Mẹ bị co giật, cặp song sinh 11 tuổi dũng cảm lái xe cứu nguy

Cặp song sinh 11 tuổi ở bang Ohio (Mỹ) đang được ca ngợi là anh hùng sau khi nhanh trí lái ô tô của mẹ ra khỏi đường cao tốc đông đúc khi bà đột nhiên lên cơn co giật sau tay lái.

Cặp song sinh 11 tuổi Jordan và Jermel Taylor, ở Massillon, bang Ohio (Mỹ) đã nhanh trí lái xe khỏi dường cao tốc sau khi mẹ của hai bé là Crystal Thompson, người mắc chứng động kinh, đột nhiên lên cơn co giật khi đang lái xe vào ngày 25/2 trên Quốc lộ 21, các quan chức thành phố cho biết.
Người mẹ không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra khi bị lên cơn động kinh nhưng hai cậu con trai đã kể cho mẹ nghe.
"Tôi đang lái xe. Tôi bắt đầu lên cơn co giật và tay tôi rơi khỏi vô lăng và tôi ngã đập vào cửa sổ xe”, Thompson nói với News 5 Cleveland .
Cậu bé Jordan, người đang ngồi ở hàng ghế sau, đã nhận ra điều bất thường khi chiếc xe đang di chuyển trên đoạn đường dốc.
Me bi co giat, cap song sinh 11 tuoi dung cam lai xe cuu nguy
Cặp song sinh Jermel và Jordan Taylor, 11 tuổi, được các quan chức thành phố vinh danh vì sự nhanh trí. Ảnh: FB. 
“Cháu đã nói với anh trai Jermel rằng em nghĩ mẹ sắp lên cơn động kinh”, Jordan giải thích.
Jermel, người ngồi ở ghế hành khách phía trước, đã nắm lấy tay lái và lái chiếc xe an toàn vào một bãi đất trống bên ngoài đường cao tốc.
Jermel, người chưa bao giờ lái xe ô tô trước đây, cho biết: “Cháu với tay lấy vô lăng và lái nó về phía bãi cỏ. Cuối cùng, chúng cháu cũng đậu xe an toàn”. Cậu bé nói rằng bản thân chỉ hành động theo “bản năng”.
Cảnh sát cho biết chiếc xe dừng lại khi mà chân của bà Thompson đã bị gãy một phần.
Cậu bé Jordan hoảng sợ gọi 911 để báo cảnh sát ngay lập tức.
“Cháu không biết chính xác mình đang ở đâu vì cháu rất sợ hãi. Cháu chỉ nói với họ rằng mẹ cháu bị co giật”, Jordan nhớ lại.
Me bi co giat, cap song sinh 11 tuoi dung cam lai xe cuu nguy-Hinh-2
Cảnh sát cho biết hành động của hai anh em có thể đã cứu những người lái xe khác trên đường vào ngày hôm đó. 
Thị trưởng Massillon Kathy và Trung sĩ cảnh sát Massillon Sgt. Audrey Aiello đã vinh danh hành vi dũng cảm của cặp song sinh 11 tuổi Jordan và Jermel Taylor. Cảnh sát cho biết hành động của hai anh em có thể đã cứu những người lái xe khác trên đường vào ngày hôm đó.
Sau đó, Thompson đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị. Kể từ đó, cô ấy đã trải qua quá trình kiểm tra và chụp cộng hưởng từ, News 5 Cleveland đưa tin.
“Tôi cảm thấy rất biết ơn chồng mình vì anh ấy đã dạy những đứa trẻ cách lái máy kéo và bố tôi dạy chúng cách lái xe go-kart, vì vậy, đó luôn là một điểm cộng”, Thompson cho hay.

Bé gái 5 tuổi dũng cảm cứu em trong tai nạn thảm khốc

Bé gái 5 tuổi đã dũng cảm cứu sống 2 em trai 1 tuổi và 2 tuổi sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc khiến bố mẹ các em đều thiệt mạng.

Kênh CNN hôm 28/12 đưa tin về vụ tai nạn khiến cặp vợ chồng Jake Day (28 tuổi) cùng Cindy Braddock (25 tuổi) đều thiệt mạng. Cảnh sát Tây Australia cho biết, chiếc xe của cặp vợ chồng trên bị trượt khỏi đường chính khiến lật nhào ở Kondinin. Khi đó, trên xe của đôi vợ chồng trẻ còn có 3 con nhỏ từ 1-5 tuổi.
Hậu quả của vụ tai nạn khiến cặp vợ chồng thiệt mạng tại chỗ, trong khi 3 con nhỏ của họ mắc kẹt trong xe giữa lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 30 độ C. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra tại vùng nông thôn xa xôi của nước Úc nên phải hơn 55 giờ sau mới có người phát hiện và tiếp cận hiện trường.

Thanh niên 19 tuổi dũng cảm bẻ hàm cá sấu cứu em gái

Một bé gái 9 tuổi đã được người anh trai dũng cảm cứu sống khỏi hàm cá sấu. Chàng thanh niên 19 tuổi đã vật lộn với con vật hung dữ cho đến khi nó buông em gái ra.

Theo Newsweek, vụ việc xảy ra khi 2 anh em Johannes Ndara (19 tuổi) và Regimiya Haikera (9 tuổi) đang đi lấy nước sông Okavango ở làng Ntara, vùng Tây Kavango, Namibia vào tuần trước.
Trang tin địa phương New Era đưa tin bé Regimiya Haikera bị con cá sấu ngoạm vào đùi trong và bên trái xương sườn của cô bé . Anh trai của cô bé lập tức lao tới giải cứu.

Tiêm thuốc độc kẻ đâm chết vợ, dìm con gái trong bồn tắm

Một tù nhân ở Texas (Mỹ) vừa bị xử tử hôm 7/3 sau khi đâm chết người vợ đã ly thân và dìm chết đứa con gái riêng 6 tuổi trong bồn tắm gần 14 năm trước.

Tù nhân Gary Green, 51 tuổi, đã bị tiêm thuốc độc tại nhà tù tiểu bang ở Huntsville, bang Texas (Mỹ). Anh ta bị kết án vì đâm chết vợ đã ly thân là Lovetta Armstead, 32 tuổi, và con gái của cô ấy, Jazzmen Montgomery (6 tuổi) vào tháng 9/2009 tại nhà riêng ở Dallas. Các luật sư của Green đã không gửi bất kỳ kháng cáo nào để ngăn chặn việc xử tử.
Sau khi bị tiêm thuốc độc, Green được tuyên bố là đã chết 33 phút sau đó, lúc 7h07 tối 7/3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới