Người đàn ông giả chết rồi đến đám tang mình bằng trực thăng

Người đàn ông Bỉ đã thực hiện trò chơi khăm lớn nhất trong đời khi giả chết sau đó đột ngột đến đám tang của chính mình bằng một chiếc trực thăng.

David Baerten (45 tuổi) cùng vợ và con gái, quyết định dàn dựng mà giả chết để xem những thân và bạn bè, có ai còn quan tâm đến người đàn ông này hay không, theo tờ New York Post.
Để giúp bố loan tin giả chết, cô con gái viết trên mạng xã hội: "Mong cha hãy yên nghỉ. Con sẽ không bao giờ ngừng nghĩ tới cha. Vì sao lại bất công như vậy chứ? Cha sắp trở thành ông nội và vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Chúng con sẽ không quên cha".
Đám tang giả được tổ chức gần thành phố Liege, Bỉ vào cuối tuần trước. Hàng chục người thân, bạn bè của gia đình Baerten đã tới tham dự, mặc trang phục màu đen.
Trong đám tang của mình, khi mọi người đang tỏ ra đau buồn, chuẩn bị tiễn biệt thì Baerten bất ngờ xuất hiện từ một chiếc trực thăng. Một người dùng TikTok có mặt chia sẻ video trực thăng hạ cánh xuống một cánh đồng. Baerten bước ra, những người thân ôm chầm lấy anh.
Nguoi dan ong gia chet roi den dam tang minh bang truc thang
Baerten đến lễ tang của mình từ trực thăng và những người thân ôm chầm lấy anh. Ảnh: Tiktok.
Trò chơi khăm này đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề của nhiều người dùng mạng xã hội, họ gọi đây là "trò đùa độc ác" và cho rằng nó "đáng thương". Nhưng Baerten nói rằng điều đó chứng minh ai thực sự quan tâm đến mình, bất chấp bị phản ứng dữ dội.
Một số ít người dự tang lễ không hài lòng với hành động của Baerten. Người đàn ông sau giải thích, nói rằng mình ấy làm vậy vì không hài lòng với cách đối xử của người thân và bạn bè.
"Tôi không được mọi người mời tới bất kì sự kiện nào. Không ai có vẻ như muốn gặp lại tôi. Chúng tôi đều từng lớn lên cùng nhau. Tôi cảm thấy không ổn", Baerten nói. "Đó là lý do tôi muốn nêu ra một bài học cuộc đời, rằng không nên chờ đợi đến khi một ai đó qua đời để gặp họ".
Baerten, Tiktoker có 165.000 người đăng ký theo dõi, nói mình đã được những người thân yêu liên hệ tích cực hơn kể từ trò đùa này.

Trốn nợ 6 triệu đồng, người phụ nữ giả chết đăng ảnh lên Facebook

Một phụ nữ Indonesia bị cáo buộc đóng giả xác chết rồi nhờ con trai tải ảnh lên Facebook để thoát khỏi khoản nợ 268 USD (tương đương hơn 6 triệu đồng).

Cô Liza Dewi Pramita ở Indonesia đã giả chết rồi đăng ảnh lên mạng xã hội để không phải trả khoản nợ 4,2 triệu IDR (hơn 6 triệu đồng).
Theo chủ nợ, Liza Dewi Pramita vốn đã yêu cầu gia hạn khoản vay vì cô không có tiền trả nợ đúng hẹn. Tuy nhiên, khi sắp đến ngày trả nợ, con trai của Liza đã thông báo về cái chết thương tâm của cô trên Facebook, kèm theo hình ảnh về xác chết của người phụ nữ.

Người đàn ông giả chết để xem ai sẽ đến dự đám tang mình

Một người đàn ông Brazil đã khiến bạn bè và gia đình phẫn nộ sau khi giả chết vì tò mò muốn xem ai sẽ đến dự đám tang của mình.

Là người điều hành các nghi lễ cho nhiều loại sự kiện khác nhau, Baltazar Lemos, 60 tuổi, đã tiến hành hàng trăm đám tang, một số đám tang chỉ có 2 người tham dự, những đám tang thì có tới 500 người tới viếng.
Gần đây, ông ta tự nảy ra suy nghĩ về việc có bao nhiêu bạn bè và gia đình sẽ đến tang lễ khi ông ta qua đời. Vì vậy, ông ta quyết định giả chết để xem có bao nhiêu người đến dự đám tang của mình.

Phi công Anh 'thoát hiểm thần kỳ' sau khi máy bay lao xuống biển

Một phi công đã có màn thoát chết thần kỳ sau khi chiếc máy bay hạng nhẹ của anh ta đâm xuống biển ngoài khơi bờ biển Nam xứ Wales (Anh).

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay sơn màu đỏ và trắng chìm giữa vùng nước nông, gần trạm cứu hộ và khách sạn Seabank ở Porthcawl, vào sáng 13/6.
Sau tai nạn đáng tiếc, nam phi công thoát chết thần kỳ và được lực lượng bảo vệ bờ biển dẫn ra khỏi hiện trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.