Làm rõ vụ việc “quậy phá” tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí ở Vũng Tàu

Bạn đọc phản ánh về tình trạng các em nhỏ đang theo học tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (Bà Rịa-Vũng Tàu) bị các đối tượng bên ngoài “quậy phá”, gây cản trở việc dạy học của cơ sở.

Phụ huynh, giáo viên hoang mang lo sợ
PV báo Lao Động đã tìm hiểu để làm rõ thông tin về vụ việc. Theo đó, làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 17.9, bà Phạm Thị Lê Na – chủ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí cho biết: "Từ ngày 7 đến 12.9, bà Trương Thị Thắm cùng một nhóm người đến đòi đóng cửa trường vì tôi thiếu nợ tiền của bà chưa trả. Bà Thắm cùng một số người khác đã có hành vi ngăn cản phụ huynh đưa các cháu đến trường và ném đá vào trường học khi các cháu đang còn trong giờ học. Hành vi trên đã được chúng tôi trích xuất từ camera an ninh của trường và giao cho cơ quan công an".
Lam ro vu viec “quay pha” tai co so mam non Do Re Mi o Vung Tau
Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí. 
Cũng theo bà Na, sự việc trên đã khiến nhiều phụ huynh lo ngại, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng có tâm lý hoang mang, lo sợ.
Theo bà Na, trước đây, bà cùng bà Trương Thị Thắm hùn vốn mở cơ sở mầm non, mỗi người đóng góp 50% cổ phần. Sau một thời gian, do hoạt động không hiệu quả, bà Thắm bán toàn bộ cổ phần cho bà Na. Sau đó bà Na bán cho một người khác với giá 170 triệu đồng. Đến tháng 5/2018, cơ sở được cấp giấy phép thành lập nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục Đồ Rê Mí hoạt động hiệu quả thì xảy ra vụ việc.
Đến để giải quyết tranh chấp?
Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, bà Trương Thị Thắm cho biết đã làm đơn tố cáo bà Phạm Thị Lệ Na lên cơ quan điều tra công an tỉnh. Theo đơn tố cáo, bà Thắm tố cáo bà Na đã bán trái phép cổ phần công ty cho người khác.
Bà Thắm cho biết, việc bà có đến cơ sở mầm non Đồ Rê Mí là có thật nhưng chỉ là để giải quyết việc tranh chấp với bà Na về cơ sở mầm non này.
Ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu cho biết: "Ngay khi cơ sở mầm non Đồ Rê Mí thông báo có côn đồ đến ném đá và gây rối, chúng tôi đã giao cho công an phường điều tra giải quyết. Quan điểm của chúng tôi là cơ sở mầm non Đồ Rê Mí có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để mở lớp nuôi dạy trẻ nên chúng tôi sẽ tạo điều kiện và bảo vệ an toàn, an ninh trật tự trong khu vực cho các cháu khi đến trường".
“Các hành động gây rối trật tự, mất an ninh theo như đơn tố cáo sẽ giao cho cơ quan chức năng điều tra và giải quyết theo pháp luật. Còn các tranh chấp dân sự giữa hai bên, chúng tôi sẽ cố gắng hòa giải và hướng dẫn làm thủ tục khởi kiện ra tòa án giải quyết nếu không đồng ý”.

Chân dung nữ giang hồ mới nổi ở Hải Phòng

Thời gian gần đây, trong giới giang hồ Hải Phòng, nhắc đến cái tên Hoài “Giám” thì không kẻ nào không biết và đều phải kính nể đôi phần.

Không ngang tàng, quậy phá như các đàn chị Dung “Hà”, Oanh “Hà”, nữ quái này nổi danh ranh ma, xảo quyệt, từng nhiều lần “cà chớn” cả cơ quan bảo vệ pháp luật, thậm chí còn thường xuyên nhận đứng ra tư vấn, “chạy án” cho đám tội phạm.

Bất ngờ câu chuyện của chồng cũ trong vụ trao nhầm con ở Ba Vì

(Kiến Thức) - Chồng cũ chị Vũ Thị Hương - một trong hai gia đình bị trao nhầm con ở Ba Vì cho rằng nguyên nhân vợ chồng anh ly hôn không phải vì con không giống bà mà do mâu thuẫn việc anh này chuyển công tác vào Đà Lạt.

Ngày 16/7, PV đã liên hệ được với anh Đoàn Trung Dũng - chồng cũ của chị Vũ Thị Hương (SN 1983 ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) – một trong hai gia đình bị trao nhầm con ở Ba Vì.
Theo chia sẻ của anh Dũng, anh đang làm việc ở Đà Lạt và đây là lần đầu tiên lên tiếng trước sự việc trao nhầm con. Tuy nhiên những ngày qua, anh Dũng vẫn liên tục theo dõi tin tức về sự việc qua các phương tiện truyền thông, báo chí.

Ngỡ ngàng lời khai nghi can gây án mạng ở Bạc Liêu

(Kiến Thức) - Khi cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai nguyên nhân gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu khiến hàng chục người thương vong, nghi can Khêl tỏ thái độ ngơ ngác, trả lời không đâu vào đâu.

 Ngày 25/7, thông tin mới nhất với báo chí về vụ án mạng ở Bạc Liêu, cơ quan điều tra cho hay, sau khi bắt giữ nghi phạm chính vụ án là Thạch Sà Khêl, đối tượng đã liên tục quậy phá trụ sở nên buộc các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần. 
Điều đáng nói, khi cảnh sát hỏi nguyên nhân gây án mạng thì nghi can tỏ ra ngơ ngác, trả lời không đâu vào đâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới