Người vợ chém trộm ở Long An được nhiều người thương cảm

Chưa có tiền lệ, hung thủ tước đoạt mạng sống của người khác lại được dư luận bênh vực mạnh mẽ như trường hợp chị Nguyễn Thúy Hằng.

Sự việc chị Nguyễn Thúy Hằng (ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) chém chết tên trộm Nguyễn Thành Trung sau khi người này chém chết chồng và quay qua truy sát chị đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Mặc dù là hung thủ tước đoạt đi mạng sống của người khác nhưng chị Hằng lại được dư luận hết sức thương cảm, ủng hộ, bênh vực.
Nguoi vo chem trom o Long An duoc nhieu nguoi thuong cam
Hiện trường nơi xảy ra vụ trọng án. 
Nhiều người khẳng định chị Hằng vô tội. Bạn đọc Huỳnh Trung Cang bày tỏ ý kiến “Xưa kia ông bà ta có câu giặc tới nhà đàn bà cũng đánh, chúng vào nhà ta, giết người thân của ta, giết ta, chiếm đoạt tài sản của ta vậy chúng phải hơn cả giặc dữ vì vậy cho nên tiêu diệt được chúng cần phải tuyên dương, khen thưởng chứ khởi tố gì? phải không bà con!”.
Không chỉ bênh vực chị Hằng, bạn đọc Huy Gia còn cho rằng: "hành động phòng vệ của chị Hằng còn kém tương xứng với nạn nhân vì: là phụ nữ, thời gian ban đêm, nạn nhân là tên trộm có chủ định từ trước, chuẩn bị dao, giết chết chồng, người vợ trong tâm trạng hoang mang làm sao tương xứng với động cơ, mục đích cao độ như tên trộm, chẳng lẽ cứ chờ tên trộm chém mình thì mình chém lại..."
Còn độc giả Hoa Tiên thì khẳng định: “Đó là sự phòng vệ chính đáng. Quốc hội nên sửa lại trong Bộ luật Hình sự để răn đe là: người trong nhà có thể giết chết kẻ đột nhập nhà để trộm (không phân biệt giá trị tài sản) sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Độc giả Linhkute bày tỏ “Nếu chị Hằng mà bị đi tù thì không ai còn tin tưởng vào pháp luật nữa. Nhỡ trộm có vào nhà thì tốt nhất cho nó lấy gì thì lấy hoặc để nó giết chết chứ chả ai dám động vào”.
Bạn đọc Đỗ Nguyễn so sánh: “Pháp luật còn nhiều lỗ hổng, phải quy định hoặc bổ sung thêm rõ ràng để người bị hại không bị oan khi tự vệ chính đáng. Ở Mỹ hay các nước Châu Âu chỉ cần đột nhập vào nhà là bị bắn chết rồi, luật pháp người ta bảo vệ công dân lương thiện như thế chứ”.
“Nếu khởi tố bị can thì xã hội sẽ mất ổn định, vì lúc đó côn đồ, trộm cướp sẽ càng lộng hành vì không ai dám phòng vệ chính đáng. Bởi ngay cả khi chồng mình đã chết, bản thân mình cái chết cũng cận kề, chỉ có may mắn tên côn đồ kia mới chết để lại mạng sống của mình, với những vết thương mà vẫn còn lo bị khởi tố thì sau này chỉ có nước buông tay để nó giết mình luôn”, bạn đọc Đặng Thành Hãn bày tỏ quan điểm.
“Tại sao phải vào đường cùng mới là phòng vệ chính đáng? Thế còn tương quan lực lượng giữa một người đàn bà tay không tấc sắt và 1 tên cướp tàn bạo. Hung thủ sau khi chém chết người chồng thì rõ bản chất là 1 tên cướp chứ không phải trộm nữa. Rõ ràng đây là một tình huống phòng vệ chính đáng khi mà cái chết đã cận kề”, độc giả Hero khẳng định.

Đèo Cả nộp gần 60 tỉ mua cổ phần của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương

Ngày 14/3, công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã nộp 59,787 tỷ đồng vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản trả lời công văn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DCG) về việc làm rõ thông tin báo chí về việc DCG có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC.
Deo Ca nop gan 60 ti mua co phan cua trum co bac Nguyen Van Duong
 Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương tại toà

Phó giám đốc bệnh viện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đang làm rõ nguyên nhân bác sĩ Nguyễn Trọng L., Phó giám đốc Bệnh viên Đa khoa huyện Đức Thọ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Sáng ngày 15/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin về việc bác sĩ Nguyễn Trọng L., Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa huyện Đức Thọ, được người thân phát hiện chết tại nhà. Theo ông Châu, trước khi sự việc xảy ra bác sĩ L. vẫn đi làm bình thường.
Pho giam doc benh vien chet trong tu the treo co tai nha rieng
 Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi bác sĩ Lê Trọng L. công tác - Ảnh: Cổng thông tin Sở Y tế Hà Tĩnh

Kinh hoàng sạt lở đất vùi 2 cháu bé ở Bắc Kạn

(Kiến Thức) - Vụ sạt lở đất đã vùi một ngôi nhà của người dân ở xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) ngay trong đêm khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Sáng ngày 15/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Triệu Văn Nông - Chủ tịch UBND xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) xác nhận vào tối qua (14/3) trên địa bàn đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà cấp 4 của ông Hoàng Văn Việt. 
Mời độc giả xem clip: Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp:

Đọc nhiều nhất

Tin mới