Kết cục đau lòng từ chuyện không đáng

Lúc không có khách hai người thường chơi đánh bài với nhau. Một lần chơi bài Năm thua nhiều nên không chơi nữa, nhưng Hải không chịu, thế là hai bên cãi vã nhau. Chuyện chỉ có vậy mà họ biến thành cuộc ẩu đả để lại kết cục thật đau lòng, Hải tử vong bởi những nhát dao của Năm. Năm vướng vòng lao lý.

Dẫn giải Nguyễn Văn Năm ra xe về trại giam.
Dẫn giải Nguyễn Văn Năm ra xe về trại giam.

Ngày Năm ra hầu tòa nhìn thật thiểu não, thành khẩn khai nhận hành vi của mình, Năm lắp bắp: "Tôi đã giết Hải rồi, xin gia đình bị hại tha thứ cho tôi. Xin tòa giảm tội để tôi sớm được về nhà". 

Giờ chờ tuyên án, ngoài hành lang Tòa có người mẹ già - bà là mẹ của bị hại. Khuôn mặt héo hắt, bà khóc ngất: "Sao lại như vậy hả Năm ơi! Cùng cảnh khó khổ đi kiếm cơm lại hại nhau thế sao? Hai con thằng Hải côi cút rồi đấy Năm! Vợ chồng thằng Hải cực lắm, mấy bữa trước chạy xe nó bị ngã gãy chân, cái đinh đóng vẫn còn trong chân nó kìa. Gần đến ngày đi tháo đinh thì nó bỏ tôi đi mất rồi". 

Dìu mẹ đi là hai chị gái của bị hại, mắt cũng đỏ hoe. Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền vợ của bị hại thì ngồi lặng trước cửa tòa như người mất hồn. Đã một năm trôi qua rồi từ ngày chồng mất, thân một mình chị Tuyền bươn chải nuôi hai con thơ đứa học lớp 1, đứa lớp 4. Trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ đè nặng trên đôi vai người phụ nữ gầy gò, khiến chị già hơn nhiều so với tuổi. 

Chỉ vì chuyện không đáng mà họ phủi đi trách nhiệm làm chồng, làm cha, trách nhiệm trụ cột gia đình của mình. Giờ sự hối lỗi của họ là quá muộn, gia đình bị hại lâm cảnh vợ góa, con côi, gia đình bị cáo cũng chẳng hơn gì. Thật đáng trách! Xét thấy vụ án mạng xảy ra lỗi một phần do bị hại gây hấn trước, tòa sơ thẩm quyết định tuyên 9 năm tù đối với Nguyễn Văn Năm. Bần thần bước ra cửa phòng xử, Năm dừng lại nhìn mẹ của bạn với ánh mắt đầy hối hận. Đưa bàn tay bị khóa chặt trong còng số tám lên lau vội giọt nước mắt, Năm cúi đầu vội vã ra xe tù.

TIN LIÊN QUAN
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới