Nghịch tử sát hại mẹ rồi gọi điện báo cảnh sát

(Kiến Thức) - Sau khi bóp cổ mẹ và đâm bà hơn 100 nhát dao, Rowan Thompson đã gọi điện báo cảnh sát và thú nhận: "Tôi vừa sát hại mẹ tôi".

Theo Daily Mail, vụ án con trai sát hại mẹ ruột xảy ra tại nhà của nạn nhân, cô Joanna, 50 tuổi, ở Hambledon, Hampshire, Anh.
Vào khoảng 12h45 chiều 1/7/2019, Rowan gọi điện thoại báo cảnh sát rằng: "Tôi vừa giết mẹ tôi. Tôi đã bóp cổ và đâm bà ấy bằng nhiều nhát dao. Các ông hãy mang theo túi đựng thi thể".
Khi cảnh sát tới hiện trường, Rowan có thái độ rất "bình tĩnh" và "dường như quan tâm đến con mèo của anh ta hơn".
Nghich tu sat hai me roi goi dien bao canh sat
Rowan Thompson. Ảnh: Daily Mail. 
Hồi tháng 10 vừa qua, Rowan, 18 tuổi, được phát hiện tử vong trong thời gian bị giam giữ tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần, 4 ngày trước khi anh ta phải hầu tòa với cáo buộc sát hại mẹ ruột.
Theo thông tin từ cuộc điều tra về cái chết của cô Joanna, Rowan đến thăm mẹ ruột vào cuối tuần. Họ còn chạy bộ cùng nhau trước khi vụ án xảy ra. Được biết, thanh niên này trước đó đã chuyển đến sống với cha ruột ở Barnsley, Nam Yorkshire.
Vào đêm trước hôm xảy ra án mạng, hai mẹ con Rowan có những cuộc trò chuyện "căng thẳng" về cuộc sống của Rowan và Rowan cảm thấy như người mẹ "đang kiểm soát quá mức".
Nghich tu sat hai me roi goi dien bao canh sat-Hinh-2
Mẹ của Rowan, cô Joanna. Ảnh: Daily Mail. 
Rowan trước đó đã được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị sau một lần tự tử và bị trầm cảm.
"Trong vài năm gần đây, Rowan có dấu hiệu trầm cảm và có xu hướng tự tử, phải nhập viện. Rowan đã thay đổi tên và chuyển đổi giới tính", chị gái của Joanna cho hay.
Tiến sĩ John Sandford, một bác sĩ tâm thần, cho biết Rowan mắc chứng tự kỷ nhẹ nhưng "không có gì cho thấy anh ta đang mắc chứng tâm thần bất thường khi giết mẹ mình".

Mời độc giả xem thêm video: Nghi phạm một vụ giết người ở thủ đô London, Anh (Nguồn video: Daily Mail)

Trong khi đó, cha của Rowan nói rằng, con trai ông "chưa bao giờ hung hăng" và có mong muốn trở thành kiến trúc sư.
Một cuộc điều tra về cái chết của Rowan dự kiến sẽ diễn ra trong năm tới.

Gửi ảnh cho tình cũ, không ngờ gây tai họa chết người

Một phụ nữ 29 tuổi ở Anh đã nhận tội khiến người bạn trai cũ giết chết tình mới chỉ vì một bức ảnh.
 

Theo Daily Star, Sarah Bramley, 29 tuổi, nhận tội tại tòa án Teesside Crown hôm 13.9, với cáo buộc xúi giục hoặc giúp đỡ người khác giết người.

Lộ video thân mật với nam giới, cô gái bị cha bắn chết

(Kiến Thức) - Hai cô gái, 22 và 24 tuổi, đã bị cha và anh trai của họ bắn chết sau khi đoạn video ghi lại cảnh họ thân mật với một người đàn ông vào năm ngoái xuất hiện trên mạng gần đây.

Cảnh sát Muhammad Nawaz Khan cho biết trên CNN rằng cha của một nạn nhân và anh trai của cô gái còn lại đã thú nhận tội ác gây ra với con gái và em gái họ tại ngôi làng ở tỉnh Bắc Waziristan, Pakistan, ngày 14/5. Đây là một trong những vụ "giết người vì danh dự" gây rúng động Pakistan.
Được biết, đoạn video được ghi lại vào năm ngoái cho thấy một người đàn ông hôn môi cả hai cô gái trên trong khi một người phụ nữ khác đứng cười. Đầu tháng 5/2020, đoạn clip này bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Sắp ly hôn, vợ bị chồng bắn chết

(Kiến Thức) - Mary Jo Jansen đã đệ đơn ly hôn khoảng 3 tháng trước khi cô bị người chồng sát hại dã man.

Theo People, Văn phòng biện lý hạt Anoka cho biết, Matthew Lynn Jansen, 46 tuổi, đã gọi điện thoại cho cảnh sát vào tối muộn hôm 8/2/2019 và thú nhận rằng anh ta đã bắn chết vợ, Mary Jo Jansen, 46 tuổi, tại nhà riêng của họ ở Minnesota (Mỹ).
Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện cô Mary nằm trên sàn trong phòng ngủ và đã tử vong. Cô bị bắn vào cổ và ngực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới