Mẹ đơn thân tuyên bố: "Làm người tình của chồng cũ rất thú vị"

Mới đây, trên 1 diễn đàn, bài đăng của mẹ đơn thân đã thu hút sự quan tâm đông đảo của CĐM khi cô chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân.

Ly hôn là nỗi đau khổ vô bờ bến mà hầu hết phụ nữ đều không mong muốn. Thế nhưng, sau khi trải qua cú sốc kinh khủng đó, nhiều phụ nữ cảm thấy sung sướng với vai trò là bồ của chính người chồng đã ruồng rẫy mình.
Làm người tình của chồng cũ thú vị lắm
Có lẽ, ly hôn là 2 từ không còn xa lạ và nặng nề với chị em phụ nữ trong thời đại này. Thế nhưng, đây cũng là một sự mất mát, nỗi đau tình cảm mà khó chị em nào có thể nguôi ngoai ngay được. Tại một diễn đàn trên mạng xã hội, có một bài viết của 1 bà mẹ đơn thân chia sẻ về cuộc sống và mối quan hệ với chồng cũ. Rất nhanh chóng bài đăng đã thu hút một lượng tương tác đáng kể. 
Mẹ đơn thân cho rằng cặp bồ với chồng cũ của mình rất thú vị.
Mẹ đơn thân cho rằng cặp bồ với chồng cũ của mình rất thú vị. 
Cụ thể, bà mẹ đơn thân chia sẻ: "Ly hôn rồi làm người tình của chồng cũ thú vị lắm các chị ạ. Đừng 'ném đá' em vì trải qua rồi em mới biết. Có rất nhiều điều nằm ngoài tưởng tượng. Em thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Ngày trước vợ chồng em cũng yêu nhau thắm thiết lắm, vượt mọi định kiến của bố mẹ mới lấy được nhau. Vậy mà chỉ khi bắt đầu sinh con xong, hôn nhân của em mới phát sinh nhiều vấn đề. Tự nhiên chồng em thay tính đổi nết. Mặc dù em cực kì giỏi trong khoản giữ dáng, nhưng anh ấy nói không có nhiều cảm xúc như trước.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi em phát hiện ra chồng 'bóc bánh trả tiền' rồi lại cặp kè vui chơi qua đường. Sau đấy dù em tha thứ nhưng vẫn ghê tởm thế nào ấy. Em hạn chế 'gần gũi' chồng, tình cảm của bọn em sứt mẻ từ ấy. Rồi cũng đến ngày 2 đứa quyết định giải thoát cho nhau.
Ly hôn được 3 tháng thì trong 1 lần sinh nhật con, bọn em gặp lại và làm chuyện ấy với nhau. Cảm xúc dạt dào hơn cả tưởng tượng, 3 tháng không gần gũi đàn ông và 1 phần cũng vì em vẫn còn yêu anh ấy. Tự dưng chồng cũ lại nhẹ nhàng hơn với em, chăm qua thăm con, toàn lấy lý do nọ kia để được ngủ lại. Và mỗi lần anh ấy ngủ lại bọn em đều có quan hệ .
Anh có ngỏ ý muốn tái hợp nhưng em lại không muốn, em không thích cảm giác bị phản bội lần nữa. Hiện tại em đang sống tự do, thoải mái, thích thì đi với chồng cũ, vẫn có trai theo đuổi tán tỉnh, em cảm thấy mình có giá vô cùng". 
Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của mẹ đơn thân đã thu hút hàng ngàn lượt thích và nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, đặc biệt là phụ nữ. Có người đồng tình với cách làm của chị: Có không giữ mất đừng tìm. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều ý kiến phản đối: Đã chấm dứt thì dây dưa làm gì nữa, hành động như vậy mà cũng khoe cho được.
Không thể phủ nhận những lí lẽ của cô vợ trên là có cơ sở nhưng có vẻ như cô chưa nhìn nhận được sâu xa sự lựa chọn của mình. Có lẽ, vì vậy mà cô nhận được nhiều ý kiến khác nhau về câu chuyện của mình.
Một mối quan hệ không rõ ràng
Để lý giải cho hành động của mình, cô vợ nói thêm: "Tất cả dựa trên sự đồng ý của cả 2 bên. Anh vẫn chu cấp nuôi con cho em mỗi tháng là 2 triệu. Ngoài ra còn quà cáp, thi thoảng cho em thêm tiền như kiểu những cặp đôi yêu nhau. Em không hề đòi hỏi, dù sao cũng từng là vợ chồng, mình vui và hài lòng là được, em chẳng quan tâm thiên hạ nói gì". 
Nhiều cặp vợ chồng sau khi tan vỡ vì rất nhiều lý do tưởng như không thể khắc phục, nhưng sau đó lại sống hạnh phúc trong vai những đôi tình nhân, do nhu cầu sở hữu đã khiến cho tình trạng hôn nhân dễ trở nên bi đát.
Có rất nhiều quan điểm được đưa ra, khuyên rằng cô không nên tự trói mình vào một mối quan hệ không rõ ràng như thế. Nếu còn tình yêu và nghĩ đến con thì quay lại cùng nhau xây dựng gia đình. Còn không hãy giữ đúng mực bạn bè nếu vẫn muốn chia tay 1 cách văn minh. Chứ không nên bước vào mối quan hệ mập mờ rồi làm tổn thương nhau như thế.
Một tài khoản đã thẳng thắn bình luận: Chắc chị ấy nghĩ hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Thế nhưng có bao giờ mọi người nhìn ra được nếu không có cái mồ chôn ấy thì tình yêu chết đường chết chợ rồi không? Mình không đánh giá việc chị ấy quan hệ với cùng lúc nhiều đàn ông nhưng thực sự chị ấy đang tự làm mất giá của mình thì đúng hơn".
Có thể, bà mẹ độc thân này vừa bước qua sự tan vỡ trong hôn nhân nên cô bị khủng hoảng tinh thần và mất niềm tin vào hôn nhân. Khi không còn bị ràng buộc bởi 2 chữ hôn nhân nữa cô vợ ấy cảm thấy mình được tự do, phấn khích và có thể làm mọi việc mà mình thích. Với cô giây phút này mới là đáng sống, là hạnh phúc nhất. Nhưng có bình yên nào là mãi mãi?
Đừng lấy suy nghĩ của mình mà chủ quan cho rằng đã hiểu hết cả một con người. Đàn ông đâu đơn giản như vậy. Có khi trước mặt mình họ chiều chuộng, cung phụng đấy nhưng sau lưng họ vẫn coi thường, chỉ thấy phụ nữ dễ dãi và tham lam. Ly hôn hay làm mẹ đơn thân cũng không quan trọng bằng việc giữ được sự tự tôn của chính mình. Hãy sống sao để đàn ông phải nhìn mình tiếc nuối và trân trọng.
Tuy nhiên, không phải chuyện cặp bồ với chồng cũ bao giờ cũng toàn màu hồng. Không ít người ở trong tình trạng “chơi với lửa”, nhất là khi một trong hai người có tình yêu mới và không ít vụ, sự ghen tuông đã dẫn đến án mạng. Hơn nữa, tình trạng sống với nhau không giấy kết hôn, một mặt tạo sự hấp dẫn, mặt khác cũng rất dễ tan vỡ để thêm một lần đau khổ mà khi đó, phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất.

Toan tính đáng sợ của chồng cũ khi nằng nặc đòi quay lại với tôi

Tháng trước, chồng cũ của tôi đột nhiên đến đón con gái và mời tôi đến 1 nhà hàng ăn tối. Sau đó, anh ấy nói rằng anh muốn quay lại với tôi... Câu nói và thái độ của anh ta làm tôi hết sức bất ngờ.

Một năm rưỡi trước, tôi ly dị chồng cũ và giành quyền nuôi con gái. Mẹ con tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới. May mắn thay, mọi thứ đều ổn cả. Cuộc sống của 2 mẹ con tôi kể từ sau khi rời nhà chồng thực sự thoải mái, không còn những trận cãi vã triền miên và cả bạo hành tinh thần nữa.

Ngày ly hôn, chồng cũ cho tôi 500 triệu đổi lấy một việc "kinh khủng"

Chồng tôi cặp kè với Hương- đối tác làm việc của anh ấy. Tôi chọn cách im lặng, bóng gió nói với chồng rằng tôi đã biết chuyện và chờ mong anh quay về. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, bồ của chồng tôi thậm chí còn ghen ngược, cô ta đã hẹn gặp để sỉ nhục, chọc tức tôi.

Tôi năm nay 30 tuổi và đang là mẹ đơn thân của một cậu con trai 4 tuổi. Chồng cũ là bạn học cấp 3 của tôi. Học cùng nhau một thời gian dài, chúng tôi bén duyên, yêu thương nhau từ lúc nào không biết.

Thêm một người mẹ từ chối điều trị ung thư vú để sinh con

Khi mang thai ở tuần 26, chị V được các bác sĩ xác định có u ở vú. Tuy nhiên chị và gia đình đã quyết định từ chối điều trị, chấp nhận chịu đựng đau đớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để giữ thai.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Vú – Phụ khoa – Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối ung thư vú “khổng lồ” đường kính lên đến 20 cm cho một sản phụ từng từ chối điều trị để sinh con. Bệnh nhân được tạo hình che ổ khuyết bằng vạt da kéo từ bụng, giúp đảm bảo tính thẩm mỹ.
Them mot nguoi me tu choi dieu tri ung thu vu de sinh con
Chị Vũ Thị V. ở Vĩnh Phúc hiện đang điều trị ung thư vú ở Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. 
Trước đó, khi mang thai ở tuần 26, bệnh nhân Vũ Thị V. (32 tuổi) ở thị trấn Gia Khánh – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện có u ở vú nên đến khám tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Qua thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán chị V. bị Sarcome Phyllode vú bên trái, 1 dạng của ung thư mô liên kết biểu hiện ở vú. Khối u lúc này có kích thước 6 x 7 cm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...