Kỳ lạ người đàn ông bị sét đánh 7 lần không chết

Người đàn ông ở Mỹ bị sét đánh 7 lần nhưng vẫn sống sót thần kỳ, thậm chí còn tự mình đến viện để điều trị. Thế nhưng, người này cuối cùng lại bỏ mạng vì tình yêu không thành.

Roy Sullivan là thành viên của đội tuần tra hỏa hoạn công viên quốc gia, sống tại bang Virginia, Mỹ. Trong 35 năm, ông bị sét đánh 7 lần nhưng vẫn sống sót.
Lần đầu tiên là vào tháng 4/1942, Sullivan đang ở bên trong tháp báo động hỏa hoạn khi cơn bão ập đến trong khi tháp không có cột thu lôi. Sullivan nhìn thấy sét đánh khoảng 7-8 lần và thung lũng chìm trong biển lửa. Ông cố gắng chạy khỏi tháp nhưng không được bao xa thì bị sét đánh.
Ngoài vài vết bỏng, tia sét để lại một đường sọc nửa inch phía dưới chân phải và khiến ngón chân Sullivan bị tổn thương, máu chảy lênh láng xung quanh. Tuy nhiên, ông vẫn sống sót.
Thực tế, những người bị sét đánh không trúng cũng có nguy cơ mất mạng vì nhiệt lượng của tia sét đánh xuống gần họ. Ngoài ra, có khoảng 84 người chết mỗi năm vì sét đánh, nhiều người cho rằng Roy Sullivan đã rất may mắn.
Theo Hội địa lý quốc gia Hoa Kỳ, tỷ lệ công dân Mỹ bị sét đánh trong suốt cuộc đời họ là 1/3.000.
Ky la nguoi dan ong bi set danh 7 lan khong chet
Ông Sullivan bị sét đánh 7 lần nhưng vẫn sống sót thần kỳ, thậm chí còn tự mình đến viện để điều trị.
Tỷ lệ bị sét đánh hai lần là một trên chín triệu. Thế mà Sullivan vẫn có lần thứ hai, ông bị sét đánh tiép 27 năm sau đó, vào tháng 7/1969. Một cơn bão mùa hè ập đến trong khi ông đang lái xe tải trên đường Skyline Drive.
Sau vài tia sét quanh xe tải, một tia chớp xuyên qua cửa xe mở, giáng xuống Sullivan, đốt cháy đồng hồ đeo tay và đôi lông mày của ông. Sullivan mất đi ý thức và chiếc xe tải bị cuốn xuống mương.
Lần thứ ba Sullivan bị sét đánh khi ông đang ở nhà, đang đến khu vườn của mình và trời khá trong xanh. Sét đánh một trạm biến thế gần đó và Sullivan bị sét đánh sượt qua vai. Ông gục xuống nhưng tổn thương khá nhỏ so với hai lần đầu tiên.
Sullivan bị sét đánh lần 4 ở trạm gác khu cắm trại núi Loft năm 1972. Sullivan kể rằng trời mưa nhẹ, không có sấm cho đến khi ông nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sét phá hủy hộp cầu chì.
Ngọn lửa bùng lên bên trong trạm và khi Sullivan hết ù tai, ông cảm nhận được sự nóng rát. Tóc Sullivan bị cháy. Ông dùng khăn ướt để dập lửa sau đó tự mình đến bệnh viện.
Thời điểm đó, Sullivan thu hút sự quan tâm của cả nước. Ông được phỏng vấn, tham dự chương trình truyền hình và ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới với kỷ lục “Người đàn ông duy nhất sống sót sau bốn lần bị sét đánh”.
Những lần bị sét đánh thứ năm, sáu, bảy của Sullivan không được đưa vào kỷ lục Guinness bởi chưa được xác minh chính thức như những lần trước. Những bằng chứng của ba lần bị sét đánh sau này được ghi lại rất ít ỏi.
Sullivan bị sét đánh lần thứ năm trong khi lái xe. Sau khi cho rằng cơn bão đã qua, ông ra khỏi xe và bị sét đánh gục xuống đất. Ông kể mình đã thực sự nhìn thấy tia sét bắn ra từ đám mây và đánh thẳng vào mình.
Lần thứ sáu, Sulivan kể rằng cơn bão đã bị “hút” theo mình và sét đánh khi ông đang đi bộ trong công viên. Hệ quả là những vết thương nghiêm trọng trên ngực và vùng bụng.
Sullivan nghỉ hưu vào năm 1976 và chuyển đến thị trấn Dooms với người vợ thứ tư. Để an toàn, ông dựng vài cột thu lôi ở nhà, chôn dây đồng sâu bảy feet dưới lòng đất. Nhưng thật không may, người tính không bằng trời tính, ông bị sét đánh lần thứ 7 khi đang ở ngoài câu cá.
Sullivan một lần nữa bị bỏng và gần như mất ý thức trước khi tự vực mình dậy, lái xe để tìm kiếm chữa trị y tế.
Người bị sét đánh đến bảy lần cực hiếm. Một giáo sư của đại học George Washington University tính toán rằng tỷ lệ để một người bị sét đánh bảy lần trong suốt cuộc đời là 4,15 trên 100 nghìn tỷ tỷ tỷ (4,15/100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000).
Kể cả khi ai đó sống sót sau khi bị sét đánh, 80% trong số những người sống sót gặp những vấn đề sức khỏe. Họ có thể bị bỏng da nghiêm trọng, tóc cháy xém và tê liệt.
Ngoài ra, bị sét đánh còn gây mất trí nhớ, tổn thương thùy trước, tổn thương não vĩnh viễn, rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, thay đổi tích cách và trầm cảm.
Truyền thuyết về Sullivan được kể đi kể lại nhiều lần, mọi người cũng ngưỡng mộ sự may mắn của ông. Tuy nhiên, người đàn ông 7 lần bị sét đánh không chết này cuối cùng lại bỏ mạng vì tình yêu không thành.
Ở tuổi 71, ông Sullivan tự kết liễu mạng sống của mình bằng một phát đạn bắn xuyên qua đầu. Nguyên nhân là bởi khi tỏ tình với người phụ nữ ông thầm mến đã lâu nhưng bị từ chối, Sullivan đã vô cùng tuyệt vọng. Trong cơn chán chường, ông đã tự sát để chứng tỏ tình yêu.

Bước vào nhà sau chuyến công tác, vợ bất ngờ đòi ly hôn chồng

Thấy nhà cửa bừa bộn sau 6 ngày đi công tác về, người vợ quyết định ly hôn chồng vì anh ta quá lười làm việc nhà, không dọn dẹp nhà cửa.

Lynalice Bandy ở Mỹ chia sẻ quá trình dọn dẹp nhà cửa sau 6 ngày đi vắng trên kênh TikTok và câu chuyện về người chồng lười, được rất nhiều người dùng mạng đồng cảm.
Video bắt đầu bằng khung cảnh bừa bộn trong nhà Lynalice. Từ phòng khách, phòng ngủ hay phòng bếp đều có nhiều đồ đạc lộn xộn. Cô bắt tay vào dọn dẹp.

Người đàn ông gây sốc vì trèo vào chuồng tê giác để tắm

Một nhà động vật học cho biết người đàn ông trèo vào chuồng tê giác của Sở thú Auckland (New Zealand) đã có một hành vi rất ngớ ngẩn và nguy hiểm nhưng may mắn anh ta vẫn sống sót.

Theo New Zealand Herald, cảnh sát xác nhận không có cáo buộc nào được đưa ra sau khi một người đàn ông liều lĩnh trèo vào chuồng tê giác tại sở thú Auckland (New Zealand) và “tắm tiên” dưới hồ nước bên trong.
Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy, sau khi vượt qua hàng rào bảo vệ, người đàn ông mặc quần short và áo phông trắng, đi dạo quanh khu nuôi nhốt động vật châu Phi trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong sở thú.

Câu nói xót xa của ông nội nghi phạm xả súng trường học Mỹ

Ông nội của nghi phạm trong vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Mỹ hôm 24/5 chia sẻ bản thân không biết việc cháu trai mua hai khẩu súng trường AR-15.

"Tôi không thích vũ khí và cũng không được phép ở gần chúng", Rolando Reyes, 72 tuổi, ông nội nghi phạm vụ xả súng nói với ABC News. "Tôi rất ghét việc phải nghe thấy có người bị bắn mỗi khi xem tin tức thời sự". Ông Reyes cũng cho hay do bản thân từng có tiền án nên không thể trữ vũ khí trong nhà, đồng thời khẳng định sẽ báo cáo cho giới chức nếu biết thông tin về chúng. 
Theo Cục Rượu, Thuốc lá, Súng & Chất nổ Mỹ, nghi phạm Salvador Ramos, ngay sau khi bước sang tuổi 18 vào hôm 16/5 đã đi tìm mua súng trường trong hai ngày 17/5 và 20/5. Ramos bị cáo buộc bắn bà mình đến nguy kịch tại nhà ở Uvalde trước khi lái xe của ông bà đến trường tiểu học Robb và nổ súng khiến 21 người thiệt mạng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới