Người con bất hiếu... để cha bị hoại tử, thống khổ thế này đây

(Kiến Thức) - Khi phá cửa xông vào, cảnh sát phát hiện một cụ ông gầy guộc chỉ còn da bọc xương, một số chỗ trên cơ thể thối rữa, hoại tử.

Vài ngày trước, người dân sống tại một khu nhà thuộc Quy Sơn, Đào Viên, Đài Loan bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc đầy thống khổ, đau đớn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân báo cáo cảnh sát.
Nhận được tin báo, cảnh sát vội vã tới nơi. Khi phá cửa xông vào, cảnh sát cũng phải giật mình kinh hoảng khi phát hiện một người đàn ông tuổi đã cao, cơ thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương, một số chỗ trên cơ thể bị thối, giòi bọ đến làm tổ.
Thế nhưng khi biết cảnh sát đến nhà, con trai bất hiếu của cụ ông lại hết sức dửng dưng máu lạnh, nói rằng: "Còn có thể kêu được là tốt rồi", khiến người khác vô cùng ngạc nhiên, tức giận.
Nguoi con bat hieu... de cha bi hoai tu, thong kho the nay day
 
Theo thông tin đăng tải, cụ ông họ Chu, năm nay 70 tuổi. Do bệnh tật, một tháng trước, ông được hai con trai đưa đến Đào Viên, ở nhà con trai cả để tĩnh dưỡng. Chẳng ngờ cậu con trai cả bất hiếu, không những không chăm chút ông còn ngược đãi bố, khiến ông chịu đựng khổ sở đủ đường. Quá đau đớn, vào một buổi sáng sớm, không chịu nổi, ông Chu kêu khóc đầy thê lương, khiến hàng xóm chú ý và báo cảnh sát.
MỜI QUÝ VỊ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Clip thức tỉnh tất cả những người làm con trên thế giới
Khi cảnh sát phá cửa vào được phòng, họ giật mình vì trong phòng ruồi bay dày đặc. Thời tiết lúc đó chỉ khoảng 20 độ nhưng trên người ông Chu chỉ đắp một mảnh chăn rách ố vàng. Chiếc khố của ông Chu do lâu ngày không được thay, nước tiểu và chất thải tích đầy, bốc mùi hôi thối.
Không chỉ thế, khi xoay người ông Chu lại, cảnh sát phát hiện lưng và mông của ông Chu bị hoại tử, khiến cụ ông đau đớn cùng cực.
Nguoi con bat hieu... de cha bi hoai tu, thong kho the nay day-Hinh-2
 
Đáng giận là con trai của ông Chu nằm ngay phòng bên cạnh thế nhưng mặc cha kêu khóc, anh ta vẫn ngủ ngon giấc, không đếm xỉa đến người cha già bệnh tật.
Khi bị cảnh sát đánh thức, người con trai bất hiếu này còn nói rằng: "Ông ấy vẫn còn kêu được là tốt rồi". Thậm chí, khi cảnh sát yêu cầu con trai ông Chu thay quần áo, vệ sinh cho ông cụ rồi đưa đến bệnh viện, anh ta thẳng thừng từ chối.
Mãi đến khi cảnh sát nặng lời, nói rằng: "Ông ấy là cha anh, anh không đưa ông ấy đi thật sao?". Lúc đó, người con trai máu lạnh mới vùng vằng đưa cha lên xe cứu thương.
Sau khi ông Chu được đưa đến bệnh viện, người con trai cả cũng phải đối mặt với cáo buộc "ngược đãi cha ruột". Căn cứ vào tình huống, hành vi của anh ta đủ để cấu thành tội.
Thế nhưng tại đồn cảnh sát, người con bất hiếu lập tức đổi thái độ, khai rằng không phải mình cố ý, chỉ là "không biết làm thế nào để nuôi cha".
Hiện, ông Chu vẫn đang nằm viện trị liệu, tình huống vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện con trai cả máu lạnh, bỏ mặc cha già ốm đau bệnh tật được lan truyền, bên cạnh việc chỉ trích người con cả, dư luận cũng không quên vạch mặt hai người con trai còn lại của ông Chu. Đa số mọi người đều cho rằng hai người con trai này bất hiếu không kém, cha già không nguyện nuôi nấng, cha ốm đau đùn đẩy trách nhiệm, chung quy lại ba anh em họ Chu quả thực làm người thất bại.

Mục sư đào được kim cương khổng lồ và hành động bất ngờ

(Kiến Thức) - Đào được viên kim cương khổng lồ nhưng không giữ lại làm của riêng, mục sư giao cho chính quyền với mong muốn người dân được hưởng lợi. 

Theo thông tin đăng tải, vào tháng Ba năm nay, ông Emmanuel Momoh, một mục sư ở ngôi làng Koryardu, ở vùng miền tây Kono, cộng hòa Sierra Leone đã đào được một viên kim cương khổng lồ. Qua giám định đây là viên kim cương nguyên khối lớn thứ 14 trên thế giới, nặng 709 carat, có giá trị cực lớn. 
 

Gặp lại bạn thời thơ ấu nghiện ngập, cô gái làm điều cảm phục

(Kiến Thức) - Không chê bạn nghèo đói, nghiện ngập, cô gái tốt bụng người Kenya khiến tất cả cảm phục bởi tấm lòng lương thiện và hành động hào hiệp của mình. 

Vào một ngày đẹp trời, cô gái Wanja Mwaura, người Kenya ra đường để mua thức ăn. Đang đi, Wanja bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại, Wanja bắt gặp một người đàn ông cao lớn, gầy đói, trông rất tuyệt vọng. Nhìn người đàn ông với cả cơ thể dơ bẩn, đội một chiếc mũ len rách, Wanja tự hỏi rằng, sao người đàn ông này lại biết cô ấy mà chào hỏi. Thế nhưng sau khi người đàn ông nói mình tên là Patrick Hinga Wanjiru, Wanja đã bị sốc nặng.
Gap lai ban thoi tho au nghien ngap, co gai lam dieu cam phuc
 

Chuyện lạ hôm nay: Cô gái ngủ ngày qua ngày và kết luận “sốc“

(Kiến Thức) - Ngủ cả ngày không tỉnh nổi, cô gái sợ hãi đi khám, bác sĩ nói rằng cô đơn giản chỉ bị "bệnh lười".

Trời chuyển lạnh, không khí không còn oi bức mà chuyển sang se lạnh, mát mẻ, khiến rất nhiều người không muốn thức dậy vào buổi sáng, không muốn rời bỏ chăn ấm để đi làm, đi học. Tuy nhiên, tại Hàng Châu, Trung Quốc có một cô gái có thể ngủ cả ngày không tỉnh, từ ngày này sang ngày khác làm ổ trên giường. Cho đến khi xuất hiện ý nghĩ bỏ việc để ngủ, cô mới giật mình, cho rằng mình mắc phải bệnh lạ, đến bệnh viện kiểm tra.
Theo thông tin đăng tải, cô gái họ Trương, 30 tuổi, làm việc tại ngân hàng. Khoảng 1 tháng trở lại đây, cô Trương cảm giác buồn ngủ suốt ngày, làm gì cũng không có lực, không tập trung. Bên cạnh đó, cô Trương còn cảm giác đầu nặng trịch, chân tay như đeo đá, mệt mỏi rã rời. Dù ngủ trong thời gian rất dài, cô Trương vẫn không thể hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh, tỉnh táo.
Bởi lúc nào cũng trong trạng thái có thể ngủ bất cứ lúc nào, cô Trương bị bạn bè và đồng nghiệp chê cười, cho rằng cô mắc bệnh. Bản thân cô Trương cũng tự chế giễu chính mình là "hết thuốc chữa".
Chuyen la hom nay: Co gai ngu ngay qua ngay va ket luan "soc"
 Ảnh minh họa.
Mỗi ngày phải tỉnh dậy đi làm là một cực hình với cô Trương, luôn muốn nằm xuống giường để ngủ không tỉnh dậy nữa. Đến một ngày, cô Trương xuất hiện ý nghĩ bỏ việc để ngủ, lúc đó cô mới giật mình nhận ra tình trạng của bản thân có gì đó kỳ lạ. Sợ rằng đã mắc phải bệnh lạ, cô Trương vội vã đến bệnh viện khám chữa. 
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Mắc bệnh lạ, bé gái tăng cân liên tục
Theo những triệu chứng mà cô Trương liệt kê, bác sĩ Diêu Huệ, chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền ở bệnh viện Chiết Giang cho biết, bệnh mà cô Trương mắc phải không phải bệnh lạ, đó là "hội chứng làm biếng", nói cách khác là "bệnh lười" khi đông sang, thu về.
Ngoài ra, kinh nguyệt của cô Trương không đều, thường có máu đông thế nên khiến cơ thể mệt mỏi trầm trọng hơn. Chỉ cần uống chút thuốc lưu thông khí huyết là sẽ đỡ hơn.
Theo bác sĩ Diêu Huệ, đối với những người phải đi làm, đi học, vào mùa đông, mùa thu "hội chứng làm biếng" sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn. Có khi ngủ không tỉnh nổi, khi tỉnh dậy được lại cảm thấy đau đầu, chân tay mỏi rã rời, không thiết ăn, không thiết uống, chỉ muốn ngủ tiếp. Khi phải đi học, đi làm thì đầu óc mơ màng, thiếu tập trung, liên tục ngáp. Những lúc như thế, nên chịu khó vận động tay chân một chút, khiến đầu óc thanh tỉnh hơn, cơ thể cũng đỡ mỏi nhức.
Còn nếu như liên tục cảm thấy ảm đạm, chỉ muốn ngủ, nên đến gặp bác sĩ, uống chút thuốc bồi bổ cơ thể, sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Sau khi câu chuyện về chứng bệnh của cô Trương được đăng tải, nhiều người đã thốt lên: "Tôi cũng bị bệnh này rồi", "Bệnh lười thì tôi bị kinh niên luôn", "Thôi xong, bệnh lười của tôi đã đến thời kỳ cuối", "Mùa đông quả thật là thời gian khảo nghiệm ý chí của con người. Buổi sáng lạnh mà phải xốc chăn dậy đi làm thực sự cần cực nhiều dũng khí!".

Đọc nhiều nhất

Tin mới