hàng chục nghìn người hâm mộ.

Khung cảnh nước Nga thơ mộng khi bước vào mùa đông

Nhiều vùng của nước Nga đã bắt đầu bước vào mùa đông khi đón những trận tuyết đầu tiên vào những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Cùng ngắm khung cảnh mùa đông thơ mộng ở xứ sở bạch dương.

Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong

Cư dân của thành phố Yekaterinburg (Nga) đã chứng khiến trận tuyết đầu tiên rơi vào ngày 26/9.

Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-2
Nhiều vùng khác của nước Nga cũng đón mùa đông đến khá sớm. Tiêu biểu như ở Bratsk, Vùng Irkutsk của Nga, trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi vào ngày 28/9.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-3
Ở các thành phố tại Siberia, trận tuyết đầu tiên thường bắt đầu vào nửa cuối tháng 9 tới tháng 11, trời đẹp và thực sự là lạnh buốt. Ở Novosibirsk, trận tuyết đầu tiên cũng rơi vào ngày 28/9.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-4
Trận tuyết đầu tiên gây bất ngờ cho cư dân Kemerovo và Krasnoyarsk (nam Siberia), một số khu vực Yakutia (Viễn Đông), Murmansk (Bắc) và thậm chí cả Bashkiria và Vùng Kostroma (miền Trung nước Nga).
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-5
Tuyết ở Neryungri, Yakutia, cuối tháng 9/2021. 
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-6
Ở vùng núi Altai (Siberia), tuyết bắt đầu rơi từ giữa tháng 8 nhưng tuyết của năm ngoái vẫn chưa tan hết.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-7
Nhiều vùng ở Bắc Cực của Nga cũng có tuyết sót lại từ năm trước. Ngoài ra, ở Chukotka có tuyết rơi khá nhiều ngay từ tháng 8/2022.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-8
Đây là trận tuyết đầu tiên ở thị trấn Kineshma. Ảnh chụp từ tháng 11/2021.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-9
Ở Moscow, tuyết rơi thường xuyên nhất vào cuối tháng 10, nhưng nhanh chóng tan. Băng tuyết chỉ bắt đầu bao phủ Moscow vào tháng 12.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-10
Ở Petersburg, tuyết rơi vào tháng 11 và mùa đông thường không có sương giá.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-11
Ở vùng Viễn Đông (Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamchatsky), người dân địa phương tận hưởng trận tuyết đầu tiên vào tháng 11.
Khung canh nuoc Nga tho mong khi buoc vao mua dong-Hinh-12
Tuy nhiên, ở các thành phố phía nam của Nga, trận tuyết đầu tiên rơi vào gần cuối tháng 12, đôi khi muộn nhất là vào tháng Giêng. Ảnh: TASS, Sputnik. 

Bên trong lò bánh cung cấp cho tiền tuyến còn sót lại ở Ukraine

Vào ban ngày, lò bánh mì này giống như bị bỏ hoang nhưng khi màn đêm buông xuống sẽ có một mùi thơm nồng nàn len lỏi qua các khung cửa sổ.

Ben trong lo banh cung cap cho tien tuyen con sot lai o Ukraine
Lò bánh mì ở Kostiantynivka là một trong hai cửa tiệm quy mô lớn còn hoạt động ở khu vực Donetsk. 

Chồng xâm phạm mộ vợ cũ suốt nhiều chục năm vì lý do sốc

Dù đã ly hôn gần 5 thập kỷ nhưng người đàn ông Mỹ vẫn ôm hận và hàng ngày đi tiểu lên mộ của vợ cũ và bị con riêng của bà ấy phát hiện.

Câu chuyện gây sốc này gần đây đã được công khai bởi Michael Murphy, 43 tuổi. Anh ta sử dụng camera giấu kín để truy tìm thủ phạm sau khi tìm thấy dấu vết của nước tiểu và túi nhựa đựng phân mỗi khi anh ta đến thăm mộ của mẹ mình là bà Linda Torello.
Theo Michael Murphy, người đàn ông lớn tuổi hầu như mỗi ngày đều đến thăm và đi tiểu lên mộ của vợ cũ vào khoảng 6 giờ sáng. Ông ta chính là người chồng cũ của bà Linda Torello và không còn liên lạc kể từ năm 1976.

Đọc nhiều nhất

Tin mới