Người phụ nữ mang thai suốt 46 năm mà không sinh nở

Sau khi nhìn thấy một phụ nữ khác qua đời trong quá trình sinh, người phụ nữ mang thai này đã chạy trốn khỏi bệnh viện.

Năm 26 tuổi, Zahra Aboutalib - một phụ nữ sống trong trong ngôi làng ngoại ô Casablanca, Morocco mang thai lần đầu tiên.
Sau 48 giờ lâm bồn, cô được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại đây, bác sĩ đã chuẩn bị cho mổ lấy thai. Ở đó, cô thấy một phụ nữ khác chết vì đau đớn trong khi sinh. Điều này khiến Zahra rất hoảng loạn và cô đã chạy trốn khỏi bệnh viện vì nghĩ nếu ở lại, cô sẽ phải chịu chung số phận với thai phụ đó.
Nguoi phu nu mang thai suot 46 nam ma khong sinh no
Đến năm 72 tuổi, cụ bà Zahra Aboutalib vẫn chưa sinh ra đứa con bà mang thai năm nào. 
Zahra vẫn cảm thấy đau dữ dội nhưng không bị sẩy thai và cơn đau đã ngừng lại sau vài ngày. Cô vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường và đã nhận nuôi 3 đứa con.
Đứa trẻ ngủ là một câu chuyện dân gian của Ma-rốc nói rằng ma thuật đã làm làm thai nhi ngủ đông. Đứa trẻ sẽ thức dậy và được sinh ra vào một ngày nào đó. Zahra tin tưởng vào câu chuyện này.
Hơn nữa, khi cơn đau đẻ ngừng lại, cô bắt đầu cuộc sống bình thường và bây giờ cô đã trở thành bà ngoại. Tuy nhiên, cô vẫn chưa bao giờ sinh đứa con bí ẩn đó ra.
46 năm sau, lúc này bà Zahra đã 72 tuổi, thì một cơn đau đột nhiên trở lại. Con trai bà đã đưa bà đến gặp giáo sư Taibi Ouazzani.
Giáo sư nghi ngờ bà có khối u trong buồng trứng vì bụng bà càng lúc càng lồi ra. Do đó, ông đã siêu âm cho bà và thấy một vật có khối lượng lớn.
Giáo sư nghi ngờ đây là một vật thể cứng vì vậy đã giới thiệu bà đến gặp một chuyên gia chụp X quang. Cuối cùng, việc chụp X quang đã xác định rằng có một bào thai trong bụng và bà chưa sinh đứa trẻ đó ra.
Nguoi phu nu mang thai suot 46 nam ma khong sinh no-Hinh-2
Thai nhi trong bụng cụ bà Zahra năm nào đã chết và biến thành đá. 
46 năm trước, cụ bà Zahra đã mang thai ngoài tử cung, bào thai đã phá vỡ ống dẫn trứng và phát triển trong khoang bụng bà. Sau đó, bào thai đã chết và trở thành một vật thể lạ. Cơ thể người mẹ lúc này đã hình thành nên vỏ sò bằng đá để ướp xác thai nhi. Các bác sỹ đã phẫu thuật cắt bỏ thai nhi khỏi cơ thể của cụ bà Zahra.
Sau ca phẫu thuật gần 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã lấy ra một bào thai là khối đá cứng, gắn với thành bụng của cụ bà Zahra nặng 3,1 kg với chiều dài 42 cm.

Cứu sống thai nhi và sản phụ mang thai ngoài tử cung cực hiếm

(Kiến Thức) - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu sống thai phụ và em bé sơ sinh trong một ca mang thai ngoài tử cung hiếm.

Theo thông tin về ca mang thai ngoài tử cung hiếm mà Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp, vào tháng 10/2016 sản phụ Nguyễn.T.L 30 tuổi, ở thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa vào nhập viện khi mang thai ở tuần thứ 28. Khi nhập viện, thai nhi trong bụng bệnh nhân có dấu hiệu dọa sảy, bệnh nhân còn bị rau tiền đạo.
Cuu song thai nhi va san phu mang thai ngoai tu cung cuc hiem
 Cháu bé trong ca mang thai ở ổ bụng hiếm gặp. Ảnh: Công lý.

Chồng không thể làm ngơ trước cô hàng xóm độc thân đa tình

Và em gái tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Lập cùng chị hàng xóm quấn chặt lấy nhau ngay tại nhà tôi.

Tôi và Lập nên vợ, nên chồng như cái duyên Trời định. Ngày đó tôi 21 tuổi, chưa kịp vui vì nhận được tấm bằng tốt nghiệp trung cấp kế toán thì người yêu tôi đề nghị chia tay, lí do anh ta đưa ra thật đơn giản bởi vì anh đã cố bám trụ lại thành phố 3 năm nay mà không xin được việc làm như ý nên đành lỡ hẹn với tôi để trở về quê lao động kiếm sống. Nhưng chỉ 2 tháng sau ngày người yêu dứt áo ra đi, qua bạn bè tôi biết tin anh không ở làng mà ra thị trấn để cưới vợ, vợ anh là bạn học ngày trước của anh, cô ấy không xinh và bước vào tuổi 28 như anh nhưng có cửa hàng kinh doanh đồ gỗ cho thu nhập cao mỗi tháng…

Nỗi lòng của người chồng muốn có con nhưng vợ sợ đẻ

(Kiến Thức) - Chỉ vì sợ xấu và đau, Hằng cứ khất lần khất lữa mãi chuyện sinh con. 

Là một người thành đạt cả trong công việc lẫn gia đình, ai cũng nhìn Hoàng với con mắt ngưỡng mộ. Chỉ mới 35 tuổi nhưng anh đã lên chức phó giám đốc, nhà lầu xe hơi, lại có vợ trẻ xinh đẹp. Cuộc sống như hoàn hảo không khiếm khuyết, chỉ thiếu một tiếng cười trẻ thơ trong nhà. Tuy nhiên anh lại có vợ sợ đẻ.

Hằng ít hơn Hoàng 8 tuổi, vì thế mà cô không sốt sắng chuyện sinh con. Cô lại mới đi làm nên muốn tập trung để phát triển sự nghiệp. Dù cho Hoàng có nói sẽ lo được cho cả gia đình, vợ chẳng cần phấn đấu nhiều, chỉ cần dành thời gian cho gia đình thôi. Thế nhưng cô vẫn không chịu và Hoàng vì yêu và tôn trọng ý kiến của vợ nên cũng chiều theo Hằng. Đến mức ông bà ngoại, ông bà nội cũng giục nhưng Hằng vẫn bình chân như vại. Cái điệp khúc “từ từ hẵng tính “ của vợ khiến Hoàng phát sốt ruột.

Đọc nhiều nhất

Tin mới