Kinh dị ký sinh trùng cực sợ chui rúc trong môi người đàn ông

(Kiến Thức) - Khi đến thăm cha trong bệnh viện, con trai ông Azaad phát hiện môi trên của cha mình sưng lên bất thường. Tò mò, anh mở môi trên của cha lên thì thấy trong miệng cha toàn là ký sinh trùng, trông cực kỳ đáng sợ.

Theo thông tin đăng tải, ông Azaad Ebrahim, 52 tuổi, ở Nam Phi, bị đột quỵ không lâu trước đây. Do đột quỵ, ông Azaad không thể tự đi lại được, cũng không thể nói chuyện. Tháng 6 vừa qua, ông lại bị thương ở chân, buộc phải tới bệnh viện kiểm tra.
Lúc đó, bác sĩ chỉ cho ông Azaad uống thuốc kháng sinh điều trị. Chẳng ngờ, một tháng sau, chân của ông Azaad chuyển đen, có mùi hôi, xuất hiện tình trạng hoại tử.
Kinh di ky sinh trung cuc so chui ruc trong moi nguoi dan ong
 
Con trai của ông Azaad nghĩ rằng, cho bố mình nhập viện, bố sẽ được các nhân viên y tế chăm sóc tốt hơn. Vì vậy, cả nhà đưa ông Azaad đến bệnh viện để phẫu thuật và an dưỡng.

Mời quý vị xem video: Kinh dị sán dây ký sinh trong não người phụ nữ

Mới đây, khi đến thăm cha trong bệnh viện, con trai ông Azaad phát hiện môi trên của cha mình sưng lên, rất bất thường. Tò mò, anh mở môi trên của cha lên thì thấy trong miệng cha mình toàn là giòi bọ, ký sinh trùng trông cực kỳ đáng sợ.
Thấy cảnh tượng ký sinh kinh dị, con trai ông Azaad mất đi lý trí, liên tục la hét đòi các bác sĩ, y tá đến kiểm tra.
Kinh di ky sinh trung cuc so chui ruc trong moi nguoi dan ong-Hinh-2
 
Theo người con trai, các nhân viên y tế đã làm việc thiếu trách nhiệm, không hề để ý đến người bệnh nên mới xuất hiện ký sinh trùng cực sợ chui rúc như vậy. Có thể do cha anh có mùi khó chịu nên các nhân viên y tế mới không chịu chăm sóc chu đáo.
Vài ngày trước, ông Azaad qua đời, con trai của ông vô cùng tức giận, quyết định tố cáo bệnh viện với các đơn vị liên quan, đồng thời kiện những nhân viên y tế đã chăm sóc trực tiếp cho cha mình ra tòa.  

Rùng mình lệ bỏ cha mẹ già vào núi hoang... lựa chọn đáng sợ

(Kiến Thức) - Để bảo tồn nòi giống và nguồn lao động, người Nhật cổ đại buộc phải đưa ra lựa chọn đáng sợ nhất nhưng cũng khả thi nhất, đó là bỏ cha mẹ già vào núi hoang.

Nho giáo Trung Quốc có quan niệm "Trong trăm cái thiện phải lấy chữ hiếu làm đầu". Thế nhưng tại sao thời cổ đại ở Nhật Bản, nơi chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, lại phổ biến chuyện con cái bỏ cha mẹ già vào núi hoang dã, để mặc cha mẹ tự sinh tự diệt?

Hòn đảo đẹp, thơ mộng không ai bén mảng, lý do khiếp sợ...

(Kiến Thức) - Hòn đảo thơ mộng có giá cực rẻ, giống như vừa bán vừa cho, tuy nhiên, tuyệt đối không có ai muốn mua. Hòn đảo không người này đã không được sử dụng suốt 29 năm, hóa ra, chân tướng phía sau quả nhiên khiến mọi người khiếp sợ.

Trên vùng bờ biển phía Tây Bắc của Scotland, có một hòn đảo không người tên là Gruinard, hòn đảo này vô cùng thơ mộng, cảnh quan thiên nhiên cực đẹp, nằm ở nơi tấc đất tấc vàng ở châu Âu.
Không chỉ thế, hòn đảo còn có giá cực rẻ, giống như vừa bán vừa cho, tuy nhiên, tuyệt đối không có ai muốn mua. Hòn đảo đã không được sử dụng suốt 29 năm, hóa ra, chân tướng phía sau quả nhiên khiến mọi người khiếp sợ.

Mặc 8kg quần áo trên người để tránh nộp phí quá cước

Một ông bố nhanh trí người Scotland đã nảy ra một giải pháp tuyệt vời để tránh phải trả phí cho số hành lý quá cân cho chuyến bay từ Pháp về Anh.

John Irvine, 46 tuổi, ở Bearsden, gần Glasgow, quyết định mặc 8kg quần áo lên người thay vì trả tiền cho số cân thừa. Theo quy định của hãng hàng không Easyjet, mỗi kg hành lý thừa hành khách phải trả 12 bảng, và như vậy, John sẽ phải trả 96 bảng.
Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới