Nhặt được tiền rơi đi mua vé số, trúng ngay 1 triệu đô la

Jerry Hicks - một thợ mộc ở Bắc Carolina (Mỹ) - đã đến một cửa hàng tiện lợi hồi đầu tuần trước và vô tình nhặt được tờ 20 đô la Mỹ trong bãi đậu xe.

Theo CNN, Jerry Hicks đã dùng số tiền trên để mua vé số cào Extreme Cash, và may mắn trúng 1 triệu đô la.

"Họ không có loại vé số mà tôi muốn mua, nên tôi phải mua vé số cào Extreme Cash", Hicks nói.

Ông đã nhận giải thưởng hôm 25/10 tại trụ sở công ty xổ số Bắc Carolina. Theo báo cáo, Hicks chọn nhận thưởng một lần với số tiền 600.000 đô la, thay vì nhận thưởng trong 20 năm. Sau khi trừ thuế, ông "đút túi" 429.007 đô la.

Hicks dự định dùng số tiền này để giúp đỡ các con và nghỉ hưu sau 56 năm làm thợ mộc.

Nhưng trước đó, ông muốn tận hưởng chiến thắng của mình. “Chúng tôi sẽ đến nhà hàng và ăn tất cả các món mà họ có", ông nói.

Cảnh báo sốc về bão Milton

Thị trưởng Tampa Jane Castor đưa ra cảnh báo gay gắt tới cư dân trong các khu vực cần sơ tán có ý định trú bão Milton trong nhà.

Bão Milton được dự báo sẽ mang theo những đợt sóng dâng cao 4,5 m tới Vịnh Tampa (bang Florida, Mỹ) khi nó đổ bộ.

Giải mã bất ngờ truyền thống đóng đinh vào quan tài ở Trung Quốc

Tại tang lễ ở Trung Quốc, người ta luôn đóng đinh vào nắp quan tài theo nghi thức cổ xưa. Tại sao truyền thống này được duy trì qua hàng nghìn năm lịch sử?

Giai ma bat ngo truyen thong dong dinh vao quan tai o Trung Quoc
 Trong dòng chảy dài 5.000 năm của nền văn minh Trung Quốc, quá trình phát triển của đinh quan tài giống như một dòng chảy văn hóa bí ẩn. Vào thời kỳ trung và hậu Tây Chu, khi con người bắt đầu quan tâm đến nơi an nghỉ của người đã khuất, chiếc đinh quan tài đầu tiên đã xuất hiện. (Nguồn: Toutiao)

Cô gái 'tiên tửu' ngàn ly không say, bí ẩn được giải mã

Có thể uống liên tục được vài lít rượu, cô gái trẻ này được mệnh danh "tiên tửu" không bao giờ say, chỉ ra nhiều mồ hôi ở cổ và má, sau đó đi vệ sinh vài lần là mọi thứ lại bình thường.

Co gai 'tien tuu' ngan ly khong say, bi an duoc giai ma
Tại Hồ Nam, Trung Quốc, một cô gái hơn 20 tuổi sở hữu khả năng "nghìn chén không say". Dù là rượu trắng, rượu vang đỏ hay bia, cô gái được mệnh danh là "tiên tửu" này có thể uống tới ba hoặc bốn lít rượu, thậm chí là uống cả chai. Sau khi uống, cô không bao giờ say, chỉ ra nhiều mồ hôi ở cổ và má, sau đó đi vệ sinh vài lần là mọi thứ lại bình thường. (Ảnh: Sohu) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới