Kỳ lạ cây mít bị chặt vẫn đậu quả ở Nghệ An

Kỳ lạ cây mít bị chặt vẫn đậu quả ở Nghệ An

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên mọi người thấy sự việc kỳ lạ cây mít đã bị chặt hạ vẫn ra chi chít quả như thế này.

Theo bà Thủy, cách đây 1 năm, bà thấy cây mít có dấu hiệu lá vàng và rụng nhiều, cành cây khô héo, nghĩ là cây mít sắp chết nên đã chặt bỏ.
Theo bà Thủy, cách đây 1 năm, bà thấy cây mít có dấu hiệu lá vàng và rụng nhiều, cành cây khô héo, nghĩ là cây mít sắp chết nên đã chặt bỏ.
“Đây là cây mít mật, được bố chồng tôi trồng cách đây khoảng 20 năm. Lúc trước, cây này rất sai quả, múi mít thơm và ngon. Nếu không nghĩ đến chuyện cây mít sắp chết thì tôi chẳng bao giờ chặt nó đâu”, bà Thủy nói.
“Đây là cây mít mật, được bố chồng tôi trồng cách đây khoảng 20 năm. Lúc trước, cây này rất sai quả, múi mít thơm và ngon. Nếu không nghĩ đến chuyện cây mít sắp chết thì tôi chẳng bao giờ chặt nó đâu”, bà Thủy nói.
Sau khi chặt, gốc mít chỉ cao khoảng 30cm, đường kính khoảng 20cm và dần khô héo. Nhưng một thời gian sau, gốc mít bắt đầu mọc những ngọn cây non.
Sau khi chặt, gốc mít chỉ cao khoảng 30cm, đường kính khoảng 20cm và dần khô héo. Nhưng một thời gian sau, gốc mít bắt đầu mọc những ngọn cây non.
“Thực ra việc mọc cây non thì bình thường, nhưng sau đó gốc mít này bắt đầu có hàng chục quả nhỏ và dần dần to lên”, theo bà Thủy, lúc đầu bà đếm được 16 quả mít, sau đó có 4 quả mít chín thì bà đã hái vào cho gia đình và hàng xóm cùng ăn.
“Thực ra việc mọc cây non thì bình thường, nhưng sau đó gốc mít này bắt đầu có hàng chục quả nhỏ và dần dần to lên”, theo bà Thủy, lúc đầu bà đếm được 16 quả mít, sau đó có 4 quả mít chín thì bà đã hái vào cho gia đình và hàng xóm cùng ăn.
“Điều kỳ lạ là các múi mít tuy không to như trước nhưng vẫn ngọt lắm. Hiện nay đang còn 12 quả xung quanh gốc”, bà Thủy nói.
“Điều kỳ lạ là các múi mít tuy không to như trước nhưng vẫn ngọt lắm. Hiện nay đang còn 12 quả xung quanh gốc”, bà Thủy nói.
Nghe chuyện gia đình bà Thủy có gốc mít ra quả, rất đông người dân đã tò mò đến xem, ai cũng thừa nhận đây là việc lần đầu tiên mới thấy.
Nghe chuyện gia đình bà Thủy có gốc mít ra quả, rất đông người dân đã tò mò đến xem, ai cũng thừa nhận đây là việc lần đầu tiên mới thấy.
Bà Nguyễn Thị Lam, người dân địa phương cho biết: “Xã Thanh Chi nhà nào cũng trồng mít, nhiều cây rất sai quả. Nhưng việc cây đã chặt tận gốc mà vẫn ra quả thì đây là lần đầu tôi được thấy, đúng là không thể nào giải thích nổi”.
Bà Nguyễn Thị Lam, người dân địa phương cho biết: “Xã Thanh Chi nhà nào cũng trồng mít, nhiều cây rất sai quả. Nhưng việc cây đã chặt tận gốc mà vẫn ra quả thì đây là lần đầu tôi được thấy, đúng là không thể nào giải thích nổi”.

GALLERY MỚI NHẤT