Máy bay không thể hạ cánh xuống Cam Ranh do mưa lớn

Cơn mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại Khánh Hóa khiến một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines không thể hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Sáng 13/12, chuyến bay VN1344 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đi Cam Ranh (Khánh Hòa) phải quay ngược lại TP.HCM do không thể hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.
Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN1344 cất cánh ở Tân Sơn Nhất lúc 5h30 đi Cam Ranh, chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống Cam Ranh sau 45 phút bay.
Thế nhưng, do thời tiết mưa lớn vào sáng sớm, kèm theo gió giật mạnh, sương mù nên khi máy bay vừa hạ độ cao thì cơ trưởng phải cho bay lên trở lại.
Một hành khách đi trên chuyến bay cho biết sau hơn 30 phút cất cánh, cơ trưởng liên tục thông báo sẽ đáp xuống trong vòng 5 rồi 10 - 15 phút nữa và điều khiển máy bay bay vòng để chờ thời tiết đẹp sẽ hạ cánh. Thế nhưng, qua 2 lần hạ độ cao bất thành, cơ trưởng đã phát đi thông báo sẽ bay ngược trở về nơi xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Đến 9h, chuyến bay VN1344 lại tiếp tục khởi hành đi Cam Ranh và hạ cánh an toàn.
Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam
Chiều 13/12, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa nên nhiều chuyến tàu phải mắc kẹt tại ga Nha Trang.
Cụ thể sáng cùng ngày các đoàn tàu SE2, SE4, SQN4 hành trình từ Ga Sài Gòn ra các tỉnh phía Bắc phải mắc kẹt, nằm lại tại Ga Nha Trang nhiều giờ. Ngoài ra, đoàn tàu SE7 từ Hà Nội vào cũng phải nằm lại ga Lương Sơn (TP Nha Trang).
Nhiều nơi ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu trong nước lũ sáng 13/12. Ảnh: Lê Xuân.
Nhiều nơi ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu trong nước lũ sáng 13/12. Ảnh: Lê Xuân. 
Ứng phó với sự cố lũ lụt, ngành đường sắt đã điều động năm xe khách trung chuyển hành khách từ các tàu tại ga Nha Trang ra ga Lương Sơn và ngược lại để tiếp tục hành trình bằng tàu lửa.
Trước đó, lúc 1h sáng 13/12, mưa lớn đã làm hàng ngàn mét khối đất đá từ đèo Rù Rì (TP Nha Trang) đổ ập xuống đường sắt, tắc nghẽn hoàn toàn đoạn đường này.
Ngành đường sắt đã huy động nhiều máy móc, thiết bị khẩn trương san dọn đường sắt, khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở quá lớn, trời đang mưa to nên việc khắc phục hết sức khó khăn.
Theo ông Trung, đến 15h chiều 13/12, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại, các chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội và Sài Gòn trong chiều tối nay vẫn hoạt động bình thường.
Mời quý độc giả xem video Ngập lụt ở TPHCM (nguồn Zing);

Điểm chuẩn xét tuyển của trường đại học Mỏ - Địa chất

(Kiến Thức) - Tham khảo ngưỡng điểm xét tuyển hồ sơ của đại học Mỏ- Địa chất và các mốc thời gian quan trọng sau khi các thí sinh biết điểm chuẩn các trường.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chinh quy năm 2017 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3. Theo đó, ngưỡng điểm xét tuyển hồ sơ vào trường dao động từ 15,5 đến 17 điểm.
Cụ thể, ngưỡng điểm xét tuyển hồ sơ các ngành học của đại học Mỏ địa chất như sau:

Ảnh: Mất mùa, dân Mù Cang Chải hái cả thảo quả non đem bán

Thảo quả là cây xoá đói giảm nghèo của các gia đình người Mông. Tuy vậy, loại cây có hoa họ gừng sử dụng làm thuốc, gia vị trong nhiều món ăn đang bị mất mùa.

Anh: Mat mua, dan Mu Cang Chai hai ca thao qua non dem ban
Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có hàng nghìn hecta thảo quả. Loài cây này giúp các gia đình người Mông xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. 
Anh: Mat mua, dan Mu Cang Chai hai ca thao qua non dem ban-Hinh-2
Tuy nhiên, cuối tháng 1/2016, một trận băng tuyết lớn đã làm cho 1.500 ha thảo quả bị chết. Những cây còn sống cũng không ra hoa. 

Điều ước 1/6 nhỏ nhoi của trẻ em bãi giữa sông Hồng

Đến bãi giữa sông Hồng, chúng tôi mới hiểu, mong ước có được cái Tết thiếu nhi 1/6 đối với các em nhỏ ở đây khó thành hiện thực.

Có đến tận nơi, chứng kiến bữa cơm đạm bạc, nơi ở mà không thể gọi là nhà của những phận người tại xóm Phao thuộc bãi giữa sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội), chúng tôi mới hiểu, mong ước có được cái Tết thiếu nhi 1/6 đối với các em nhỏ ở đây khó thành hiện thực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới