Những tai họa khủng khiếp ập đến nếu cha mẹ dùng đòn roi

Những nghiên cứu còn cho thấy nếu đánh vào mông trẻ sẽ khiến cho trẻ dễ có xu hướng tự tử ở tuổi trưởng thành.

Môt nhóm bác sĩ nhi khoa hàng đầu Mỹ đang tăng cường khuyên nhủ các bậc phụ huynh không nên sử dụng hình phạt là đánh đòn trẻ, vì nó có khả năng gây ra những hậu quả tâm lý về lâu dài với trẻ.
Cha mẹ không nên đánh đập, đe dọa, sỉ nhục và làm con cái xấu hổ trước người khác. Thay vào đó là nên tìm những hình thức kỉ luật “lành mạnh” hơn, khiến trẻ có thể nghe lời.
Nhung tai hoa khung khiep ap den neu cha me dung don roi
Một số cha mẹ vẫn tin rằng việc đánh vào mông trẻ có thể giúp trẻ “biết sợ”, nghe lời hơn và có thể cải thiện những hành vi xấu. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc đánh đòn không mang lại hiệu quả như ý cha mẹ muốn.
Hình phạt thay vào đó có thể là đưa ra một khung thời gian cho trẻ ngồi một mình, tịch thu món đồ chơi trẻ thích hoặc giảm thời gian trẻ xem phim hoạt hình…
Việc trẻ em bị đánh đòn là không cần thiết và có thể dẫn đến những tổn hại về tinh thần khi trẻ lớn lên.
Các nghiên cứu được công bố trong 2 thập kỷ qua đã củng cố bằng chứng cho thấy việc đánh đòn có thể làm cho trẻ nhỏ hung hăng và lỳ lợm hơn. Bên cạnh đó, sự trừng trạt về thể chất có thể làm cho trẻ bị thay đổi về não bộ khi trưởng thành, giảm chất xám, tăng nồng độ hormone căng thẳng.
Hành vi tự tử, lạm dụng chất kích thích và giận dữ là một trong những hậu quả tiềm ẩn lâu dài của việc đánh đòn. Việc sự dụng bạo lực có thể dẫn đến trẻ dễ bị trầm cảm hơn ở tuổi thanh thiếu niên.

Chạy xe tốc độ cao đâm trúng cậu bé chạy sang đường

Vụ việc này là bài học cho những ai có con nhỏ, hãy cẩn thận hơn khi cho con ra đường và trên hết là dạy con cách sang đường từ nhỏ.

Đoạn clip quay lại diễn biến một vụ tai nạn đau lòng xảy ra khi người đàn ông đi xe máy với tốc độ cao đâm trúng bé trai đang chạy trên đường. Vụ tai nạn khiến bất cứ ai làm cha làm mẹ cũng giật mình, run rẩy khi nghĩ tới việc cho con ra đường.

Làm vợ đại gia, mỗi đêm tôi đều chứng kiến cảnh tượng không ngờ

Suốt hai năm nay, chúng tôi chỉ gần gũi được vài lần. Và đó đều là kết quả của những lần anh ta say xỉn. Ngoài ra, chồng tôi còn có thú vui bệnh hoạn trong chuyện đó.

Cuộc sống của tôi hiện nay rất bi thảm. Nhưng tôi chẳng thể trách cứ được ai. Nếu có trách, chỉ trách chính tôi ham giàu phụ nghèo mới nhận lấy bi kịch.

Vừa nhìn thấy điều này, tôi lập tức xe đơn ly hôn trước mặt vợ

Sống với nhau hơn 3 năm, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con, cả 2 quyết định sẽ ly hôn, nhưng khi chuẩn bị ký vào đơn tôi lại không thể vì điều đó...

Sinh ra lại một vùng quê khó khăn, sau khi lên thành phố học, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình. Công việc đầu tiên của tôi là bồi bàn ở 1 cửa hàng đồ ăn nhanh. Cũng tại đây tôi quen vợ tôi bây giờ. Hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng khó khăn như tôi, nhưng cô ấy mạnh mẽ, giàu nghị lực và luôn biết vươn lên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới