Kinh hãi: Bé trai 14 tuổi bị cáo buộc giết hại bé gái 12 tuổi

Ngoài bé trai 14 tuổi, 3 cậu bé khác trong độ tuổi từ 13 đến 15 cũng bị bắt giữ để điều tra vì có liên quan đến vụ việc kinh hoàng.

Một vụ giết người kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 25/11 tại trung tâm thành phố Liverpool, nước Anh. Nạn nhân là bé gái 12 tuổi có tên Ava White, được xác định tử vong với những vết đâm từ sau lưng và bất ngờ hơn nữa khi kẻ bị buộc tội không ai khác là một bé trai 14 tuổi. 
Kinh hai: Be trai 14 tuoi bi cao buoc giet hai be gai 12 tuoi
Cảnh sát có mặt tại hiện trường xảy ra vụ giết người ở trung tâm thành phố Liverpool 
Cảnh sát hạt Merseyside (Anh) cho biết, bé Ava White ở cùng bạn bè vào buổi tối xảy ra vụ việc trong bữa tiệc Giáng sinh sớm. Cô bé chịu “thương tích thảm khốc” vào khoảng 20h39 phút tối. Hiện tại, cậu bé 14 tuổi giấu tên – kẻ tình nghi sát hại Ava White, cùng 3 cậu bé khác cùng độ tuổi đã bị bắt giữ để điều tra. Cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm hung khí giết người
Kinh hai: Be trai 14 tuoi bi cao buoc giet hai be gai 12 tuoi-Hinh-2
Bé Ava White (12 tuổi) là nạn nhân đáng thương của vụ việc 
Ava White đang theo học tại trường Công giáo Notre Dame ở Liverpool. Theo lời mô tả của hiệu trưởng, cô bé cùng với nhóm bạn thân đều là những học sinh gương mẫu nổi tiếng của trường. Cô bé 12 tuổi còn được nhận danh hiệu Đại sứ Hòa bình sau khi tham gia một khóa học từ thiện vào năm 2019. 
Kinh hai: Be trai 14 tuoi bi cao buoc giet hai be gai 12 tuoi-Hinh-3
 Hiện cảnh sát đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi, đồng thời vẫn đang tiếp tục truy tìm hung khí. Ảnh: Dailymail
“Xin gửi lời cầu nguyện sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè của Ava và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc bi thảm này”, thầy Peter Duffy – hiệu trưởng trường Công giáo Notre Dame chia sẻ. 

Bác sĩ gạ bệnh nhân quan hệ để "chữa bệnh", lời biện minh gây sốc

Một bác sĩ người Ý đã bị vạch trần hành vi lừa đảo, mang danh chữa bệnh để gạ gẫm bệnh nhân nữ quan hệ tình dục.

Giovanni Miniello, một bác sĩ phụ khoa 60 tuổi ở thành phố Bari, đã bị nữ bệnh nhân 33 tuổi tố cáo. Theo lời cô này, Miniello chẩn đoán rằng cô bị nhiễm virus HPV và chỉ có thể chữa khỏi bằng cách… “mây mưa” với ông.

Cá mập thây ma: Bị cắn xé một nửa vẫn tung tăng bơi lội

Dù cơ thể bị đồng loại "ăn" mất một nửa nhưng con cá mập này vẫn "tung tăng" bơi lội để tìm kiếm con mồi.

Con cá mập vây đen này được Tiến sĩ Mario Lebrato, 35 tuổi, thả xuống ngoài khơi Tây Ban Nha. Khi sinh vật bơi đến khoảng một đến hai mét dưới bề mặt đại dương, một nhóm thú ăn thịt lao đến, bao gồm một vài con cá mập bò mắt trắng có trọng lượng 300kg - 400kg, tấn công nó, gây ra những vết thương chí mạng. 
Bất chấp bị cắn xé tan nát, mất gần như phần dưới cơ thể, con cá mập vây đen sau đó vẫn mạnh mẽ tiếp tục hành trình bơi lội, tìm kiếm con mồi của riêng mình. 

Con vật tội nghiệp bị vỗ béo thành cún "trá hình" để kiếm lời

Theo nhiều cuộc điều tra bí mật, các trang trại tìm cách vỗ béo những con vật này đến mức biến dạng với mục đích tăng sản lượng lông.

Trong nhiều năm qua, Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) và nhiều nhà hoạt động xã hội luôn nỗ lực trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán lông động vật tự nhiên, tuy nhiên, thực tế, hành động này vẫn "bùng nổ". Mỗi năm, khoảng 100 triệu con vật bị giết hại để lấy lông, cung cấp cho ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ đô la.
Trong khi Trung Quốc, cho đến nay, là nhà sản xuất lông thú lớn nhất thế giới, một phần bởi sự thiếu chặt chẽ trong điều luật phúc lợi cho động vật, thì ở khu vực Châu Ấu, "ngôi vị" này lại thuộc về Phần Lan. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn rằng các trang trại chăn nuôi động vật để lấy lông tại quốc gia này không hề lý tưởng, thậm chí tồi tệ hơn nhiều người tưởng tượng. Theo các cuộc điều tra bí mật, hàng triệu con cáo Bắc Cực bị nhốt trong những chiếc lồng kim loại nhỏ, không có đệm lót, đặt ở nơi thiếu ánh sáng và bị nhồi nhét thức ăn cho đến khi chúng biến dạng. Mục đích của các trang trại là giúp họ có thể thu hoạch nhiều lông cáo hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới