Ngôi nhà kỳ lạ xây xung quanh cây khổng lồ trăm tuổi

Thay vì chặt cây cổ thụ, một gia đình ở Ấn Độ đã quyết định giữ lại để làm nhà.

Ngoi nha ky la xay xung quanh cay khong lo tram tuoi
Ngôi nhà kỳ lạ dựng lên xung quanh cây khổng lồ trăm tuổi. 
Theo tờ Odditycentral, một cây khổng lồ (khoảng 150 tuổi) mọc trong vườn gia đình Kesharwani sống tại Jabalpur, Ấn Độ đã được biến thành một ngôi nhà đặc biệt.
Cụ thể, vào năm 1994, khi gia đình Kesharwani quyết định mở rộng nhà, họ rất phân vân không biết nên xử lý thế nào với cây sung khổng lồ.
Cuối cùng, thay vì chặt cây đi, họ quyết định xây hẳn ngôi nhà 4 tầng... bao quanh nó. Theo đó, cái cây trăm tuổi nằm giữa ngôi nhà, với các nhánh cây mọc xuyên ra từ cửa sổ, tường và mái nhà.
Sau khi ngôi nhà được hoàn thành, các sinh viên kỹ thuật và kiến trúc sư địa phương bắt đầu ghé thăm để xem gia chủ đã xây dựng như thế nào. Hiện tại, nơi ở của gia đình Kesharwanis đã trở thành một trong những điểm tham quan tuyệt vời ở ngôi làng thuộc Jabalpur.
Yogesh Kesharwani - người sống trong ngôi nhà cho biết, cây cổ thụ dù nhiều tuổi nhưng hàng năm vẫn ra hoa kết trái. Gia đình anh cũng đã quen với sự xuất hiện của cây cổ thụ và coi nó là một thành viên trong gia đình.
Yogesh Kesharwani nói: "Chúng tôi đều là những người yêu thiên nhiên và bố tôi muốn giữ lại cái cây. Chúng tôi biết chặt cây đi thì dễ, nhưng để trồng được một cái cây thế này thì khó lắm".
Trong tiếng Hindi, cây cổ thụ được gọi là "peepal", một khái niệm rất linh thiêng ở Ấn Độ. Việc chặt cây bị nhiều người coi là bất kính, xâm phạm ngôi nhà của thần linh. Còn theo Geeta (một văn bản tôn giáo của Ấn Độ giáo), người ta tin rằng có 350 triệu vị thần và nữ thần cư ngụ trong mỗi cây peepal.
Trong khi theo gia đình Kesharwani, ngoài việc giữ cho ngôi nhà mát mẻ quanh năm, cây khổng lồ trăm tuổi mọc xuyên qua nhà của họ cũng là một vị thần che chở cho ngôi nhà. Do đó, vợ của Yogesh thay vì đi đến các đền thờ trong vùng để cầu nguyện, cô ấy thường xuyên cầu nguyện trước cái cây mỗi sáng ngay tại ngôi nhà của chính mình.

Kỳ lạ hòn đảo Mặt trời sáng cả nửa đêm suốt 69 ngày

(Kiến Thức) - Hòn đảo Sommarøy còn được gọi là hòn đảo mùa hè bởi nó nằm ở phía bắc Vòng Bắc cực, Mặt Trời chiếu sáng xuyên suốt từ 18/5 đến hết 26/7, tròn 69 ngày. Trong khoảng thời gian này, thời gian không có ý nghĩa với người dân trên đảo. 

Hòn đảo Sommarøy thực chất là một làng chài cổ ở phía tây của Tromsø, quận Troms, Na Uy, là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhờ bãi biển xanh ngắt và những bãi cát trắng tuyệt đẹp.
Mới đây, nơi này lại được biết đến nhiều hơn bởi yêu cầu chính phủ công nhận đây là địa điểm không có thời gian đầu tiên trên thế giới.

Lạc chủ 2 năm, chú chó khóc ôm chầm chủ ngày hội ngộ

(Kiến Thức) - Ngay khi gặp được chủ nhân, chú chó Lord đã lập tức lao đến ôm lấy cô để làm nũng, giống như kể khổ, mắt rơm rớm. Chủ nhân của chú chó đáng thương cũng vô cùng xúc động, chực khóc.

Đầu tháng này, một trung tâm cứu hộ động vật lang thang, cơ nhỡ ở Ukraina đã thu nhận một chú chó lớn có đôi mắt xanh biếc.

Tàu SOHO của NASA phát hiện UFO khổng lồ bay ra từ Mặt trời?

Tàu thăm dò SOHO của NASA bị nghi đã phát hiện ra vật thể bay không xác định (UFO) của người ngoài hành tinh, nhà lý thuyết âm mưu nổi tiếng Scott Waring tuyên bố.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đã nghiên cứu Mặt trời với đài quan sát không gian quay quanh hơn 20 năm. Trong đó, SOHO đặc biệt tập trung vào các cơn bão mặt trời dữ dội có khả năng gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng trên Trái đất. Tuy nhiên bây giờ, thợ săn người ngoài hành tinh tự xưng Scott Waring đã tuyên bố con tàu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ NASA tìm thấy điều quan trọng nhất trong sứ mệnh tìm kiếm - phát hiện ra một UFO hình đĩa khổng lồ bắn ra từ Mặt trời.

Tau SOHO cua NASA phat hien UFO khong lo bay ra tu Mat troi?
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới