Người đàn ông mất trí nhớ đột ngột khôi phục nhờ virus corona

(Kiến Thức) - Suốt 30 năm, Zhu đã nhiều lần thử nhớ lại quá khứ, thế nhưng anh không thể nhớ rõ ràng bất cứ điều gì. Mới đây, khi đang xem bản tin về dịch corona ở quê nhà, Zhu đột nhiên nhớ ra tất cả.

Một người đàn ông Trung Quốc mất trí nhớ vào năm 1990 do chấn thương não. Gần đây, trong khi xem tin tức vè sự bùng phát của virus corona (Covid-19), anh đã lấy lại được trí nhớ của mình.
Theo thông tin đăng tải, anh Zhu Jiaming, ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc rời nhà đi làm công nhân xây dựng ở Hồ Bắc vào năm 1990. Không may, cùng năm đó anh bị tai nạn lao động nghiêm trọng, chấn thương sọ não kèm theo di chứng mất trí nhớ lâu dài. Tồi tệ hơn, Zhu còn bị mất luôn thẻ căn cước và phải sống lang thang trên đường phố. Mãi cho đến khi một cặp vợ chồng tốt bụng cưu mang, Zhu mới có chốn nương thân.
Nguoi dan ong mat tri nho dot ngot khoi phuc nho virus corona
 
Trong suốt thời gian này, Zhu đã nhiều lần thử nhớ lại quá khứ, thế nhưng anh không thể nhớ rõ ràng bất cứ điều gì.
Năm 2015, Zhu đi cùng với gia đình ân nhân của mình đến Chiết Giang và định cư tại đó mà không biết rằng, anh đã di chuyển cách xa quê hương gần 1500km. Tuy nhiên, động thái này lại tác động đến trí nhớ của Zhu, anh bắt đầu nhớ lại một vài chuyện.
Mới đây, khi đang xem bản tin về dịch corona ở quê nhà, Zhu đột nhiên nhớ ra tất cả. Anh đã đến thẳng cục cảnh sát địa phương để xin giúp đỡ.
Sau khi nghe câu chuyện của Zhu, cảnh sát đã đồng ý giúp đỡ anh. Họ liên lạc với chính quyền địa phương, nơi mà Zhu cung cấp địa chỉ. Sau đó, cảnh sát thực sự tìm được người thân, gia đình của anh Zhu và giúp anh kết nối qua điện thoại với người thân.
Nguoi dan ong mat tri nho dot ngot khoi phuc nho virus corona-Hinh-2
 
Qua cuộc nói chuyện, Zhu đau khổ khi biết tin cha anh đã qua đời 18 năm trước. Nơi cư trú của anh cũng bị phá hủy và anh được báo cáo là người mất tích. Tuy nhiên, lần hội ngộ này, anh được gặp lại mẹ và bốn anh chị em của mình. Tất cả đều choáng ngợp khi nghe tin Zhu vẫn còn sống.
"Mẹ nghĩ rằng mẹ không bao giờ gặp lại con nữa. Mẹ rất vui vì con vẫn còn sống", mẹ của Zhu, năm nay 83 tuổi, nghẹn ngào nói trong một cuộc gọi video.
Hiện, Zhu đang chờ hoàn thành các thủ tục hành chính để anh có thể trở về quê hương. Tất cả đều mong chờ một cuộc hội ngộ ấm lòng.

Cô gái trẻ mất trí nhớ mỗi sáng thức dậy khiến bác sĩ "bó tay"

Sau một lần tai nạn tưởng chừng không quá nghiêm trọng, cô gái trẻ bỗng nhiên bị mất toàn bộ trí nhớ, mỗi ngày khi ngủ dậy đều quay lại thời điểm mới tai nạn.

Theo trang tin Fox News, một cô gái có tên đầy đủ là Riley Horner đã trải qua một căn bệnh hiếm gặp, trí nhớ quay trở lại thời điểm tai nạn vùng đầu mỗi khi thức dậy.

Bác gái bệnh nhân Covid-19 thứ 17 vẫn diễn biến nặng, thở máy, lọc máu liên tục

(Kiến Thức) - Một trong hai bệnh nhân Covid-19 đang có diễn biến nặng là bác gái của bệnh nhân 17, người Việt, 64 tuổi, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Người này vẫn đang suy hô hấp, tổn thương phổi nặng, được lọc máu liên tục, tình trạng nặng.

Trưa 17/3, Bộ Y tế cho biết trong số 45 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 2 bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền phải thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Hiện một bệnh nhân hiện duy trì được chỉ số sinh tồn ổn, trường hợp nữ bệnh nhân còn lại suy hô hấp tăng nhưng chưa phải dùng đến ECMO (tim phổi nhân tạo). 
Sáng cùng ngày 17/3, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, và GS-TS Nguyễn Gia Bình, chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, và các chuyên gia của Đội cơ động phản ứng nhanh (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) đã hội chẩn cho hai trường hợp bệnh nhân này.
Hiện, nữ bệnh nhân 64 tuổi, bác gái của ca bệnh thứ 17, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình vẫn đang thở máy, lọc máu duy trì được các chỉ số sinh tồn ổn, bệnh nhân tỉnh, dừng an thần. Trước đó, từ cuối giờ chiều ngày 15/3, bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng lên. Đến 22h cùng ngày, bệnh nhân biểu hiện suy hô hấp tăng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch, chuyển bệnh nhân tới Khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị.
Bệnh nhân người Anh (69 tuổi có bệnh lý nền là đái tháo đường type 2, tăng huyết áp) vẫn đang thở máy, nhịp tim đều, tình trạng suy hô hấp tăng, hiện đang dùng các kỹ thuật huy động phổi, tạm thời chưa phải dùng ECMO. Bệnh nhân này từ ngày 15/3 đã được thở máy, lọc máu. Từ 2h30 sáng ngày 16/3, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực.
Bac gai benh nhan Covid-19 thu 17 van dien bien nang, tho may, loc mau lien tuc
Bệnh nhân Covid-19 đang điều trị trong phòng cách ly. Ảnh: Báo Giao thông. 

Không thể nhớ nổi bạn trai vì mất trí nhớ do viêm não

Do căn bệnh viêm não, Georgia Lee không thể nhớ những chuyện sau năm cô 17 tuổi. 9X phải học lại cách lái xe, quen lại bạn đại học, thậm chí “yêu lại từ đầu” bạn trai.

Năm 22 tuổi, Georgia Lee mất đi 5 năm trí nhớ do bị viêm não - căn bệnh thường xảy ra do nhiễm virus, gây tình trạng viêm sưng ở não và có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới