Mượn váy em dâu mà cô ta không cho, 1 tuần sau lại tới vay tiền tôi

Tôi nhận ra động thái này kèm chiếc váy của em dâu là âm mưu tính toán khủng khiếp.

Tôi vốn là một người sống rất tình cảm. Mẹ tôi đẻ tới tận 4 cô con gái, bố tôi cũng chẳng ý kiến gì dù ông ấy là nam nhân duy nhất trong nhà. Gia đình 6 người chúng tôi vui vẻ, sống bên nhau hòa thuận, ấm áp.

Thích nhất là mỗi dịp Tết, chị em có cơ hội đưa chồng, con về tụ tập mấy ngày ngắn ngủi với bố mẹ. Dù là đi đâu về đâu, chúng tôi cũng luôn nhớ tới bố mẹ. Thậm chí, chúng tôi còn dạy bố mẹ cách dùng mạng xã hội để hàng tối gọi điện nhìn mặt con cháu.

Mặc dù sống giữa những niềm hạnh phúc lớn lao là thế, nhưng sau khi lấy chồng, tôi lại không may mắn vì phải làm dâu trong một gia đình sống rất lạnh nhạt, hời hợt. Nói nhà chồng thế này quả thực không hề hay ho chút nào, song tôi vẫn muốn bày tỏ suy nghĩ, ý kiến cá nhân.

Đầu tiên là bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy ông bà hơi xa rời, không quá thân thiết và muốn gần gũi với con cái. Nhà chồng tôi thì có 3 anh em, 2 anh trai và một cô út. Tuy nhiên bố mẹ chồng thì lại muốn các con sống tự lực cánh sinh, thậm chí mấy dịp Tết cũng chẳng phấn khởi đón con cháu về nhà chơi.

Muon vay em dau ma co ta khong cho, 1 tuan sau lai toi vay tien toi

Ban đầu tôi đã hỏi chồng mình về vấn đề này. Nhưng anh bảo có lẽ do mỗi nhà mỗi cảnh. Chồng nói bố mẹ anh ấy sống khá lạnh lùng, nhưng thực ra sâu bên trong thì muốn quan tâm theo cách khác. Thôi thì tôi cũng có thể thông cảm.

Nhưng về phía anh em nhà chồng, tôi cũng thấy mọi người rất xa cách nhau. Chồng tôi là con trai trưởng, anh cũng không thực sự gắn kết được với các em.

Em gái út lấy chồng ở xa, bận bịu với công việc dâu trưởng đã đành. Nhưng em trai chồng và em dâu thì dường như chẳng để tâm tới sự tồn tại, xuất hiện của vợ chồng tôi.

Tôi lấy chồng tới nay đã được 3 năm trời, mà số lần tới nhà em dâu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường toàn là gặp các em ở nhà bố mẹ chồng.

Không chỉ vậy, tôi còn sốc óc khi phát hiện ra một sự thật. Em dâu "kết nạp" được một bà chị, cực kỳ thân thiết với người này. Đi đâu hai chị em họ cũng có nhau, dù là đi du lịch hay đi chơi, shopping.

Trên Facebook, họ tương tác qua lại rất nhiệt tình. Thậm chí, tôi là chị dâu của cô ta, mà tôi bình luận thì em dâu cũng chẳng thèm trả lời.

Tôi còn nghe nói, nhà em dâu và em trai chồng đã liên kết hợp tác làm ăn với người chị kết nghĩa kia. Thực ra tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu, tại vì cứ hễ những lần gặp em dâu ở nhà bố mẹ chồng, cô ta lại khoe khoang này nọ, khiến tôi rất bực mình trong lòng.

Chẳng hạn em dâu nói người chị kết nghĩa giỏi giang, kiếm được nhiều tiền. Dù cho tôi có đảm đang, quán xuyến nhà cửa ra sao, em dâu cũng chưa từng khen lấy một lời.

Gần đây, một bước ngoặt lớn đã xảy ra làm tôi càng thấy khó ưa cô em dâu hơn. Chả là có một hôm, tôi thấy em dâu đăng status bán lại váy không mặc nữa. Tôi có ngắm qua vài bộ thì thấy một chiếc váy rất đẹp. Tuy nhiên, giá lại hơi đắt.

Tôi tính là mượn em dâu mặc một lần, biết đâu cô ấy lại lấy tôi với giá rẻ hơn vì đều là người trong một nhà, chắc chả tính toán gì đâu.

Muon vay em dau ma co ta khong cho, 1 tuan sau lai toi vay tien toi-Hinh-2

Ấy thế mà khi tôi nhắn tin, em dâu từ chối, thậm chí còn bảo: "Thôi chị mặc váy này không đẹp đâu, còn chẳng có tiền mua. Để tiết kiệm tiền đi chị". Nghe xong, tôi vô cùng bất bình, tự ái, chẳng thèm để ý đến cô ta nữa. Tôi cũng quyết dành dụm tự mình mua một bộ váy mới tinh.

Đến một tuần sau, bỗng em dâu tới nhà tôi. Bình thường cực kỳ hiếm khi cô ta làm như vậy. Và rồi em dâu mang chính chiếc váy tôi hỏi hôm trước, ngỏ ý sẽ tặng tôi. Khi đó chồng tôi cũng ở nhà nhưng anh đang trong phòng làm việc. Em dâu nói chuyện với tôi một lúc rồi sụt sùi.

Thì ra, cô ta bị bà chị kết nghĩa quay lưng, không còn thân thiết và hợp tác cùng dự án nữa. Giờ đây, em dâu mới nói là thấy chẳng ai bằng người trong nhà. Thậm chí, em dâu đã vay tôi 10 triệu vì nói cần gấp để giải quyết chuyện riêng.

Nhưng vì 10 triệu không quá lớn nên tôi vẫn cho cô ta vay. Tôi đang không biết trong tương lai, em dâu sẽ còn làm gì nữa đây, thật là không muốn dính dáng!

Mẹ tôi vừa qua đời, quay lại làm cơm cúng gặp cảnh trớ trêu

Mặc kệ cả gia đình xúm vào chửi bới, em dâu tôi vẫn gác chân lên ghế ngồi xem tivi như thể nó không phải kẻ gây ra chuyện.

Năm 2021 là một năm cực kỳ viên mãn với tôi cả trong công việc lẫn gia đình, tài lộc may mắn cứ ập đến dù dịch bệnh kéo dài liên miên. Tôi chẳng tham vọng gì nhưng quý nhân cứ đến, trộm vía cửa hàng bán đồ phong thủy của vợ chồng tôi mang về doanh thu gấp chục lần hồi năm kia. Vừa dịp cuối năm chúng tôi dọn vào căn chung cư mới 3 phòng ngủ, đổi được con xế hộp 7 chỗ và sửa lại căn nhà cho mẹ già ở quê.

Tổng kết năm xong vợ chồng tôi mừng lắm, gần 40 tuổi mới đạt thành tựu như thế này sau bao năm lăn lộn cực nhọc ở thành phố. 2 bên nội ngoại cũng chẳng dư dả gì nên chúng tôi phải tự thân phấn đấu, khởi nghiệp chục lần thì thất bại 9 lần, đến bây giờ mới công thành danh toại. Ngày sửa xong nhà mới cho mẹ tôi, bà ôm cả con rể lẫn con gái òa khóc, nói rằng 70 tuổi mẹ mới được ở cái nhà đẹp thế này.

Mẹ chồng ngất giữa nhà vội đưa vào viện, quay lại lấy ví tôi cười vì...

Thế là chồng tôi đưa mẹ đến viện trước còn tôi quay về nhà lấy tiền, bắt taxi khác vào sau. Không ngờ được vừa mở cửa vào nhà thì tôi phải điếng người...

Vợ chồng tôi cưới nhau hai năm rồi nhưng vẫn chưa muốn sinh con vì đang ở chung với bố mẹ chồng. Khi nào kiếm được tiền mua nhà ở riêng đã, hiện tại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã gay gắt thế này, tôi sợ có thêm một đứa trẻ thì mối quan hệ không thể cứu vãn được nữa.

Nói về mẹ chồng tôi, hiện tại bà rảnh rỗi ở nhà nhưng không động tay phụ giúp con cái việc gì. Điều đó thì thôi không trách, tôi có thể thuê người cũng được, vợ chồng tôi tự bỏ tiền. Nhưng khổ nỗi mẹ chồng lại quá đáng tới mức bắt con dâu tự tay nấu nướng, dọn dẹp, lau chùi chứ nhất định không cho thuê người, dù tôi vẫn đi làm.

Em dâu đưa con đến trước cửa nhà tôi rồi la lối hống hách

Mới đầu năm mà nhà tôi đã phải đương đầu với một chuyện oái oăm như vậy.

Gia đình tôi sống hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng và con cái đều đồng lòng nương tựa vào nhau. Tính đến nay đã được 6 năm kết hôn, chúng tôi có một con trai và một con gái. Kinh tế gia đình ổn định, chồng tôi một tháng kiếm được khoảng 30 triệu còn tôi thì giữ mức ổn định 15 triệu. Về phần đối nội đối ngoại, tôi không có gì phải xấu hổ hay tự ti vì bản thân luôn hết sức nỗ lực để hiếu kính với bố mẹ.

Tuy nhiên trong gia đình nhà chồng thì lại nảy sinh một số mâu thuẫn, bắt nguồn từ gia đình em trai chồng. Nhà chồng tôi có 3 anh em, trong đó chồng tôi là con trai trưởng, dưới anh là một cậu em trai đã lấy vợ, đẻ con và một cô út chưa lập gia đình. Trái ngược với cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng tôi thì em trai chồng và em dâu thường xảy ra lục đục, cãi vã. Cô chú ấy lấy nhau 4 năm rồi nhưng dường như chẳng hợp tính chút nào, gây ra bao nhiêu phiền toái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới