Nạn nhân bị chồng cũ đánh: Ly hôn rồi anh ta vẫn dọa giết tôi

"Sau khi ly hôn, tôi vẫn bị anh ta đánh đập dã man, thậm chí nhiều lần bị dọa giết", chị Trang, người bị chồng cũ đánh đập, kể.

Trưa 26/9, chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (người bị chồng cũ đánh) đã xuất viện. Trang được điều trị tại nhà với nhiều vết thương trên người, một số bạn thân đến chăm sóc chị. Trang chưa hết sợ hãi khi nhắc đến cảnh bị đánh đập, lời dọa giết của người từng là chồng của mình 4 năm trước.
Trò chuyện với Zing.vn, chị Trang cho biết sáng 25/9, chị đang ngồi uống cà phê với nhóm bạn thì bất ngờ bị anh Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, chồng cũ chị Trang) lao đến đánh đập. Quá sợ hãi, chị bỏ chạy đến trụ sở công an gần đó trình báo.
Một lúc sau, khi chị Trang đến Bệnh viện thị xã Kỳ Anh điều trị vết thương, Thắng bám theo đến đây. Thắng tiếp tục kéo chị Trang ra hành lang bệnh viện đấm đá. Người chồng cũ này còn dùng kéo đâm vào người Trang trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Chỉ khi công an xuất hiện, Thắng bỏ chạy. Chị Trang sợ hãi, xin xuất viện về nhà để điều trị cho an toàn. 
Nan nhan bi chong cu danh: Ly hon roi anh ta van doa giet toi
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, với nhiều vết thương trên mặt. Ảnh: Tiến Đạt. 
Vừa nói vừa khóc, Trang kể năm 2008 chị cưới Thắng, lúc này chồng chị đang là công an ở huyện Kỳ Anh. Vợ chồng sau đó có 2 con gái.
Thời gian chung sống với nhau, chị phát hiện Thắng có nhiều mối quan hệ với người phụ nữ khác và thường xuyên đánh đập chị. Nhận thấy không thể tiếp tục sống với nhau, năm 2016 chị quyết định ly hôn, TAND thị xã Kỳ Anh tuyên cho chị quyền nuôi 2 con.
''Sau khi tôi ly hôn khoảng 3 tháng, tôi biết tin anh Thắng ra khỏi ngành công an. Từ đó, tôi nuôi con chứ không nhận được trợ cấp từ anh Thắng”, chị Trang kể.
Theo người mẹ này, sau khi mỗi người một nơi, Thắng vẫn thường tìm đến nơi chị ở và đánh đập, chửi bới, thậm chí dọa giết vợ cũ.
Ngày 26/9, trao đổi với Zing.vn, đại úy Nguyễn Tiến Quyết, Trưởng công an phường Sông Trí (Công an thị xã Kỳ Anh), cho biết cơ quan này đã nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã có phương án bảo vệ an toàn cho chị Trang.
Theo thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng công an thị xã Kỳ Anh, đơn vị đã liên hệ với địa phương để mời Nguyễn Chiến Thắng lên làm việc nhưng người này hiện không có mặt tại địa phương.
“Chúng tôi đang truy tìm Thắng để điều tra, làm rõ động cơ và xử lý theo quy định của pháp luật”, thượng tá Ninh cho hay.
Trưa 25/9, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông nắm tóc, đánh một phụ nữ cạnh chiếc ôtô bán tải tại sân Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Nạn nhân khóc lóc van xin nhưng người đàn ông tiếp tục hành hung, tìm cách lôi người phụ nữ vào trong xe. Người này chỉ dừng lại rồi bỏ chạy khi công an có mặt.

Hải Dương: Cưa cây đổ xuống đường khiến nữ sinh tử vong

(Kiến Thức) - Khi những người đàn ông đang cưa cây bạch đàn, bất ngờ cây đổ xuống đường đè trúng nữ sinh đi xe máy đến khiến nữ sinh tử vong sau nhiều giờ cấp cứu.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc người dân cưa cây bạch đàn ven đường đổ trúng nữ sinh đi đường.
Thông tin ban đầu về vụ việc vào khoảng 17h chiều ngày 25/9, một số người thu mua cây bạch đàn đã tiến hành cưa hạ cây tại km1+300 đường huyện 195 (thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Ảnh người Đồng Tháp xúc động đón linh cữu anh hùng Nguyễn Văn Bảy

Sau lễ tang tại TP.HCM, linh cữu phi công Nguyễn Văn Bảy được đưa về quê nhà ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung , tỉnh Đồng Tháp.

Anh nguoi Dong Thap xuc dong don linh cuu anh hung Nguyen Van Bay
Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 11 giờ ngày 26/9. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12 giờ ngày 27/9, an táng tại nghĩa trang gia đình thuộc xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Theo tâm nguyện của gia đình khu đất vườn rộng khoảng 2.000m2, ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương sẽ là nơi an nghỉ của ông Bảy. Từ sáng sớm người dân, cán bộ, chiến sĩ huyện Lai Vung đã chờ đón linh cữu Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy

Phong lá đỏ ở Hà Nội không đổi màu, chết héo sau gần 2 năm trồng

(Kiến Thức) - Sau gần 2 năm trồng, nhiều cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, khô héo, xác xơ không đổi màu khi trời Hà Nội vừa chuyển sang thu.

Phong la do o Ha Noi khong doi mau, chet heo sau gan 2 nam trong

Thực hiện chủ trương của TP Hà Nội về chương trình trồng một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020. Tháng 1/2018, hơn 100 cây phong lá đỏ lần đầu được đưa vào trồng thử nghiệm tại dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng.

Phong la do o Ha Noi khong doi mau, chet heo sau gan 2 nam trong-Hinh-2
 Khi đó, nhiều người không khỏi hoài nghi và cho rằng cây này không phù hợp với khí hậu ở Hà Nội. Theo quan sát của PV Kiến Thức, hàng cây phong lá đỏ trên phố Trần Duy Hưng bị héo úa đồng loạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới