Người phụ nữ mất 2,2 tỷ đồng vì tin lời “bạn trai” người ngoại quốc

Bằng chiêu trò nhờ nhận giúp một thùng tiền USD mà rất nhiều phụ nữ ở Nghệ An đã bị lừa hàng trăm triệu đồng. Có người còn bị lừa mất 2,2 tỷ đồng khi gã bạn trai người ngoại quốc nhiều lần hứa hẹn lặn mất tăm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết từ tháng 9 tới nay, đã có 7 nạn nhân đến trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới gần 4,5 tỷ đồng.
Theo trình báo của chị N.T.V là giáo viên một trường THCS ở huyện Yên Thành thì trong một lần "lang thang" trên mạng xã hội, chị quen một người đàn ông ngoại quốc. Người này giới thiệu mình là lính đang chiến đấu ở chiến trường Syria. Nhiều lần trò chuyện qua lại, chị V. được người này tâm tình chuyện nhặt được 1 thùng tiền USD, do không chuyển về Mỹ được mà phải chuyển sang một nước khác nên ngỏ ý nhờ chị V. nhận giúp.
Nguoi phu nu mat 2,2 ty dong vi tin loi “ban trai” nguoi ngoai quoc
Một nạn nhân đến cơ quan công an trình báo quá trình bản thân bị lừa mất số tiền rất lớn 
Tin lời người đàn ông này nói, chị V. đồng ý nhận thùng tiền nên đã cung cấp thông tin cá nhân của mình. Mấy ngày sau, chị V. nhận được điện thoại của một phụ nữ giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo về món quà từ nước ngoài gửi về, đề nghị chị xác nhận thông tin.
Sau đó, chị V. nhiều lần nhận được thông báo về các thủ tục liên quan đến thùng tiền từ nước ngoài gửi về. Cùng với đó, người phụ nữ này bị yêu cầu nộp rất nhiều chi phí liên quan đến thùng hàng của mình. Khi số tiền chị V. phải vay mượn để đóng phí lên đến 400 triệu đồng thì cô giáo này mới ngỡ ngàng hỏi lại thì người bạn trai ngoại quốc đã lặn mất tăm, những số điện thoại đã liên lạc trước đó đều không gọi được.
Cũng như chị V. là bà H. trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đã bị lừa mất 2,2 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự. Bà H. cũng vô tình làm quen với một người bạn người nước ngoài, sau nhiều lần nhắn tin qua lại bà cũng được nhờ nhận thùng tiền 2 triệu USD. Vì tin tưởng vào những lời hứa của người đàn ông này, bà H. lấy hết tiền tiết kiệm của mình để chi trả các “phí” liên quan đến thùng hàng.
Chưa hết, người phụ nữ này còn cắm sổ đỏ của gia đình mình của người thân để “cấp” tiền cho đủ thể loại các cú điện thoại gọi về thông báo. Chỉ khi số tiền vay mượn để đóng lên đến 2,2 tỷ đồng bà H. mới tá hỏa tìm người bạn ngoại quốc để hỏi thì người này cũng "mất tích".
Đơn cử có trường hợp chồng chị N.T.U. trú ở xã Nghi Phú, TP.Vinh phát hiện vợ gom tiền để lấy thùng tiền từ nước ngoài về thì hết sức khuyên ngăn. Tuy nhiên, người vợ vẫn chạy vạy vay mượn để đóng đủ tiền khi được yêu cầu. Bất lực, người chồng này phải nhờ đến cơ quan công an.
Những trường hợp bị lừa này sẽ rất khó xác minh bởi quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, do thủ đoạn của những kẻ lừa đảo hết sức tinh vi. Số tiền sau khi các nạn nhân gửi vào tài khoản của nhóm tội phạm lừa đảo nói trên ngay lập tức sẽ bị rút ra.
Các thẻ ngân hàng này cũng được bọn lừa đảo mua lại của người dân hoặc mở bằng chứng minh nhân dân giả, do vậy việc truy tìm, lấy lại tài sản cho các bị hại là cực kỳ khó khăn. Hiện tại, có 7 nạn nhân, đều là phụ nữ đến cơ quan công an trình báo việc bị lừa bằng hình thức giống như chị V. bà H. với tổng số tiền là 4,5 tỷ đồng.

Hà Nội vắng vẻ trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019

Do thời tiết chuyển rét đậm kèm mưa đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 khiến đường phố Hà Nội vốn đã thưa vắng càng trở nên yên tĩnh, vắng vẻ và thông thoáng với mật độ giao thông thưa thớt.

Ha Noi vang ve trong ngay nghi Tet Duong lich 2019

Ngã tư Hàng Đào - Hàng Gai - Cầu Gỗ và Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục (Hà Nội) vắng vẻ trong ngày nghỉ Tết Dương lịch. 

Ha Noi vang ve trong ngay nghi Tet Duong lich 2019-Hinh-2
Khác với không khi náo nhiệt thường có, phố Đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ, không có người đi lại trong sáng sớm những ngày nghỉ Tết Dương lịch. 
Ha Noi vang ve trong ngay nghi Tet Duong lich 2019-Hinh-3
Trên phố cổ Hà Nội chỉ có một số người lớn tuổi đi chợ từ sáng sớm. Bà Nguyễn Thị Hà (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) chia sẻ, những ngày này đường phố vắng vẻ, dù thời tiết lạnh nhưng do thói quen dậy sớm, đi chợ tôi vẫn tranh thủ đi mua một chút hoa quả về thắp hương trong những ngày cuối năm. 
Ha Noi vang ve trong ngay nghi Tet Duong lich 2019-Hinh-4
Khu vực bốt Hàng Đậu chỉ lác đác một số người đi làm từ sáng sớm ngày 31/12. 
Ha Noi vang ve trong ngay nghi Tet Duong lich 2019-Hinh-5
Dưới chân cầu Long Biên, người đi lại thưa thớt. 
Ha Noi vang ve trong ngay nghi Tet Duong lich 2019-Hinh-6
Bến xe Mỹ Đình cũng chỉ lác đác người đón xe về quê ăn Tết Dương lịch. Đa phần, người lao động xa quê đã về từ chiếu 29/12.
Ha Noi vang ve trong ngay nghi Tet Duong lich 2019-Hinh-7
Giao thông Hà Nội những ngày nghỉ lễ vắng vẻ, đi lại thuận tiện.  

Vụ du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập: Mẹ nạn nhân chưa biết tin

(Kiến Thức) - Vụ du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập, anh rể của nạn nhân Nguyễn Trọng Tiến - HDV Saigontourist cho biết, anh vẫn chưa dám cho mẹ của Tiến biết hung tin, sợ bà sốc vì mất đi đứa con yêu quý nhất. 

Anh rể của nạn nhân Nguyễn Trọng Tiến (30 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, hướng dẫn viên của Saigontourist - một trong những người tử nạn trong vụ xe khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập) cho biết: “Chưa biết khi nào mới đưa được em về nước, vì vậy chúng tôi vẫn đang giấu tin dữ vì lo sợ mẹ em chịu không nổi khi biết đứa con trai yêu quý nhất của mình ra đi ở xứ người…”.

Nạn nhân nghe điện thoại "hù", mất 2 tỉ nói gì?

Người này vẫn còn hoang mang, thảng thốt khi kể lại quá trình mình bị một nhóm tự xưng là công an điều tra lừa đảo qua điện thoại.

Bà LTH (trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) kể ngày 5-6, bà đang ở nhà thì nhận một cuộc điện thoại với nội dung là bà đang nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền và trốn thuế đang bị cơ quan công an điều tra. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, phía đầu kia người đàn ông nói có người tên là Hoàng gửi cho bà một bưu phẩm.
“Người này nói bưu phẩm không thể gửi tới địa chỉ của tôi do công an kiểm tra, phát hiện trong bưu phẩm có ma túy và từ đó họ điều tra tôi nằm trong đường dây rửa tiền. Họ còn nói tôi “nếu không tin thì chị bấm phím số 9 để rõ hơn”. Tôi bấm số 9, một người giọng nam thanh niên bắt máy và tự xưng là Đại úy Phạm Tuấn Anh, công tác phòng, chống tội phạm Công an TP.HCM. Người này cho tôi biết bắt được hai người trong đường dây mua bán ma túy và trốn thuế. Hai người này khai tôi nằm trong đường dây này” - bà H. kể lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới