Người đàn ông giả danh hiệu trưởng suốt 30 năm không ai hay biết

Truyền thông Trung Quốc xôn xao về việc ông Tôn Quốc Đình ở Hà Nam phát hiện một người đàn ông khác cùng làng giả mạo mình làm hiệu trưởng tại trường tiểu học gần 30 năm.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Tôn Quốc Đình ở Hà Nam, Trung Quốc cho biết, bản thân ông Đình là giáo viên dạy Toán tại một trường tiểu học trong làng, trong suốt 12 năm. Sau đó, ông còn đảm nhận chức hiệu trưởng.
Năm 1988, vì vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình khi sinh con thứ 2 (đầu năm 1980, Trung Quốc ban hành chính sách mỗi gia đình chỉ sinh 1 con để kiểm soát dân số), ông Đình chủ động xin nghỉ việc và từ chức hiệu trưởng.
Đến năm 2003, ông Đình xin việc ở nơi khác, phải dùng chứng minh thư đến đồn cảnh sát xin giấy phép tạm trú. Lúc này, ông nhận ra hộ khẩu của gia đình là "hộ khẩu ma" vì bị người khác làm giả để sử dụng.
Nguoi dan ong gia danh hieu truong suot 30 nam khong ai hay biet
Chứng minh thư của ông Tôn Quốc Đình trở thành chứng minh thư ma. Ảnh Beijing News. 
Không có hộ khẩu và chứng minh thư, ông Đình không thể đi đâu, chỉ làm việc vặt trong nhà suốt 10 năm. Mãi đến năm 2013, người này mới được làm lại hộ khẩu. Cảnh sát thông báo, hộ khẩu nhà ông Đình bị Trần Song Thành ở cùng làng chiếm dụng. Khi chiếm dụng hộ khẩu, ông Thành thay ông Đình nhậm chức hiệu trưởng trường và đổi tên mình thành Tôn Quốc Đình.
Vào ngày 31/3, trả lời Beijing News, ông Trần Song Thành cho biết ông chỉ dùng tên Tôn Quốc Đình khi làm việc. Nói về lý do chiếm dụng hộ khẩu, ông Thành trả lời vì khi tốt nghiệp đại học, trường ông hiện công tác đang điều chỉnh lại đội ngũ giáo viên và không nhận thêm giáo viên biên chế. Thấy ông Tôn Quốc Đình nghỉ việc, ông Thành liền giả danh ông Đình để bắt đầu công việc dạy học của mình.
Năm 2013, ông Tôn Quốc Đình được khôi phục lại hộ khẩu và chứng minh thư. Nhưng đến năm 2017, Trần Quốc Thành lại đổi hộ khẩu về tên Tôn Quốc Đình. Cũng trong thời gian này, ông Thành đến tuổi nghỉ hưu và đã tìm đến ông Đình để thỏa thuận bồi thường.
Trong thỏa thuận quy định như sau: "Tồn tại việc Trần Song Thành sử dụng tên của Tôn Quốc Đình làm giáo viên. Sau khi nghỉ hưu, Trần Song Thành sẽ gửi cho Tôn Quốc Đình 7.200 NDT/năm (hơn 24 triệu/năm) tiền lương hưu".
Tuy nhiên, ông Đình cho biết ông Thành chỉ đưa 7.200 NDT (hơn 24 triệu) vào năm đầu tiên. Từ đó về sau, ông Thành không đưa cho ông Đình bất kể khoản bồi thường nào.
Khi được hỏi vì sao lại không giữ lời hứa trên thì ông Thành cho biết, hiện ông đang phải xây nhà và mượn nợ khắp nơi, ông Thành mong muốn ông Đình có thể giảm số tiền xuống.
Hiện tại, Phòng Giáo dục quận Phù Câu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, cảnh sát và các phòng ban khác tại địa phương cũng đã vào cuộc điều tra về vấn đề gian lận hộ khẩu.

Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi trong miệng cá sấu

Thi thể cậu bé 2 tuổi ở bang Florida (Mỹ) vừa được cảnh sát tìm thấy trong miệng một con cá sấu dưới hồ nước. Nguyên nhân cái chết của đứa trẻ vẫn chưa được tiết lộ.

Tối 31/3, ông Anthony Holloway, cảnh sát trưởng thành phố St. Petersburg của bang Florida, Mỹ cho biết đối tượng Thomas Mosley (21 tuổi) sẽ bị buộc tội giết người cấp độ một trong vụ sát hại vợ là Pashun Jeffery (20 tuổi).
Bé trai Taylen Mosley, 2 tuổi, là con của cặp đôi Thomas và Jeffery trở thành mục tiêu tìm kiếm khẩn cấp của cảnh sát, sau khi thi thể người mẹ được tìm thấy trong căn chung cư vào ngày 30/3.

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.

Nga truy bắt nữ nghi phạm đánh bom khiến 33 người thương vong

Bộ Nội vụ Nga vừa công bố thông tin về nữ nghi phạm đánh bom quán cà phê tại thành phố Saint Petersburg, khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Hãng Interfax.ru dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Nội vụ Nga hôm 3/4 cho biết, nữ nghi phạm đánh bom quán cà phê tại thành phố Saint Petersburg hôm 2/4 tên là Darya Trepova, sinh năm 1997, và người này “đã bị đưa vào danh sách truy nã”.
Vụ nổ quán cà phê ở St. Petersburg hôm 2/4 khiến blogger quân sự nổi tiếng Vladlen Tatarsky thiệt mạng và 32 người bị thương. Truyền thông Nga dẫn nguồn thạo tin cho biết vụ nổ xảy ra sau khi Tatarsky nhận gói hàng từ một cô gái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.