Nằm ôm con xem thử camera, đau đớn biết chồng ngoại tình

Nằm ôm con rảnh rỗi, người vợ tò mò xem camera giám sát trong nhà, nào ngờ, cô phát hiện chuyện ngoại tình của chồng.

Cô Ôn, ở Hồ Nam, Trung Quốc, vốn dĩ nghĩ mình có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Mới đây, khi đang nằm ôm con trên giường, cô Ôn rảnh rỗi tò mò xem camera giám sát trong nhà, nào ngờ, cô Ôn vô tình phát hiện chuyện ngoại tình của chồng.
Đáng nói, chồng cô Ôn không chỉ ngoại tình còn dẫn nhân tình về nhà rất nhiều lần, cùng ân ái mọi chỗ trong nhà. Trong khi đó, cô Ôn một lòng chăm sóc con cái, gia đình, không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy hình ảnh chồng và người phụ nữ khác thân mật trong chính ngôi nhà của mình, cô Ôn như muốn chết lặng.
Nam om con xem thu camera, dau don biet chong ngoai tinh
Ảnh minh hoạ.  
Đau đớn tột cùng, cô Ôn cho biết, khi mới lấy nhau, hai người rất hạnh phúc. Sau khi có con, chồng cô cũng rất tốt với cô, cả hai vợ chồng cố gắng để cuộc sống gia đình thêm sung túc, khá giả.
Đến hiện tại, điều kiện sống của gia đình đã tốt hơn, cả hai vợ chồng đều có của ăn của để, tưởng rằng cuộc sống hôn nhân đã rất viên mãn, không nghĩ tới, khi giàu lên, cuộc sống hôn nhân lại đi đến hồi kết, khiến cô vô cùng thất vọng và buồn bã.
Cô Ôn cũng chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, đau đớn thừa nhận rằng, bản thân cô đã mù quáng, đắm chìm trong hạnh phúc gia đình, không ngờ rằng lại bị chồng đâm sau lưng.
Sau khi chia sẻ của cô Ôn được đăng tải lên mạng, rất nhiều người bàn tán sôi nổi, khuyên cô Ôn nên bình tĩnh, nếu đã không chấp nhận được thì nên ly hôn. Đồng thời, cũng có người chia sẻ trải nghiệm tương tự, cho biết khi kinh tế khá giả, đàn ông thường là người thay lòng, đổi dạ.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch”. 

Nguồn video: THĐT

Khao khát tình yêu, cô gái làm “tiểu tam” và cái kết đắng

Sau khi nghỉ việc, chấp nhận làm "tiểu tam", thực tế nhanh chóng khiến cô Vương vỡ mộng, không còn muốn chung sống với anh Đường nữa.

Cô Vương, sinh năm 1994, sống ở huyện Nhân Hòa, thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm cô Vương 15 tuổi, cha mẹ cô đột ngột qua đời, từ đó cô phải phụ thuộc vào bà nội, tuy được bà nội chăm sóc nhưng cô Vương vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm.

Chồng đi nước ngoài tưởng vợ ra đón, ai ngờ là... anh hàng xóm

Đối với đàn ông, bị vợ phản bội nó đau lắm mọi người ạ. Nhà của tôi anh hàng xóm ra mở, vợ tôi thì hằng tối anh ta ôm.

Từ trước đến giờ, tôi thấy mọi người cứ chê trách đàn ông là bạc tình bạc nghĩa. Rồi khi xa vợ con thì thế này thế kia. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi thì ngược lại. Nói ra cũng thấy xấu hổ lắm. Có điều mấy hôm nay, lòng tôi cứ rối như tơ vò và chẳng biết phải làm thế nào. 

Tính ra thì tôi kết hôn được 6 năm rồi. Hồi ấy, vợ chồng tôi đến với nhau là do mai mối. Hay nói đúng hơn thì bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thế nhưng khi về chung một nhà, tôi chưa bao giờ có tư tưởng là sẽ có người khác ngoài vợ mình. Sau khi vợ sinh bé đầu tiên, cô ấy tụt đến 10kg vì phải thức đêm chăm con và hút sữa. 

Con đau khắp người nửa đêm, bố phát hiện chuyện kinh dị

Đang ngủ thì cảm thấy đau nhức người dữ dội lúc nửa đêm, mở mắt ra, bé trai sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy con trăn dài 3 foot (khoảng 91,5 cm) đang quấn chặt lấy thân mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới