Lỡ miệng phàn nàn mẹ chồng, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà

Từ trước đến nay, mẹ chồng đối xử rất lạnh nhạt với gia đình tôi. Khi mẹ về già, chồng tôi đối xử rất tốt, còn đón bà về chăm sóc.

Nhà chồng tôi có 6 anh chị em nhưng không ai chịu nhận nuôi mẹ già. Cuối cùng bác cả buộc phải chia mỗi người nuôi mẹ 2 tháng nhưng chồng tôi phản đối gay gắt. Anh bảo mẹ khó nhọc nuôi các con khôn lớn, vậy mà bây giờ không ai chịu chăm sóc bà.Vì muốn đón mẹ về nuôi, chồng tôi quyết định mua nhà trả góp. Năm vừa rồi anh ấy đã đưa mẹ về sống trong ngôi nhà mới của chúng tôi. Anh bảo mẹ sẽ ở hẳn với gia đình tôi, không phải đi nhà con nào nữa.

Từ ngày đón mẹ về sống cùng, chồng tôi thay đổi rất nhiều. Sau mỗi giờ làm việc, anh không còn tụ tập với bạn bè đồng nghiệp ở các quán xá nữa, anh về nhà phụ vợ làm việc và chăm sóc mẹ. Lúc trước cứ gặp việc gì khó chịu là chồng lại quát nạt mắng mỏ vợ con, bây giờ anh sợ mẹ buồn nên rất hiếm khi nói nặng lời với mọi người trong nhà.

Ngày hôm kia, mẹ chồng ốm liệt giường từ ăn uống vệ sinh tắm rửa đều phụ thuộc vào con cháu. Ngày nào gia đình tôi cũng đi học và đi làm từ sáng đến chiều mới về. Mẹ ở nhà không có người cơm nước và thay bỉm nên chồng tôi rất lo lắng.

Anh ấy muốn tôi xin nghỉ phép 1 tuần để phục vụ cho bà khỏe lại rồi đi làm. Tôi khuyên chồng nên báo chuyện ốm đau của mẹ cho mọi người ở quê biết để họ thay nhau ra phố chăm sóc bà. Mẹ là chung, các anh em khác phải có trách nhiệm, chồng không nên giành hết vất vả về bản thân. Nếu tôi không nghỉ việc thì anh ấy sẽ ở nhà với mẹ 1 thời gian, chồng không muốn anh em lại cãi nhau về chuyện phụng dưỡng mẹ.

Tôi nói lúc con còn nhỏ nhờ mẹ chồng ra phố trông giúp để đi làm, vậy mà bà từ chối ngay và bảo là phải nuôi con của anh cả để về già anh chị ấy phục vụ. Bây giờ bà già rồi vợ chồng tôi lại là người chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của mẹ. Tôi khuyên chồng đưa bà về quê để các anh chị thay nhau nuôi mẹ.

Tôi chưa nói hết câu, chồng nổi nóng chỉ tay ra cửa đuổi vợ ra khỏi nhà. Anh bảo không cần tôi nữa, anh sẽ nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Chúng tôi mua nhà đang phải trả góp nên không có nhiều tiền để thuê người chăm mẹ chồng. Tôi phải giải quyết chuyện gia đình thế nào cho hợp lý đây?

Vợ chồng li dị sớm nếu cứ phạt chồng theo cách này

Phụ nữ một khi đã tức lên họ sẽ tìm mọi cách để khiến người chồng phải ăn năn, hối hận bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng mang tới hiệu quả mà có cách còn gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi vợ chồng cãi nhau, nhiều chị em thường chọn hình phạt "cấm vận chuyện chăn gối" và nghĩ làm cách này sẽ khiến chồng thèm muốn, từ đó sợ vợ và không làm điều sai trái nữa. Tuy nhiên, đây là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Có nên li dị để bảo toàn nửa căn nhà?

Lúc đó tôi như phát điên lên, đập phá đồ đạc để xả giận, quát ầm nhà, thậm chí còn đòi đánh cô ấy nhưng đã kịp kiềm chế.,

Vợ chồng tôi kinh tế cũng khá, lương cả hai mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, đã có nhà riêng và hai con. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với tôi như thế là đủ, cũng chẳng mong giàu có hơn làm gì cho vất vả.

Khoảng một tháng nay, bữa tối nào trên mâm cơm tôi cũng chỉ thấy rau luộc và một món ăn mặn như cá khô hay ruốc. Nghĩ vợ muốn chi tiêu tiết kiệm nên tôi cũng chẳng phàn nàn gì.

Phát hiện vợ tán gẫu về “clip nóng”, chồng tím mặt đòi li dị

Chồng em mặt tím tái khi thấy đoạn chat của em cùng người bạn trai đó. Chỉ là tán gẫu cho vui nhưng vẫn bị hiểu lầm.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Vợ chồng em đang đứng giữa ranh giới tan vỡ. Em cũng không biết nên phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, nhưng em muốn chị giúp em cứu vãn những gì đang diễn ra. Không phải em đang ngoại tình hay có ý gì khác nhưng anh ấy không tin tưởng em.

Chuyện là, trước khi lấy chồng, em có tình cảm với 1 người bạn học cùng trường. Tình cảm này rất trong sáng, cả 2 thậm chí chưa một lần thổ lộ mà chỉ âm thầm dành cho nhau sự quan tâm. Sau khi tốt nghiệp, em đi làm và trải nghiệm cuộc sống, còn người bạn đó chọn con đường đi du học. Từ đó, chúng em liên lạc với nhau ngày càng ít đi. Do có cùng ngày tháng năm sinh, nên hầu như năm nào, vào ngày sinh nhật, hai đứa đều nhắn tin chúc mừng và hỏi thăm nhau một vài câu. Chúng em đơn giản như vậy, chưa một ngày hẹn hò, thì sao được gọi là tình cũ đúng không chị?

Phat hien vo tan gau ve “clip nong”, chong tim mat doi li di

Ảnh minh hoạ.

Rồi em lấy chồng. Người bạn đó vẫn ở nước ngoài. Chúng em không còn mối quan hệ nào và em cũng đã giữ tình cảm đó vào một góc sâu của tâm hồn, như hoài niệm về một thời sinh viên. Cuộc sống gia đình cứ cuốn em theo cùng với nỗi lo về cơm áo gạo tiền, đôi khi nó làm em nghẹt thở. Nhưng chồng em vẫn luôn là người sát cánh và cùng em chia sẻ những điều đó hàng ngày.

Bên nhau 5 năm qua, chúng em có với nhau 2 mặt con. Càng ngày, em càng thấy gắn bó và yêu thương gia đình này nhiều hơn. Nhưng một sự hiểu lầm đã xảy ra giữa chúng em mà em chưa thể giải thích được cho chồng hiểu.

Hôm trước là sinh nhật em và tất nhiên cũng là sinh nhật của người bạn thời đại học. Như một thói quen, em vẫn nhận được tin nhắn chúc mừng, cùng với những lời hỏi thăm. Nhưng hôm ấy, chồng em lại quên ngày đặc biệt đó, không có quà, cũng chẳng có hoa khiến em tủi thân. Em nói chuyện nhiều hơn với người bạn kia và mới biết, cậu ta đã trở về Việt Nam được gần 1 năm. Công việc hiện tại phát triển khá tốt. Nói chuyện nhiều hơn nên chúng em có cảm giác thân thiết như hồi đại học và không biết vu vơ thế nào "chém gió" sang cả chuyện một nữ diễn viên mới lộ "clip nóng".

Vì không có suy nghĩ gì khác, nên em vẫn để đoạn chat ấy trong điện thoại không xóa. Tối chồng em về, vẫn hồn nhiên không nhớ ngày sinh nhật vợ, em hờn dỗi không nói chuyện cùng. Chồng vô tình thế nào lại cầm nhầm điện thoại của vợ và mở ra sử dụng. Vì chúng em dùng điện thoại giống nhau, mật khẩu cũng giống nhau nên vẫn thường hay nhầm như vậy. Và điều không hay đã xảy ra.

Chồng em mặt tím tái khi thấy đoạn chat của em cùng người bạn trai đó. Chỉ là tán gẫu cho vui nhưng vẫn bị hiểu lầm. Cùng với đó là những gì người bạn đại học của em đang đạt được, quá trùng khớp với hình mẫu lí tưởng mà em luôn mong muốn. Chồng em vừa ghen, vừa tủi thân, một mực cho rằng em đã phản bội anh ấy. Con cái đã gửi về quê chơi với ông bà nên chồng em được thể cãi nhau to với em và đòi li dị.

Chị Thanh Tâm ơi, em bị oan thật sự. Em không ngoại tình và chưa từng có suy nghĩ li hôn. Chị có thể giúp em giải quyết chuyện này được không?

Tú Oanh (Hà Nội)

Tú Oanh thân mến!

Dù thân thiết cỡ nào, khi phụ nữ và đàn ông nói chuyện, tán gẫu về vấn đề nhạy cảm, đều khó có thể giải thích được. Chồng em hiểu lầm và tức giận càng thể hiện chồng em còn yêu và suy nghĩ về em. Những gì chồng em ghen ngoài nội dung về "clip nóng" còn về sự thành công của người bạn kia có thể cũng chính là những suy nghĩ, tủi thân mà chồng em đã giữ kín lâu nay. Vì thương em, anh ấy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, có nhiều điều dù mong muốn đến mấy cũng khó thay đổi được. Em nên để anh ấy bớt giận rồi tìm cơ hội để giải thích với chồng. Với bản thân, em cũng nên rành mạch, đừng để lúc vui vẻ thì không sao, lúc bực lại so sánh chồng với hình mẫu mơ ước. Hài lòng với những gì mình có và trân trọng nó, chị tin với những tình cảm gắn bó, 2 vợ chồng đã xây đắp, 2 em sẽ sớm hiểu nhau.

Chúc 2 em mãi hạnh phúc!  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.