Người đàn ông phẫn nộ phát hiện xe ô tô bị một cụ bà đập phá

Người đàn ông vô cùng bức xúc khi chiếc xe mà anh đang đỗ ở bên đường bỗng dưng bị một cụ bà đập phá.

Mới đây, một người đàn ông họ Lý sống ở Vũ Hán (Trung Quốc) vô cùng tức giận khi phát hiện xê ô tô của mình bị đập phá chỉ sau 1 đêm.

Cụ thể vào ngày 31/8, anh Lý bàng hoàng khi phát hiện kính chắn gió của chiếc xe đã bị vỡ. Khi kiểm tra camera an ninh trong khu vực đỗ xe, anh nhìn thấy một cụ bà tóc đã bạc trắng cầm búa liên tục đập mạnh vào đuôi chiếc ô tô rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường. Anh Lý tìm hiểu thì được biết bà lão họ Ngô, là nhân viên công ty vệ sinh môi trường ở ngay sát nơi anh đỗ xe.

Nguoi dan ong phan no phat hien xe o to bi mot cu ba dap pha

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc ô tô của anh Lý đã đỗ ở vị trí sai quy định. Anh Lý cho biết vì ở bãi đỗ xe đúng quy định đã tạm thời đóng cửa nên anh chỉ có thể đỗ xe tại đây. Tuy nhiên, anh Lý đã dán thông tin liên lạc trên xe, nếu ai bị cản trở hoàn toàn có thể gọi theo số điện thoại để anh tới di chuyển xe.

Nguoi dan ong phan no phat hien xe o to bi mot cu ba dap pha-Hinh-2

Báo chí đã tìm đến nhà bà Ngô để xác minh sự việc. Theo lời người thân của bà Ngô tiết tiết lộ, cụ bà năm nay tuy đã gần 70 tuổi nhưng tính tình vẫn rất nóng nảy và có phần thiếu kiểm soát.

Lúc công an đến mời bà lên cơ quan điều tra làm việc, bà đã hối hận rất nhiều vì không biết tại sao mình lại có hành động bốc đồng như vậy. Lực lượng chức năng đã cho bà Ngô và anh Lý tự thương lượng với nhau trước, không được thì công an mới giải quyết. Cuối cùng, phía gia đình bà Ngô cam kết sẽ chi trả toàn bộ phí sửa xe cho anh Lý.

Một số bình luận của dân mạng:

"Người đàn ông cũng không đúng vì không đỗ xe đúng chỗ nhưng hành động của cụ bà đáng sợ quá"; "Từ giờ chắc không ai dám đỗ xe ở gần đó nữa đâu"; "Đây cũng là bài học cho người đỗ xe nhầm chỗ đó, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác thì ai cũng dễ nổi nóng"; "Cụ bà lớn tuổi rồi mà hành động bốc đồng quá, không biết chiếc xe hiệu gì nhưng tiền chắc chắc cũng không ít".

Chân dung người đàn ông cao nhất nước Mỹ vừa qua đời

(Kiến Thức) - Igor Vovkovinskiy, người đàn ông cao nhất nước Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 38.

Chan dung nguoi dan ong cao nhat nuoc My vua qua doi
Theo The Guardian, Igor Vovkovinskiy, người đàn ông cao nhất nước Mỹ, qua đời vì bệnh tim tại bệnh viện ở Rochester, bang Minnesota, ngày 20/8. Ảnh: Wikipedia. 

Chan dung nguoi dan ong cao nhat nuoc My vua qua doi-Hinh-2
 Igor Vovkovinski sinh ngày 18/9/1982 tại Bar, Ukraine. Năm Igor 7 tuổi, anh chuyển đến Mỹ cùng mẹ để điều trị căn bệnh rối loạn tuyến yên khiến chiều cao phát triển không ngừng. Ảnh: AP.

Chan dung nguoi dan ong cao nhat nuoc My vua qua doi-Hinh-3
Ngay từ nhỏ, Igor đã cao bất thường. Năm 3 tuổi, anh cao 1,5m. Đến năm 7 tuổi, anh cao 1,8m và nặng 91 kg. Ảnh: NDT.  

Chan dung nguoi dan ong cao nhat nuoc My vua qua doi-Hinh-4
Năm 27 tuổi, Igor được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông cao nhất nước Mỹ, với chiều cao 234,5 cm. Ảnh: Daily Mail.  

Chan dung nguoi dan ong cao nhat nuoc My vua qua doi-Hinh-5
 "Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng đã được chứng nhận là người cao nhất nước Mỹ. Mọi người luôn hỏi tôi nhưng tôi chưa thể chứng minh. Giờ thì tôi đã có một bằng chứng nhận treo trên tường", Igor từng chia sẻ. Ảnh: AP. 

Chan dung nguoi dan ong cao nhat nuoc My vua qua doi-Hinh-6
 Igor từng xuất hiện trên chương trình Dr Oz. Ảnh: Instagram. 

Chan dung nguoi dan ong cao nhat nuoc My vua qua doi-Hinh-7
 Năm 2009, Igor gây chú ý khi được bắt tay Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama. Igor nổi bật với chiều cao và mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Người ủng hộ ông Obama lớn nhất thế giới". Ảnh: AP. 

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc đầu tư vào Campuchia

Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào một công ty Trung Quốc đang phát triển quần thể du lịch Dara Sakor ở Campuchia, dấu hiệu mới nhất cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Washington với Bắc Kinh hiện đã lan sang Đông Nam Á.

My trung phat cong ty Trung Quoc dau tu vao Campuchia
Một người đàn ông đứng cạnh chiếc trực thăng của UDG đậu trước một casino của khách sạn Dara Sakor ở Botum Sakor, tỉnh Koh Kong, Campuchia, tháng 6/2018 ảnh: Reuters 
Theo SCMP, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Tập đoàn Phát triển Liên minh (UDG) “chiếm giữ đất và phá dỡ các công trình của người Campuchia địa phương” để xây dựng Dara Sakor, một khu nghỉ mát ven biển rộng 36.000 ha được lên kế hoạch bao gồm các sân gôn, sòng bạc, khu nhà ở sang trọng, sân bay và bến cảng đủ lớn cho tàu du lịch.

Xe máy chạy ngược chiều, lạng lách như muốn tự sát trên đường cao tốc

Hình ảnh người đàn ông điều khiển xe tay ga chạy ngược chiều, lao nhanh và lạng lách để tránh ô tô trên đường cao tốc khiến người xem không khỏi "rùng mình".

Sự việc nói trên xảy ra tại Mỹ vào cuối tuần trước. Cảnh sát bang Massachussets, Mỹ cho biết, sau khi nhận tin báo có một người đàn ông chạy xe máy dùng một con dao găm và dọa tự làm đau bản thân rồi phi xe ngược chiều giữa những hàng ô tô chạy tốc độ cao trên cao tốc liên bang 95, họ đã theo dõi, truy đuổi từ xa để không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên cao tốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới