Mẹ bơm xe bị nổ lốp, mảnh vỡ làm hỏng mắt con trai

Trong lúc bé trai đứng xem mẹ bơm xe, không may bị nổ lốp, mảnh vỡ bắn thẳng trúng mắt khiến một mắt của bé bị hỏng.

Ngày 3/3, thông tin từ Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Đắk Lắk, đơn vị vừa phẫu thuật múc nhãn cầu phải cho một bé trai 14 tuổi (trú tại huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị tai nạn khi đang bơm lốp xe.

Me bom xe bi no lop, manh vo lam hong mat con trai

Bé trai 14 tuổi đang được cấp cứu ở Bệnh viện Mắt Tây Nguyên.

Trước đó, chiều 1/3, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên tiếp nhận bé trai trong tình trạng mắt phải bị thương tích, mất thị lực hoàn toàn, phần mi dưới rách phức tạp kèm mảnh dị vật nhỏ bám mép vết rách.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân nhãn cầu vỡ rộng, giác mạc và củng mạc rách nham nhở đến xích đạo, không xác định rõ được giới hạn vết rách và chỉ định phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Riêng mắt trái thị lực 10/10 nhưng bị sưng phù mí, cương tụ kết mạc.

Người nhà cho biết, trước đó người mẹ bơm lốp xe rùa (vận chuyển vật liệu xây dựng ở các công trường-PV), cậu con trai 14 tuổi ngồi song song để xem mẹ làm việc.

Trong quá trình bơm do không kiểm soát được áp lực bơm vào nên lốp nổ tung, mảnh vỡ bắn thẳng vào mắt phải của cậu bé.

Hiện sau một ngày phẫu thuật cháu bé sức khỏe đã tạm ổn nhưng còn đau ở vết thương và đang được theo dõi thêm.

Phát sợ người chồng khấu trừ 20 nghìn mua bánh vào tiền trợ cấp nuôi con

Ly hôn đã lâu, nhưng mỗi lần vô tình động đến chiếc hộp góc tủ, nơi đặt những mảnh giấy “khấu trừ tiền nuôi con” của người chồng cũ, tôi lại đau đớn không nguôi.

Chồng cũ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi cũng yêu nhau 2 năm và làm đám cưới khi tôi 23 tuổi. Trong mắt mọi người chúng tôi khá xứng đôi vừa lứa. Tôi cũng rất yêu chồng, anh ấy có đủ các ưu điểm của một ông chồng đáng mơ ước: đẹp trai, kinh tế khá giả, ăn nói hóm hỉnh, công việc thành đạt. Anh ấy là vầng mặt trời khiến tôi chói loá.
Nhưng chỉ sau đám cưới, tôi cảm thấy mình như đã “cưới nhầm người”. Chồng tôi khá kỹ tính và gia trưởng. Anh ấy không thích, không muốn tôi làm gì thì tôi nhất định phải nhớ kỹ, nếu không anh ta sẽ bực tức, sẽ lên cơn giận dỗi cả tháng trời. Đơn giản như tôi không được phép mặc áo cổ quá thấp, không được mặc váy ngắn, không được tô son đậm. Anh ấy không thích ăn cá, không ăn mặn, không ăn hành. Nếu tôi vô ý chế biến nhầm là anh ấy hất cả mâm cơm.

Có cần tiêm mũi 4 vắc xin COVID-19?

Theo hướng dẫn của CDC Mỹ, những người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm 3 liều vắc xin mRNA ngừa COVID-19 có thể được tiêm mũi thứ tư dưới dạng tăng cường.

Health đưa tin, theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm 3 liều vắc xin mRNA ngừa COVID-19 có thể được tiêm mũi thứ tư dưới dạng tăng cường.
"Tại Mỹ hiện nay, mũi tiêm thứ 4 chỉ dành cho những người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng", Tiến sĩ Poland cho biết.

Đi khám, người đàn ông tái mặt thấy "chiếc nhẫn màu đồng" trong mắt

“Chiếc nhẫn màu đồng” bên trong mắt của một người đàn ông là chìa khóa để chẩn đoán một căn bệnh hiếm gặp, theo một báo cáo mới.

Người đàn ông 47 tuổi sống ở Ấn Độ đã đến gặp bác sĩ sau khi bị sưng bụng kéo dài, theo báo cáo được công bố trên Tạp chí Y học New England. Bản báo cáo cho biết anh ta không có uống rượu hay dùng thuốc hay thực phẩm chức năng nào trước đó cả.
Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ ghi nhận anh ta bị sưng ở bụng và bàn chân, kèm tình trạng run toàn thân, theo Viện Y tế Quốc gia Ấn Độ. Anh ấy cũng có dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ, báo cáo mới cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới