Ngưỡng mộ chú cún đáng yêu được theo chân cô chủ xinh đẹp đi du lịch

Hẳn là nhiều người sẽ cảm thấy ghen tỵ với chú cún tên Bông này vì không chỉ được cô chủ cưng chiều mà còn cho đi du lịch cùng.
 

Bông là tên cún cưng mà Linh (SN 1995, Thái Bình) đang nuôi. Cô gái trẻ cho biết nhận nuôi Bông từ lúc “em ấy” mới được 2 tháng tuổi. Hiện tại Bông đã được 6 tháng và trổ mã thành một “cô” cún đáng yêu, ai nhìn cũng thích.
Nói về chuyến du lịch mới đây của mình, Linh chia sẻ: “Mình cho Bông đi cùng vì sợ để ở nhà không yên tâm. Bông cũng khá khó tính nên mình ngại gửi. Với mình giờ Bông như một thành viên trong gia đình nên muốn cho cả Bông đi du lịch cùng nữa”.
Nguong mo chu cun dang yeu duoc theo chan co chu xinh dep di du lich
 
Nguong mo chu cun dang yeu duoc theo chan co chu xinh dep di du lich-Hinh-2
 
Trước chuyến đi Tam Đảo này, Linh đã cho cún cưng cùng đi về quê. Tính ra, đây là lần đầu tiên cả hai được du hí cùng nhau. Mọi người ở nhà cũng có can ngăn Linh sợ đi cùng Bông sẽ vất vả. Tuy nhiên cô nàng không muốn bỏ người bạn thân thiết này ở nhà nên vẫn quyết cho Bông đi cùng.
“Ban đầu mình định đi Sapa. Tuy nhiên khi đặt xe và phòng người ta đều không đồng ý cho cún lên nên mình chuyển hướng đi Tam Đảo. Việc chăm sóc Bông khi đi du lịch cũng không quá khó khăn vì “em ấy” cũng khỏe và không bị kén ăn”, Linh tâm sự.
Theo lời Linh kể, mọi người trên đường nhìn thấy Bông đều khá thích thú. Bạn bè đi cùng Linh cũng khôn ai có ý kiến gì về “thành viên” bốn chân đáng yêu này. Nhà nghỉ trên Tam Đảo cũng chấp nhận cho cún nghỉ qua đêm nên chuyến đi của cả hai cũng “dễ thở” hơn.
Linh cho biết đây chưa phải là lần cuối cùng cho Bông đi du lịch cùng mình. Sắp tới cô có kế hoạch đi Hà Giang và sẽ cho Bông làm bạn đồng hành. Linh cũng biết những khó khăn hơn khi đi du lịch cùng cún cưng như việc phải chuẩn bị đồ cho Bông, hỏi trước xe khách đường dài và nhà nghỉ để đồng ý cho Bông lên nhưng với cô bạn những điều đó chỉ là “chuyện nhỏ” sau những niềm vui có được cùng Bông trên hành trình.
Từ khi nuôi Bông, Linh cũng tham gia nhóm phượt cùng thú cưng tuy nhiên chưa có cơ hội off nhóm với những người có cùng sở thích. Cô hi vọng trong những chuyến đi của mình sẽ gặp thêm và chia sẻ được với những người có cùng niềm đam mê du lịch cũng như yêu động vật với mình.

Cuối tuần chưa biết đi đâu, leo đỉnh Bàn Cờ đón gió biển Đà Nẵng

 Đỉnh Bàn Cờ vốn được mệnh danh là “chốn tiên sa” trong lòng hạ giới, vì thế du khách tới đây như bị cuốn hút bởi cảnh quan huyền ảo và u tịch như chốn tiên bồng với không khí trong lành mát mẻ.

Cuoi tuan chua biet di dau, leo dinh Ban Co don gio bien Da Nang
Nằm trên bán đảo Sơn Trà, có độ cao gần 700m so với mực nước biển, đỉnh Bàn Cờ là điểm đến lý tưởng nhất để ngắm toàn cảnh thành phố biển Đà Nẵng. 

Muôn kiểu gửi quà của “mẹ chồng nhà người ta” khiến con dâu ghen tị

(Kiến Thức) - Với hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, "mẹ chồng nhà người ta" đã khiến dân mạng phải phát sốt và ghen tị về những món quà và tình cảm với con dâu.

Muon kieu gui qua cua “me chong nha nguoi ta” khien con dau ghen ti
 Tưởng chừng như mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chẳng chưa bao giờ là lành lặn trong mỗi gia đình. Nhưng hội chị em cũng đừng vì những câu chuyện nhà người ta mà bi quan, vì thực tế trong cuộc sống vẫn có không ít những mẹ chồng rất tuyệt vời. Điển hình như mới đây, những bức ảnh "mẹ chồng nhà người ta" gửi quà cho con dâu khiến mọi thứ được xoa dịu đi rất nhiều.

Sự thật bóng đá Singapore, Philippines vắng mặt ở ASIAD

Tại ASIAD 2018 có 7 quốc gia Đông Nam Á tranh tài ở nội dung bóng đá nam. Sự vắng mặt của Singapore và Philippines được đánh giá là khá bất ngờ.

Kỳ Á vận hội lần thứ 18 được tổ chức đã kết thúc với tấm HCV danh giá thuộc về đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Xét riêng trong khu vực Đông Nam Á, có 7 đội tuyển bóng đá nam tham dự giải đấu này gồm Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar và Timor Leste.

Đọc nhiều nhất

Tin mới