Ngoại tình 2 năm không ngờ anh ấy đã biết từ lâu

Trong cuộc đời luôn có luật nhân quả, tôi là một người phải trả giá cho những gì mình đã làm. Ngoại tình 2 năm nghĩ rằng chồng không biết, không ngờ anh ấy đã biết từ lâu, tôi quá ngớ ngẩn.

Tôi là một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân khá ổn định, thoải mái, trong 9 năm đã qua, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, mỗi tháng đều đưa cho tôi tiền lương của mình vì muốn tôi và các con có cuộc sống tốt nhất. Khi tôi mới kết hôn, vì không muốn sống với bố mẹ chồng, anh ấy cũng cố gắng dành dụm để mua một ngôi nhà.

Ngoai tinh 2 nam khong ngo anh ay da biet tu lau

(Ảnh minh họa)

Có lẽ tôi đã quá tham lam, ông trời đã ban cho tôi một người chồng tốt như vậy nhưng tôi vẫn ngoại tình, anh ấy là một người đồng nghiệp làm trong công ty. Vì đặc thù công việc, tôi và anh ấy thường xuyên phải tiếp xúc với nhau, càng ngày cả hai càng trở nên gần gũi hơn. Mỗi sáng anh ấy đều mua đồ ăn sáng cho tôi, bữa trưa cũng sẽ mang cho tôi một phần, đôi khi bữa tối hai người lại hẹn hò ở bên ngoài, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại dám làm điều này.

Ngoai tinh 2 nam khong ngo anh ay da biet tu lau-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

Tôi và người yêu đã ở bên nhau 2 năm, thậm chí nhiều lần đã nói dối đi công tác để đi du lịch cùng người yêu, trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi đã quên mất mình có một người chồng tuyệt vời ở nhà. Mọi người trong văn phòng đều biết tình cảm của hai chúng tôi, họ cũng chỉ dám lén lút nói về chuyện này. Tôi nghĩ rằng 2 năm qua mình đã quá kín đáo, chồng không hề hay biết.

Cho đến một ngày, trong bữa tiệc gia đình, anh ấy đã uống hơi quá chén và rồi anh đột nhiên bật khóc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng anh gặp áp lực công việc gì đó, tôi đã đưa anh ấy về nhà. Vừa bước vào nhà, anh như một con người khác, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Em lừa dối anh như vậy đủ chưa?”.

Ngoai tinh 2 nam khong ngo anh ay da biet tu lau-Hinh-3

(Ảnh minh họa)

Tôi như rụng rời chân tay, dường như ngã quỵ xuống đất, hóa ra anh ấy đã biết từ lâu nhưng không muốn làm ầm lên, anh ấy chỉ âm thầm chịu đựng. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc, tự hận bản thân mình đã quá tham lam, tệ bạc.

Hiện tại chồng tôi vẫn chưa nói gì với tôi, tôi đang chơi vơi giữa cuộc đời, nhân tình bên ngoài cũng rất tốt với tôi, tôi cũng không muốn mất anh ấy. Tôi thật sự quá rối rắm, giữa hai người đàn ông, rốt cuộc tôi nên làm thế nào bây giờ?

Sốc nặng khi chồng lén lút gặp gỡ và có con với người cũ

Mặc dù đã lấy vợ được vài năm nhưng chồng tôi vẫn còn lén lút gặp người yêu cũ.

Cưới nhau được 3 năm, bỗng chốc tôi phát hiện ra chồng vẫn còn lưu luyến với người cũ. Họ không chỉ lén lút với nhau mà còn có con riêng với nhau.

Thấy mẹ vợ lén mở ví, lúc bắt tận tay tôi phải cảm ơn mẹ

Không ngoài dự đoán, mẹ nhìn trước ngó sau mở ví của tôi ra. Chạy ra bắt tại trận, tôi hỏi mẹ để bà xấu hổ dừng ngay việc làm đó lại.

Hai vợ chồng tôi là bạn học cấp 3, thậm chí cả hai còn ghét nhau vì năm đó tôi nghịch nhất trường. Vậy mà sau này đi làm, chẳng hiểu duyên số thế nào chúng tôi lại yêu nhau và cưới chỉ sau 5 tháng hẹn hò. Thú thực vợ không phải gu của tôi, trước vợ, tôi yêu  3 - 4 người, các cô ấy đều hơn vợ về mọi mặt nhưng chúng tôi lại chẳng đến được với nhau.

Vợ tôi hiền lắm, cô ấy ít nói, chịu khó nhưng lại rất chi li, căn ke từng đồng sinh hoạt phí. Tôi làm được bao nhiêu vợ "lột" sạch, tháng nào em vui thì cho 1 triệu tiêu vặt không thì 500 nghìn với lý do: "Anh chẳng tiêu gì đến tiền, em lo hết rồi". Không có tiền trong người tôi chẳng dám chơi bời, nhậu nhẹt gì mà lấy cớ con nhỏ về sớm.

Nửa đêm bắt vợ đi giặt quần áo, sáng dậy tôi đứng hình vì...

Tỉnh dậy không thấy vợ nằm cạnh, tôi đoán cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Thế mà ở trong bếp không có ai, bóng dáng vợ chẳng thấy đâu.

Tôi cưới vợ cách đây nửa năm. Gần đám cưới thì cô ấy bị mất việc. Tuy nhiên tôi cũng chẳng chê trách gì vì không cần vợ phải kiếm ra nhiều tiền. Cô ấy nghỉ việc luôn ở nhà chăm sóc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chờ sinh con và chăm con nhỏ cũng được. Nhà tôi chẳng khó khăn, lương thưởng của tôi cũng đủ lo cho vợ con.

Cưới xong vợ tôi muốn tìm việc nhưng khổ nỗi nộp hồ sơ vài chỗ vẫn chưa được. Tôi bảo vợ năng lực chuyên môn không tốt thì chú tâm vào vai trò làm vợ, làm mẹ và làm con dâu. Song cô ấy vẫn trông ngóng đi làm, muốn độc lập. Tất nhiên trong thời gian vợ chưa có việc thì cô ấy phải đảm nhận cơm nước, việc nhà.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.