Lâm Đồng: Cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường mất tích

(Kiến Thức) - Trên đường đi làm về, anh Trần Văn Tâm, cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã bị trượt chân rơi xuống sông Đắk Măng, mất tích.

Chiều 14/9, các cơ quan chức năng huyện Đam Rông cùng người nhà nạn nhân tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể anh Tâm.
Trước đó, vào chiều 11/9, anh Trần Văn Tâm trên đường đi kiểm tra thực địa tại tiểu khu 177, 178 (nơi tiếp giám với tỉnh Đắk Nông) cùng các cán bộ của huyện Đam Rông. Trên đường trở về nhà thì anh Tâm gặp nạn. Lúc này, trên bè vượt sông Đắk Măng gồm có 3 người, anh Tâm đứng ở mép ngoài bè (cùng chiếc xe gắn máy) đã trượt chân rơi xuống sông.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng huyện Đam Rông đã cử hàng chục người tới hiện trường phối hợp với người nhà nạn nhân và cư dân địa phương tiến hành tìm kiếm nhưng bất thành.
Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

Cướp táo tợn cầm kiếm giật đồ giữa ban ngày

(Kiến Thức) - Sau khi phát hiện "con mồi" hai tên cướp cầm kiếm lao vào khống chế nạn nhân và giật túi đồ rồi nhanh chóng tẩu thoát.


Cư dân mạng đang chia sẻ đoạn clip dài 48 giây, ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bị hai tên cướp manh động cầm hung khí xông vào tận cổng nhà để giật túi đồ gây xôn xao.

6 cán bộ huyện ở Phú Yên bị bắt

(Kiến Thức) - 6 cán bộ huyện Đông Hòa, Phú Yên đã cố ý chi tiền bồi thường, hỗ trợ sai quy định trong GPMB dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 19/8 đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 cán bộ huyện Đông Hòa về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật hình sự.
Các bị can gồm ông Nguyễn Kích, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, kiêm Phó ban đền bù giải phóng mặt bằng dự án Hòa Tâm, huyện Đông Hòa; Dương Văn Nhân, Phó phòng Tài nguyên Môi trường huyện; Võ Tấn Vinh, cán bộ Phòng Tài chính huyện Đông Hòa (Phú Yên) .

Clip bé gái bị cha mẹ hành hạ và lời kể nhân chứng

(Kiến Thức) - Nhìn những vết thương trên cơ thể bé Ngân, chúng tôi không khỏi rùng mình và xót xa. 

Sáng 14/9, PV Kiến Thức có mặt tại phòng số 3, lầu 1 khoa Ngoại bệnh viện khoa tỉnh Bình Dương. Bé Đỗ Thị  Kim Ngân (4 tuổi) không có cha mẹ hay bất kì người thân nào chăm sóc. Người túc trực và chăm sóc bé mấy ngày qua là chị Trần Thị Huế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), ở cạnh khu trọ của gia đình cháu, là người đã phát hiện và đưa bé đi cấp cứu 

Nhìn những vết thương trên cơ thể bé Ngân, chúng tôi không khỏi rùng mình và xót xa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới