Israel điều tra vụ rơi trực thăng khiến 2 phi công thiệt mạng

Một sỹ quan cấp cao của quân đội Israel sẽ lãnh đạo nhóm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay và hướng nhận định ban đầu thiên về sự cố kỹ thuật.

Israel dieu tra vu roi truc thang khien 2 phi cong thiet mang

Israel điều tra vụ rơi máy bay khiến 2 phi công thiệt mạng. (Nguồn: ynetnews.com)

Ngày 4/1, quân đội Israel đã bắt đầu chiến dịch điều tra nguyên nhân vụ rơi trực thăng quân sự trước đó một ngày, khiến 2 phi công thiệt mạng và một thành viên phi hành đoàn bị thương.

Chiếc trực thăng Atalef AS565 của lực lượng Không quân Israel (IAF) đã bị rơi vào tối 3/1 ngoài khơi bờ biển phía Bắc của thành phố Haifa, miền Bắc Israel, khi đang thực hiện bay huấn luyện. Trước khi rơi xuống biển, không có tín hiệu nào được phát về.

Các đội cứu hộ, trong đó có Đơn vị Đặc nhiệm dưới nước của Israel, đã được triển khai ngay trong đêm nhưng không thể cứu 2 phi công nói trên. Tư lệnh IAF, ông Amikam Norkin tuyên bố tạm thời dừng các hoạt động huấn luyện.

Một sỹ quan cấp cao của quân đội Israel sẽ lãnh đạo nhóm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hướng nhận định ban đầu thiên về sự cố kỹ thuật.

Các điều tra viên sẽ cố gắng tái dựng lại quãng thời gian trước khi máy bay gặp nạn nhằm xác định nguyên nhân là do con người hay do sự cố kỹ thuật.

Một trong 3 thành viên của đội bay may mắn chỉ bị thương có thể sẽ giúp làm sáng tỏ nguyên nhân của vụ việc.

Trước đó, Người phát ngôn của quân đội Israel Ran Kochav đã loại bỏ khả năng bị tấn công khủng bố. Chiếc máy bay Atalef AS565 đã được quân đội Israel đưa vào sử dụng hơn 25 năm qua.

Đến nhà khách đo vest, nữ sinh 19 tuổi bị sát hại dã man

Sau khi cưỡng hiếp nữ sinh viên ngành thiết kế thời trang, kẻ thủ ác còn phân xác, chặt đầu nạn nhân hòng che giấu tội ác tày trời.

Sự việc từ đầu năm 2021 tại Kazakhstan (một quốc gia vùng Tây Á) khiến dư luận vô cùng bất bình. Gần đây, kẻ ác đã bị pháp luật trừng trị, đòi lại công bằng cho sinh viên trẻ trung, xinh đẹp, tài năng chết oan uổng dưới tay gã dược sĩ bệnh hoạn.
Rakhmanberdi Torebekov, 28 tuổi, đã giết hại dã man và chặt xác nữ sinh ngành thiết kế thời trang Ayazhan Edilova (19 tuổi) sau khi cô đến căn hộ của gã để lấy số đo may vest.

Mèo nặng hơn 12kg gây sốc bởi kích thước khổng lồ

Mới được 1 tuổi 9 tháng nhưng chú mèo có tên Kefir ở Nga đã nặng tới 12kg. Con vật này ngày càng nổi tiếng vì kích thước khổng lồ của nó.

Meo nang hon 12kg gay soc boi kich thuoc khong lo

Con mèo Kefir sống với chủ nhân của nó là Yuliya ở Nga. Chia sẻ trên trang tin Bored Panda, Yuliya cho biết, Kefir thuộc giống mèo Maine Coons. Hiện, nó được 1 tuổi 9 tháng và nặng khoảng 12kg.

Meo nang hon 12kg gay soc boi kich thuoc khong lo-Hinh-2
Mặc dù con mèo đã đạt kích thước khổng lồ rồi nhưng Yuliya vẫn mong nó sẽ lớn hơn một chút. Cô cho rằng “giống mèo Maine Coons tiếp tục lớn lên cho đến khi chúng được 3 tuổi là điều bình thường.”
Meo nang hon 12kg gay soc boi kich thuoc khong lo-Hinh-3
“Thật là buồn cười khi những người khác phản ứng trước ngoại hình khổng lồ của con mèo. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng đó là một con chó”, Yuliya chia sẻ. 
Meo nang hon 12kg gay soc boi kich thuoc khong lo-Hinh-4
Nữ chủ nhân chia sẻ rằng họ mua Kefir vì thích bộ lông trắng muốt và mượt mà của nó.
Meo nang hon 12kg gay soc boi kich thuoc khong lo-Hinh-5
Kefir từ nhỏ đã không ăn thức ăn khô cho mèo. Nó chỉ ăn thịt và thức ăn tự nhiên.
Meo nang hon 12kg gay soc boi kich thuoc khong lo-Hinh-6
Hạn chế duy nhất khi nuôi mèo Kefir là số lượng lông của nó rụng quanh nhà. Tuy nhiên, nó được đối xử như một thành viên trong gia đình thực sự và luôn ngồi cùng với Yuliya và gia đình cô bên bàn ăn khi họ dùng bữa.
Meo nang hon 12kg gay soc boi kich thuoc khong lo-Hinh-7
“Nhìn chung, đây là một con mèo siêu thông minh. Kefir không kêu meo meo, không kêu gào và không phá hoại đồ đạc. Một con mèo thực sự hoàn hảo”, Yuliya nhận định về chú mèo cưng. Ảnh: BP.

Vụ án ly kỳ nhất Trung Quốc: Em trai "báo mộng" cho chị gái

Người chị quyết định trình báo cảnh sát sau khi được em trai "báo mộng" về cái chết của mình.

Cùng với sự tiến bộ của xã hội và văn minh loài người, ngày càng ít những câu chuyện liên quan đến "báo mộng" xuất hiện. Dù vậy, nhiều năm trước đây, cảnh sát đã phá giải thành công một vụ án mạng bí ẩn nhờ vào "báo mộng".

Ngày 11/6/2008, một cô gái tên Trương Yên đang bối rối đi thẳng đến đồn cảnh sát tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) để báo án. Cô vừa run rẩy toàn thân, vừa hoang mang nói: Em trai của cô đã bị sát hại dã man, phân xác và chôn ở phía Nam đường ray tàu hỏa. Lời kể của cô lúc đấy đã khiến cảnh sát cảm thấy khó hiểu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới