Mâu thuẫn, chồng đổ xăng châm lửa đốt khiến 5 người bỏng nặng

Do mâu thuẫn vợ chồng, một người đàn ông ở Hải Dương đã đổ xăng vào phòng ngủ châm lửa đốt khiến 5 người bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu từ Bộ Công an ngày 3/11 cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 2/11, tại phường Tứ Minh (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), do mâu thuẫn vợ chồng, Phạm Văn Cao (SN 1983) đã đổ xăng vào phòng ngủ châm lửa đốt làm 5 người bị bỏng (vợ chồng Cao, mẹ đẻ và 2 con gái của Cao).
Mau thuan, chong do xang cham lua dot khien 5 nguoi bong nang
 Ảnh minh họa.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống tối ngày 3/11, ông Phạm Công Quân, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh xác nhận có vụ việc trên.
Ông Quân cho biết, theo báo cáo ban đầu từ Công an phường Tứ Minh, vụ việc xảy ra tối ngày 2/11 tại đường Vũ Mạnh Hùng, khu Lộ Cương B. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong gia đình anh Phạm Văn Cao xảy ra cháy khiến một số người bị bỏng. Trong đó, vợ ông Cao bị bỏng nhẹ, một người con của anh Cao bị bỏng nặng hơn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tứ Minh đã báo cáo lên Công an TP Hải Dương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện Công an thành phố Hải Dương đang điều tra, xử lý.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà người yêu khiến 5 người nhập viện:

Nguồn: THĐT

Hành trình phá án: Xác chết đắp chăn trong chòi cà phê

Sau khi Duy dùng búa đánh chết Biên, Duy đã lấy chăn đắp lên người nạn nhân rồi cướp tài sản. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Xac chet dap chan trong choi ca phe

Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/10/2013, chị Sầm Thị Hiền (SN 1979, là vợ nạn nhân là Phùng Văn Biên, thuộc tiểu khu 102, Lâm trường Ea Wy, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) lên rẫy thuộc tiểu khu 102, lâm trường Ea Wy tìm chồng bởi nhiều ngày nay không thấy anh về nhà. 

Hanh trinh pha an: Xac chet dap chan trong choi ca phe-Hinh-2
 Kỳ lạ, bao trùm là không gian vắng lặng, gọi điện cho chồng không thấy anh bắt máy, chiếc xe thường dựng ở ngoài chòi biến mất, bóng dáng chồng cũng bặt vô âm tín, trong khi cửa khóa bên ngoài. Hé mắt qua khe ván gỗ, chị Hiền thấy chăn, màn ủ thành đống ở trên giường. Cảm thấy bất thường, chị Hiền đã gọi người thân mang đèn pin tới, soi vào trong nhà thấy một bàn chân người thò ra ngoài.

Con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu xuống giếng: Đối mặt 2 tội danh?

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn Phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cô con dâu sinh năm 2000 phóng hỏa, bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước nhà chồng ở xã Cao Dương, Hòa Bình có thể phải đối mặt với 2 tội danh.

Bức xúc đỉnh điểm trước những lời lẽ không hay của bố chồng về mình, Nguyễn Thị Ngần (sinh năm 2000, trú tại xã Cao Dương) đã nảy sinh hành vi trả thù. Chiều 27/2, Ngần ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu. Đến khoảng nửa đêm cùng ngày, Ngần đi đến nhà bố chồng (cách nhà 200 m), đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng, tưới can xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt, xong trốn về nhà mình.

Nghi đi tiểu bậy bị nhắc nhở, tưới xăng đốt nhà người khác

(Kiến Thức) - Một gia đình ở phố Mai Anh Tuấn (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) vô cùng hoảng hốt khi bị một người đàn ông tưới xăng đốt trước cửa nhà. Gia đình bị hại cho rằng có thể nghi phạm là người bị nhắc vì tiểu bậy.

Chiều ngày 9/11, trao đổi với PV Kiến Thức Trung tá Nguyễn Văn Khoát - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tưới xăng đốt nhà dân trên địa bàn phố Mai Anh Tuấn.
Nghi di tieu bay bi nhac nho, tuoi xang dot nha nguoi khac
 Đối tượng sau khi tưới xăng châm lửa đốt nhà người khác nhanh chóng phóng xe rời khỏi hiện trường.
Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 8/1, người đàn ông chưa xác định danh tính điều khiển xe máy Dream che biển số, xuất hiện trước cửa ngôi nhà nằm trong ngõ thuộc phố Mai Anh Tuấn rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới