Mẹ chồng cho con dâu 500 triệu tân trang nhan sắc sau sinh

Mẹ bảo vì sinh cháu cho bà nên tôi mới trở lên xấu xí thế này. Thế nên, tôi xứng đáng nhận số tiền đó đi làm đẹp, không cần phải từ chối.

Ngay lần đầu tiên gặp mẹ chồng, bà đã để lại cho tôi 1 ấn tượng mạnh. Phong cách ăn mặc và nói chuyện của bà không giống như những phụ nữ bằng tuổi. Hôm đó, bà mặc chiếc áo ngắn tay bó eo và chiếc quần thụng nhìn rất duyên dáng và trẻ trung. Tóc bà cắt ngắn nhìn rất đẹp.

Giọng nói của bà rất ấm, nhẹ nhàng khiến tôi có cảm giác rất gần gũi và muốn được nói chuyện nhiều hơn. Chính lần tiếp xúc đó, tôi đã đi đến quyết định sẽ cưới con trai của bà. Bởi tôi luôn ngưỡng mộ những người biết cách làm đẹp bản thân.

Sau ngày cưới, mẹ chồng gọi tôi vào phòng và đưa cho vài bộ đồ để mặc thử, thích cái nào bà cho. Mẹ khen tôi có nhan sắc nhưng chưa biết phối đồ để nâng cao vẻ đẹp. Người ta bảo “người đẹp vì lụa”, thế mà tôi mặc những bộ đồ không hề tương xứng. Sau đó, mẹ bắt tôi mặc thử vài bộ. Mẹ thật biết chọn quần áo, những bộ bà mua cho mặc lên người nhìn sang cả lên. Từ sau lần đó, mỗi khi mua đồ là tôi toàn phải kéo mẹ đi cùng, bởi bà có con mắt nhìn người chọn đồ rất chuẩn.

Me chong cho con dau 500 trieu tan trang nhan sac sau sinh

Ảnh minh họa

Khi con tôi tròn 7 tháng tuổi, tôi chuẩn bị đi làm, mẹ chồng nhìn tôi mà lắc đầu ngao ngán. Bà bảo “gái 1 con trông mòn con mắt”, vậy mà tôi nhìn chán quá. Bụng thì to như đang mang thai tháng thứ 6. Da mặt thì nổi đầy mụn nhìn phát sợ.

Chê con dâu 1 hồi, mẹ chồng đột ngột hỏi xin số tài khoản của tôi. Sau đó, mẹ chuyển cho tôi 500 triệu, nói là dùng số tiền đó để đi làm đẹp. Tôi từ chối không nhận, vì không có nhu cầu làm đẹp. Cơ thể thế nào thì dùng vậy, hi vọng 1 thời gian nữa thân hình sẽ hồi phục trở lại.

Tôi rất cảm ơn khi được mẹ chồng quan tâm đến bản thân nhiều đến như vậy. Tôi tự nhủ phải ghi nhớ công ơn này và sẽ phụng dưỡng mẹ chồng thật tốt khi về già.

Ăn bát cháo cháy khét, tôi thương mẹ chồng đến thắt ruột

Khi cầm bát cháo lên ăn, tôi ngửi được mùi cháy khét rất nồng. Nhưng mẹ chồng lại ăn rất ngon miệng, còn bảo nếu tôi không ăn được thì để bà đi nấu thức ăn khác cho tôi.

Sau khi bố chồng qua đời, vợ chồng tôi khuyên mãi mà mẹ chồng vẫn không chịu rời quê đến ở cùng chúng tôi. Bà nói sống ở quê cả đời nên quen rồi, cũng chẳng muốn thay đổi không khí, môi trường sống nữa. Thương mẹ chồng ở nhà vò võ một mình, cứ cuối tuần, chúng tôi lại đưa nhau về ở 2 ngày cho bà vui. 2 ngày đó, mẹ chồng tôi cười rất nhiều, còn nấu nhiều món ngon, chuẩn bị sẵn thức ăn quê cho chúng tôi đem lên thành phố.

An bat chao chay khet, toi thuong me chong den that ruot

Chi tiền triệu mua hoa quả đãi khách giúp mẹ chồng, con dâu bị mắng

Tôi có lòng muốn mẹ chồng được mát mặt, nào ngờ nhận lại những lời phũ phàng từ bà.

Đêm tân hôn, nàng dâu mừng húm vì mẹ chồng nói điều này

6 năm trôi qua, hôn nhân của chị T.M rất hạnh phúc. Chị luôn cảm thấy biết ơn và cũng ngưỡng mộ mẹ chồng vì từ lâu bà đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời.

Chị T.M và chồng là bạn học thời đại học, sau khoảng thời gian tìm hiểu, trò chuyện, cả hai tiến tới quan hệ yêu đương. Quê chị T.M ở thành phố Thái Nguyên, chồng chị là người thủ đô. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều chọn làm việc ở TP HCM. Công việc khá thuận lợi, hai người làm việc ổn định, dần dần có chỗ đứng ở công ty.
Đêm tân hôn bất ngờ

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...