Lệ Quyên nói gì về tin bỏ đi ngay khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện?
Lệ Quyên đã lên tiếng về tin khó chịu, bỏ đi sau khi thấy Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại sự kiện do nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức.
Theo Hiểu Nguyệt/ Zing
>>> Mời quý độc giả xem video "Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên xuất hiện tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng". Nguồn Youtube:
Tối 1/8, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức buổi ra mắt giới thiệu MV Hello tại TP.HCM. Sự kiện của anh có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Quang Linh, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Quốc Thiên, Hương Giang Idol.
Sau khi sự kiện kết thúc, một số nguồn tin từ mạng xã hội cho rằng giọng ca Duyên phận khó chịu khi đụng mặt Hồ Ngọc Hà. Cô còn bị cho là đã quay lưng bỏ đi khi thấy Hồ Ngọc Hà ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Lệ Quyên ngồi cạnh Hương Giang Idol, Quang Linh và Quốc Thiên tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà ngồi ở dãy khác.
Trong suốt sự kiện, Lệ Quyên sau đó ngồi cạnh Quang Linh, Hương Giang Idol và Quốc Thiên. Cô không trò chuyện với Hồ Ngọc Hà.
Tin tức này trở nên ồn ào hơn khi dân mạng xâu chuỗi lại chuyện né tránh nhau của hai nghệ sĩ trong quá khứ.
Tối 2/8, Lệ Quyên đã lên tiếng về tin đồn đứng dậy bỏ đi vì Hồ Ngọc Hà. Trên Facebook, Lệ Quyên phản bác: “Khi đến sự kiện, tôi chỉ quan tâm đến người mời mình để quyết định tham gia sự kiện đó hay không. Chẳng biết bao giờ người ta mới thấy mệt với câu chuyện này”.
Hồ Ngọc Hà tại sự kiện ủng hộ ca sĩ đàn anh.
Nữ ca sĩ cho biết lúc đó đứng dậy vì vội tìm nhà vệ sinh để kịp giờ chương trình. Theo nữ ca sĩ, văn minh và tự trọng là điều không thể thiếu để thành công trong mọi ngành nghề.
Cùng lúc, chủ nhân sự kiện – Đàm Vĩnh Hưng – cũng lên tiếng khẳng định tin đồn gây hiểu nhầm và có thể khiến các nghệ sĩ mâu thuẫn. Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi đến Hồ Ngọc Hà vì tin đồn không đáng có khi đến dự sự kiện của anh. Đồng thời, anh khẳng định không có chuyện Lệ Quyên bỏ đi vì khó chịu với Hồ Ngọc Hà.
Trước đó, ca sĩ Lệ Quyên nhiều lần phủ nhận thông tin cô và Hồ Ngọc Hà không nhìn mặt nhau hay không cùng đứng chung một sân khấu. "Chúng tôi có những suy nghĩ và sự lựa chọn của riêng mình. Mình không nên để những cảm xúc, những câu chuyện không liên quan ảnh hưởng đến công việc, nghệ thuật", cô chia sẻ.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí, nữ hoàng bolero cho biết, Lệ Quyên chỉ có một và không bao giờ lo lắng điều gì trong dòng nhạc cô đang theo đuổi. Nữ ca sĩ cũng tự tin, nhạc Trịnh phù hợp với giọng hát của mình
>>> Mời quý độc giả xem video "Lệ Quyên hát ca khúc Tình lỡ". Nguồn Youtube:
Lệ Quyên đang gây chú ý với giới truyền thông khi quyết định tổ chức liveshow nhạc Trịnh lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.
Khán giả xin Lệ Quyên “tha” cho nhạc Trịnh sau đêm “Ru đời đi nhé“
Lệ Quyên từng thành công với nhạc Bolero. Nhưng khi chuyển sang hát nhạc Trịnh, nữ ca sĩ lộ rõ yếu điểm khi hát cường điệu, nặng về diễn xuất. Sau đêm diễn có khán giả than phiền rằng “chưa bao giờ thấy ai hát nhạc Trịnh chán như vậy”.
Live show Lệ Quyên: Ru đời đi nhé diễn ra vào tối 18/1 tại Hà Nội. Đây là đêm nhạc đầu tiên giọng ca sinh năm 1981 hát nhạc Trịnh Công Sơn sau khi cô ra mắt album Trịnh Công Sơn - Lệ Quyên.
Rời hình tượng nữ tổng tài trong Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện ngoài đời với phong cách gợi cảm.
Giữa hành trình khám phá Chiang Mai – Thái Lan, Khả Ngân khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tung loạt ảnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ánh nắng nhiệt đới.
Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Rời hình tượng nữ tổng tài trong Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện ngoài đời với phong cách gợi cảm.
Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Giữa hành trình khám phá Chiang Mai – Thái Lan, Khả Ngân khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tung loạt ảnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ánh nắng nhiệt đới.