Mẹ đặt gấu bông cho con, rồi hối hận cả đời vì điều đau lòng...

(Kiến Thức) - Rất nhiều người thích mua gấu bông, chó bông cho con chơi, thế nhưng nếu món đồ chơi này không được để đúng chỗ, đúng lúc, rất có thể sẽ gây ra những bi kịch không thể lường trước được.

Chuyện người mẹ bất cẩn, đặt gấu bông lên giường, khiến con bị ngạt gây xôn xao.
Cụ thể, cô Dexy-Leigh Walsh có hai con gái tên Dior và Connie, 5 tuổi và 18 tháng tuổi. Bình thường, Dior và Connie ngủ chung phòng. Connie ngủ giường nhỏ, có lan can giường bảo vệ.
Ngày hôm đó, bé Connie ngủ quay mặt vào tường, vì khoảng trống giữa tường và bé Connie khá lớn, cô Dexy quyết định đặt một con gấu bông dài khoảng 1m vào khoảng trống để tránh con gái nhỏ bị rơi xuống giường.
 
Tưởng như vậy, con gái sẽ có giấc ngủ ngon, người mẹ không ngờ việc đặt gấu bông trên giường lại khiến Connie chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Sáng hôm sau, cô vào phòng hai con gái và đánh thức Connie và hoảng hốt khi thấy gần hết cơ thể bé bị con gấu bông đè lên.
Cô Dexy ngay tức khắc tiến hành động tác cấp cứu cho con, nhưng Connie không thể tỉnh lại. Có thể khi ngủ Connie đã xoay người, khiến con gấu bông rơi và chặn ngạt.

Mời quý vị xem video: Xót xa em bé bị hành hạ, trói vào cột

Gần đây, cô Dexy mới dám kể lại trải nghiệm kinh hoàng của của mình. "Khi tôi phát hiện Connie chết ngạt, có lẽ là thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Hiện tôi không dám để con gái lớn ngủ một mình, cứ cách một lúc tôi lại đánh thức con bé để đảm bảo không xảy ra việc gì. Từ lúc Connie mất, tôi vẫn chưa thể tin vào sự thật".
Cô Dexy chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng có thể cảnh tỉnh được các bậc phụ huynh, chỉ cần thấy có người đặt đồ chơi, gấu bông trên giường của con nhỏ, cô sẽ luôn nhắc nhở họ không nên làm thế để tránh bi kịch tương tự như mình.

Không chịu nhảy, kangaroo bị du khách ném đá đến chết

Con kangaroo vừa ăn no nên không thể di chuyển và nó bị ném đá tới chết.

Con chuột túi bị ném chết vì không chịu nhảy nhót.
 Con chuột túi bị ném chết vì không chịu nhảy nhót.

"Dị nhân" Việt Nam: Người nuốt nhiều kiếm nhất VN giờ ra sao?

(Kiến Thức) - "Dị nhân" Việt Nam Nguyễn Đắc Điệu (SN 1973), là người từng nuốt 15 thanh kiếm cùng lúc và trở thành người Việt Nam đầu tiên xác lập kỷ lục này, nhưng giờ đây, “dị nhân" nuốt kiếm lại chọn trở thành một “nghệ sĩ” đánh đàn đám cưới.

Năm 2006 -2007, nhiều người vô cùng thích thú khi xem chương trình tìm kiếm những kỷ lục Guinness Việt Nam và sửng sốt trước kỷ lục của "dị nhân" Việt Nam nuốt 15 thanh kiếm lập kỷ lục.

“Dị nhân” Việt Nam: Người đàn ông mang “móng tay quỷ” suốt 35 năm

(Kiến Thức) - Ông Lưu Công Huyền, ở xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nổi tiếng với bộ móng tay đặc biệt suốt 35 năm không cắt. Được biết, móng tay dài nhất của "dị nhân" Việt Nam này cũng lên tới 55 cm, còn móng ngắn nhất chừng 15 cm.

Có sở thích "không giống ai", "dị nhân" Việt Nam, ông Lưu Công Huyền - xóm 4, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã không cắt móng tay. Tuy nhiên, bộ móng tay đặc biệt khiến ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Để giữ móng không gãy, từ tắm giặt tới ăn uống, ông phải nhờ vợ mình giúp đỡ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới